1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Món quà Valentine muộn!!!

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi bigkit9, 21/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Món quà Valentine muộn!!!

    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ viết về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    ??.
    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng hề rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung cát bụi cùng nhau.
    ???.
    Cùng bước mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

    ???
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều là khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi dâu.

    ??.
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    .
    ???..
    Đôi dép vô tư khăng khít bước song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.
    ??.
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng anh yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó với nhau bởi một lối đi chung

    ??.
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.


    Xin lỗi vì chiếm diện tích của mọi người mà chủ đề lại chẳng -,??gì đến Nhật hết. Có điều, đọc được bài thơ hay và cảm thấy thích nó nên muốn để mọi người cùng thưởng thức thôi. Những chỗ in đậm hơn một chút là những câu mà Big thấy hay, còn mọi người thì thấy sao?Chúc cho tất cả mọi người trong box nhà mình luôn hạnh phúc trong tình yêu. Ai đã tìm được đúng một nửa của mình rồi thì cố gắng mà giữ nhé, chứ đừng đi tìm chiếc khác để rồi không đúng một đôi lại bước "chân thấp chân cao" thì khổ


    ------------------------------------
    Lên đò sang sông vai mang khăn gói
    Thương mẹ thì thương, con cứ... theo chồng
  2. NoZoMi

    NoZoMi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    em rat thich bài này,đọc bài của ?ち,f," là lần thứ 3 ,bài này hay thật,có cài gì đó lắng đọng!!
    keizoku wa chikara nari!!!!
  3. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.
    Quá tuyệt của nó, hic hic , tự nhiên tôi muốn khóc, ai cho mượn mùi xoa nào ... cám ơn bigkit9 .. à quên, hic, cám ơn cứ như thể là ng ta tặng mình, hehe .. thôi thì hoan nghênh U ...
    The world will be RED & BLACK again ....
  4. wallflower

    wallflower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Thơ tình à, hơi lạc đề trong JC nhỉ. Hì nhưng chả sao, cho mọi người relax chút. Em chỉ thuộc mỗi bài này, mọi người đọc xem nhé, nếu anh 3tí muốn nghĩ là tặng anh thì cứ cho là thế đi
    Vừng ơi, mở cửa ra!
    Đại mạch ơi mở cửa ra nào
    Kiều mạch ơi, kê và bột mì nữa
    Mở cửa ra còn gì lần lữa
    Ta van mày đấy, cửa ơi mở ra.
    Đó là chuyện của Alibaba
    Chỉ hai tiếng "vừng ơi" mà chả nhớ
    Hang cấm tim em có bao giờ mở
    Nhớ đi anh chỉ hai tiếng thôi mà
    "Vừng ơi" là cửa sẽ mở ra.

    Tự nhiên thấy chán chán
  5. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    khà khà , nghe giọng lưỡi là bắt hình dong, ta biết nhà ngươi là ai rồi , he he, tưởng nói 3 tiếng thì mới mở cửa : i love u., anh yêu em ...
    à , hehe a li bá bà mới học tiếng pháp : Je t'aime !!
    hì hì , c'est pour toi , mon cherie ..
    The world will be RED & BLACK again ....
  6. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thế không biết mọi người có biết bài này không nhỉ?một bài reply cho bài Vừng ơi,mở ra đó:
    Viết với câu thần chú---Nguyễn Hồng Hải
    Tôi có phải là tướng cướp đâu em?
    Nên chẳng nhớ tên câu thần chú ấy
    Dẫu vẫn biết chỉ"vừng ơi,mở cửa"
    Là ngọc ngà,châu báu mở ra
    Cũng chẳng muốn mình là Alibaba
    Nghèo khổ mãi hiền lành đến dốt
    May mắn gặp phút giây xui khiến
    Và thấy đủ đầy khi biết gọi"vừng ơi"
    Tôi-kẻ tham lam số một trên đời
    Ích kỷ gấp nhiều lần bốn mươi tên cướp
    Suốt đời loay hoay đi tìm câu thần chú khác
    Khi câu gọi"vừng ơi"đâu phải của riêng mình?
    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow
  7. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hìhì,đằng nào cũng mất công chiếm dụng đất của JC,thôi mọi người thư giãn chút nhé.Chị Luna chép tặng em Batis bài này nữa nè:
    Vừng ơi-Hùng Cường
    Em trách tôi không biết gọi"vừng ơi"
    Để tim em mở ra đôi cánh cửa
    Em trách sao cứ còn lần lữa
    Gọi đi anh--chỉ hai tiếng "vừng ơi"
    Biết không em--tôi đã gọi khản hơi
    Mà hang cấm vẫn im lìm cửa đá
    Câu thần chú....tôi bỗng nghi ngờ quá
    Có đúng "vừng ơi" hay không phải "vừng ơi"
    Có bao nhiêu cô gái ở trên đời
    Bấy nhieu trái tim--bấy nhiêu câu thần chú
    Bao nhiêu chàng trai đêm ngày qua gõ cửa
    Gọi "vừng ơi" lại thấp thỏm "đại mạch ơi"
    Tiếng gọi tôi rơi vào chốn chơi vơi
    Không đúng cửa hay tôi không biết gọi
    Hay cửa đá cũng còn đang bối rối
    Chọn giọng mật đường âu yếm "vừng ơi"
    Hay thế này,dù đã gọi "vừng ơi"
    Nhưng sau cửa đã có người đến đó
    Nên cửa đá im lìm không mở nữa
    Người bên ngoài mỏi gõ,chồn chân
    Gọi "vừng ơi" không đơn giản phải không em?
    PS: Em Batis labulabu rùi thì chắc không đau khổ thế này đâu.Hì,chị Luna có cái này tặng cho Batis và bexinh này->
    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow
  8. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    hic, em cảm động với tấm lòng của mọi người quá nhất là chị luna ạ ... hì hì ... sao bi h nhỉ .. í, lấn đất của bigkit oé ... thui, hẹn khi có cơ hội , quyết không quên cảm ơn mọi người ...
    The world will be RED & BLACK again ....
  9. damquydong

    damquydong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hìhì,đằng nào cũng mất công chiếm dụng đất của JC,thôi mọi người thư giãn chút nhé.Chị Luna chép tặng em Batis bài này nữa nè:
    Vừng ơi-Hùng Cường
    Em trách tôi không biết gọi"vừng ơi"
    Để tim em mở ra đôi cánh cửa
    Em trách sao cứ còn lần lữa
    Gọi đi anh--chỉ hai tiếng "vừng ơi"
    Biết không em--tôi đã gọi khản hơi
    Mà hang cấm vẫn im lìm cửa đá
    Câu thần chú....tôi bỗng nghi ngờ quá
    Có đúng "vừng ơi" hay không phải "vừng ơi"
    Có bao nhiêu cô gái ở trên đời
    Bấy nhieu trái tim--bấy nhiêu câu thần chú
    Bao nhiêu chàng trai đêm ngày qua gõ cửa
    Gọi "vừng ơi" lại thấp thỏm "đại mạch ơi"
    Tiếng gọi tôi rơi vào chốn chơi vơi
    Không đúng cửa hay tôi không biết gọi
    Hay cửa đá cũng còn đang bối rối
    Chọn giọng mật đường âu yếm "vừng ơi"
    Hay thế này,dù đã gọi "vừng ơi"
    Nhưng sau cửa đã có người đến đó
    Nên cửa đá im lìm không mở nữa
    Người bên ngoài mỏi gõ,chồn chân
    Gọi "vừng ơi" không đơn giản phải không em?
    PS: Em Batis labulabu rùi thì chắc không đau khổ thế này đâu.Hì,chị Luna có cái này tặng cho Batis và bexinh này->
    "Vừng ơi" em mở cửa ra.
    Anh gọi em biết bao lần không dứt
    Em đã nghe nhiều nên em không bứt rứt
    Bên hang đá mãi có anh đợi chờ

    Vừng ơi sao em không mở cửa
    Trái tim em anh biết không thể hackpass
    Anh mãi đứng dưới trời mưa không dứt
    Có thể nào em không nhận ra anh
    "Vung oi" anh không thể dối lòng
    Nước Nhật buồn lắm anh như kẻ lông bông
    Em sao cứ để trái tim mình khép kín
    Hãy hé mở...anh có...một trời hạnh phúc
    Cuốc sống ở ngoài..."Vung oi" em có biết
    Đô thị phồn hoa trai gái dập dìu
    Hạnh phúc khi con tim được yêu em tha thiết
    Hãy đến bên anh hỡi công chúa...Vung oi!
    dongkysot
  10. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    hị hi, bội thực mất roài, toàn vừng với vừng thế này ...
    The world will be RED & BLACK again ....

Chia sẻ trang này