1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Món quà tặng nào của ai đó ý nghĩa nhất đối với bạn .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linhkhue, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Một cái bánh ga tô đến muộn nhưng chắc ngon lắm bạn nhỉ ??
    Hic bạn làm mình thèm ghê cơ ..hic
    Mình cũng muốn học làm bánh gato lắm lắm ý để tặng ai đó vào ngày sinh nhật ...mình chỉ biết làm một vài loại đơn giản thôi như Bánh kem sữa chua ..., ăn bánh này đỡ ngấy ,nhưng chưa từng tặng ai vào ngày sinh nhật cả .Hihi rồi sẽ có người đặc biệt mình làm tặng
    Hihi nếu mình làm tặng người ta chắc người ta sẽ nhớ đến mình và yêu mình nhiều hơn bạn nhỉ ?

  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Chắc lúc đó gương mặt bạn đang suy tư phải không???
    Mình đoán là như vậy đó??
    Hiện giờ bức tranh đó bạn treo nó ở đâu trong ngôi nhà của mình ??
    Người vẽ cho bạn bức tranh này quý bạn lắm đấy
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy thử nghĩ lại có được không ??
    Người mẹ của anh ấy thật tuyệt vời , rất khó để có được một người phụ nữ tâm lý đến như thế ??
    Hãy thử lại một lần nữa có được không ??
    Nếu không thể hãy nhận mẹ anh ấy là mẹ nuôi của mình cũng được mà ??Và nhận anh ấy là anh trai kết nghĩa ??
    Bạn nói làm mình nhớ về một người đó là bố của anh kết nghĩa của mình .Ông mua tặng Bố mình một con trăn nữa, để làm thuốc chữa bệnh mà ..nó to kinh khủng đó ...Bố mình sợ quá phải đem đến vườn Bách Thú hiến tặng người ta .
    Nếu hai gia đình là thông gia có phải hay không nhỉ ...Mình sẽ có cả hai ông bố tuyệt vời .
    Vậy mà mình và anh ấy lại không có duyên có phận đấy.
    Anh ấy giờ là anh kết nghĩa của mình và mình là cô em gái đáng ghét của anh ấy...hihi
  4. blackwhite85

    blackwhite85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
  5. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    4/10 àh? Sn tớ trước này
    Cũng thích các món quà, nhưng thích những gì cảm nhận được đằng sau món quà hơn. Càng cảm thấy được nhiều, càng thích!
  6. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Chiếc nhẫn cưới....mà bây giờ không còn đeo nữa!
  7. nhatlong13

    nhatlong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    1000 con hạc *_* có lẽ em mơ ước 1 điều gì đó...nhưng trái tim tôi mãi thuộc về người khác rồi....*_* món quà ...tôi ko nghĩ mình đáng đc nhận *_*
  8. muaxanh

    muaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích nhất là những chiếc thiệp mọi người tặng từ trước tới giờ,giờ tôi có cả một bộ sưu tập các loại thiệp,trong đó ghi lại cả những nét chữ thân thương,tình cảm của mọi người,có cả những người mà ko bao giờ gặp lại nữa ...
    Còn từ giờ trở đi,chả hiểu sao mỗi sinh nhật của tôi,lạii cứ thích đi đến một nơi nào đó chỉ có 1 mình mình,ngồi uống 1 mình .Leave me alone .
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    ..Uh một chiếc nhẫn có một đôi bạn nhỉ , nó có thể được đặt riêng , nó có thể được khắc tên hai chữ ***g vào nhau và ngày cười đằng sau .
    Cuộc sống có ai biết đâu , ngày đeo nhẫn ngày không đeo nữa .
    Bạn đã làm gì với cái nhẫn đó rồi ???
    Vứt nó xuống một dòng sông , chôn nó dưới đất ,hay cất giữ làm kỷ niệm
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ đã từng ngồi gấp 365 ngôi sao đủ màu sắc ( mỗi ngày một điều ước mà ) cùng một cô bạn để cô ấy tặng bạn trai của cô ấy , đặt trong một cái lọ .
    Mình chưa từng gấp con hạc giấy nhưng gấp sao cho dù nhanh cũng đau cả tay
    Có bạn nào muốn học gấp sao tớ dậy cho, ở hiệu sách họ bán những tờ gkim tuyến lấp lánh đó
    Bạn hơi quá đáng với cô bé đó đấy ..hihi ai bảo kể ra rồi có người trách

Chia sẻ trang này