1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Món quà tuyệt vời danh cho NOel đây....

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi godwolf, 21/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    ơ kìa không làm ăn nữa hay sao chả thấy cái báo giá đâu
  2. godwolf

    godwolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Ôi xin lỗi bác, mấy ngày gần noel bận quá ko có thời gian online nữa
    hiện em chỉ có 2 loại thôi,
    loại to giá 230k nuôi đc khoảng 30 -40 con kiến to. tuyệt đẹp (e đang chơi).
    loại nhỏ 60k, nuôi từ 10-15con
    chưa tính tiền ship bác ạh, nếu thích thì cứ gọi ỏ nhắn tin theo số đt của em ở chữ ký nhé
  3. godwolf

    godwolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    hô hô, noel này phải xa Hà Nội, có thể từ giờ phải xa HN rồi
  4. godwolf

    godwolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Godwolf: Tặng Bảo Thi nè! Giáng Sinh vui em nhé!
    Bảo THi: Ui xinh quá, cám ơn anh.[​IMG]
  5. godwolf

    godwolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    một cảnh tượng tan hoang khi noel vừa đi qua!
    Đấy là khung cảnh ở PiTuh trong đêm hôm qua, cháy hết cả hàng ko còn 1 thứ j để bán nữa, bây jờ là cảnh tượng hoang mang trong tôi he he sướng..............
    đêm qua, đem cả trăm cái đèn trời đi thả. ôi lại sướng, tất cả mọi người đều sướng, đẹp tuyệt luôn, ở Vĩnh Phúc chưa bao jờ có nhiều cái lạ đến thế he he
  6. hedwigt2007

    hedwigt2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Phải để Noel thật sự qua rồi mình mới dám sủa vài tiếng. Năm nay Noel đến trong tâm trạng nặng nề thế. Bởi mấy năm gần đây Noel của mình bao giờ cũng chứa đựng ý nghĩa của một sự kiện riêng tư : ĐƯỢC tặng quà cho một cô bé ( do dịch vụ của các ông già Noel). Không phải bây giờ bé đã đi xa , mà vì mình không muốn ba mẹ cô bé kiểm soát quà khi chưa thực sự hiểu về bé...Năm nay bứt dứt vì không có quà , và cũng có nghĩa là không có cái để "đem lòng" , để chuyển tải, xẻ chia không khí mùa Giáng sinh đến bé ...
    Mình nhớ có lần phải đi viếng 1 thằng bạn trong nhóm "Tứ quái giao chỉ " của mình ( Trong lớp mình)---Trong tứ đó có 2 thằng đơ mất rồi  ; chỉ còn lại mình và một thằng nữa tận Sài Gòn , nó ra và cùng mình viếng bạn.
    Bé lặng yên bên mình.
    Có những hẫng hụt không tả bằng lời.
    ....Gọi là bé, vì bé kém mình 2 giáp.Bé gọi mình trong ngôi thứ 3 là bạn trai-nếu hiểu theo cách của mình khi quan niệm bé là bạn gái theo nghĩa trong sáng nhất thì...ai đó ơi, đừng nhạo báng bé nhé.
    Tệ thật. Sau lần tặng bé bộ Scalet, mình chưa lúc nào bình tâm để mua cho chính mình cuốn ấy nữa!
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Mình không nhạo báng bé của bạn nhưng mình nhạo báng bạn
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn! Mình cũng muốn ai đó ( và bây giờ là bạn) có sử sự với mình theo cách ấy - cho đáng
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ở bác có 2 con người - 1 con người tớ rất tôn trọng vì những suy tư, những trăn trở, con người có một tấm lòng biết nghĩ cho đồng loại...
    Còn một con người nói thật là tớ chỉ muốn cho ăn đấm - nguỵ quân tử!
    Vài lời thật, hơi khó nghe.
    Và ở thế giới ảo này tớ nghĩ bác cũng chẳng cần để ý làm gì cho mệt óc.
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này