Món quà từ Thượng đế Tình yêu là món quà tặng Thượng đế ban cho chúng ta, đáng tiếc là một số người không biết để giữ gìn, trân trọng nó và Thượng đế đã tức giận đòi lại. Họ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy hạnh phúc thực sự bởi vì họ không biết yêu
Đúng là :" Tình yêu là món quà tặng Thượng đế " nhưng người ko hề ban nó trước cho chúng ta người chỉ dạy ta biết cách cảm nhận tình yêu và biết yêu . Còn tình yêu đích thực của mỗi con người muốn có họ phải tự đi tìm kiếm . Trong cuộc hành trình trên đường đời của mỗi con người họ tìm thấy một nửa kia của họ để bổ xung phần khuyết thiếu còn lại trong mỗi con người . Đó mới là điều mỗi người cần làm chứ ko phải là :"Thượng đế ban cho chúng ta, đáng tiếc là một số người không biết để giữ gìn, trân trọng nó và Thượng đế đã tức giận đòi lại. Họ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy hạnh phúc thực sự bởi vì họ không biết yêu "
Thật khó khăn khi tìm được một nửa thật sự của mình. Và thật hạnh phúc khi nhận ra được người đó trong muôn vạn người trên thế giới này. Bạnkhông nghĩ rằng đó là món quà vô giá mà Thượng Đế ban tặng cho chúng ta sao? Thượng đế ban tặng cho chúng ta một nửa của mình và chúng ta phải có trách nhiệm trân trọng và nuôi dưỡng tình cảm đó, nhưbạn nói đó là bổ xung những khiếm khuyết trong mỗi con người. Nhưng có những kẻ không biết điều đó, họ coi Ty như một trò đùa, cũng có những người mải mê đi tìmcho mình một hình mẫu tận đâu đó mà không nhận ra rằng một nửa thực sự của mình đang ở ngay bên cạnh để phải hối tiếc khi nhận ra mình đã để mất món quà quý giá đó. Nói "Thượng dế đã tức giận lấy lại món quà đó" theo tôi nghĩ đó là cách nói ví von , nói đẹp thôi. Hãy trân trọng món quà của Thượng Đế của cuộc sống
1. Thượng Đế không có thật --> món quà của thượng đế không có thật 2. Tình yêu là món quà của Thượng đế 1+ 2 --> Tình yêu không có thật 3. Tớ không yêu những gì không có thật. Oé, thế là thế nào, huhu..