1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Món quà Valentine muộn!!!

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi bigkit9, 21/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, bây giờ em mới biết có nhiều bài reply cho cái bài "Vừng ơi, mở cửa ra" đấy. Em thích bài "Vừng ơi!" - Hùng Cường mà chị Luna chép. Ê anh Batis bài này em giành đấy, không phải để tặng anh đâu

    Thế giới quả là rộng lớn và chúng ta có rất nhiều việc phải làm....

  2. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Luna chép tặng Batis bài đó nhưng nếu em Bung thích bài trên thì cứ coi như chị chép tặng em đi.Cùng JC cả mà,lo gì???
    Hì,thế em Bung thích người ta chọn cho mình câu thần chú như thế nào đây
    Learn from yesterday,live for today,and hope for tomorrow
    Được dhnluna sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 23/02/2003
  3. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Thần chú là : " ngô ui, nổ bung bung " khà khà ..
    The world will be RED & BLACK again ....
  4. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Thì Big tặng batis cũng được chứ sao. Đọc bài thơ hay muốn chia sẻ cùng mọi người, có batis hưởng ứng thì lần sau sẽ...tặng tiếp nhéChỉ sợ có người lại không vừa lòng thôi.
    ------------------------------------
    Lên đò sang sông vai mang khăn gói
    Thương mẹ thì thương, con cứ... theo chồng
  5. chip_hut

    chip_hut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay thật đấy, bây giờ mới thấy trong JC nhà mình có nhiều nhân tài ẩn dật. Bài thơ thật giản dị nhưng mà câu nào cũng hay, có lẽ phải tô đậm cả bài vì câu nào cũng "mười phân vẹn mười" .
    Cảm ơn mọi người vì những vần thơ hay và chúc cả nhà một tuần lễ vui vẻ !
    Được chip_hut sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 24/02/2003
  6. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    "Nhân tài ẩn dật" ?Anh định ám chỉ chính mình phải không hả anh chích hút, chết, mới thi xong đầu óc lẩm cẩm, anh chip-hut(sao cái nick này nghe cứ hụt hụt thiếu thiếu ý nhỉ) ?Bao giờ tung đĩa CD ra thị trường thì nhớ kỉ niệm Bigkit một chiếc nhéMà sắp tới bạn của Bigkit xuống chơi, muốn đi 京f, chẳng biết anh có thể làm ,,f?.,"được không nhỉ?Hoặc biết ai có thể làm công việc này tốt gần bằng anh thì giới thiệu cho Big với nhé(Hình như em 注-?hơi bị nhiều thì phải, có ,"anh không vậy)
    ------------------------------------
    Lên đò sang sông vai mang khăn gói
    Thương mẹ thì thương, con cứ... theo chồng
  7. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Chú batí sướng nhờ được bao nhiêu người tặng thơ. Đúng là đã giàu nay lại càng giàu hơn.......haha. Ghen tị , ghen tị
  8. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    các cụ nói cấm có sai : Ở hiền thì gặp lành .. hì hì ..
    The world will be RED & BLACK again ....

Chia sẻ trang này