1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Món quà Valentine ý nghĩa nhất!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tinh_yeu_tre_con, 13/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Món quà Valentine ý nghĩa nhất!

    Em chẳng cần Socola, chẳng cần hoa hồng, chẳng cần bất cứ món quà vật chất nào hết.Em chỉ muốn anh về với em, dù chỉ trong 1phút, đủ để ôm chặt em trong vòng tay.Chẳng mong gì hơn.Biết là sẽ khó mà thành hiện thực vì hiện tại anh đang ở cách em 14 tiếng đi máy bay. Em sẽ ko buồn vì điều đó đâu vì em hiểu anh còn phải lo việc học.Em đã nói với anh rồi mà " ĐỐI VỚI NGƯỜI CON TRAI, SỰ NGHIỆP PHẢI ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU.
    Em sẽ gặp anh, sẽ ôm anh trong vòng tay khi em đi ngủ.Cưng của em à, ko có Valentine năm nay thì sẽ có Valentine năm sau, năm sau nữa....và Valentine của riêng chúng ta cho đến trọn đời.Hãy cố gắng học hành vì tương lai của anh, anh nhé.
    I miss u so much....

    Who Can Give Me The True LOVE
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Điều chúng ta vẫn mong đợi , luôn là tình cảm mà người mình yêu dành cho mình. Và chẳng gì hơn là được bên người mình yêu làm những điều mình thích. Có lẽ đó là món quà tuyệt vời nhất. Được ôm em trong vòng tay, xiết chặt nỗi nhơ, mơ về một nơi xa lắm. và nói những lời của trái tim
    hungdo
  3. Small_Dragon_new

    Small_Dragon_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2001
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    1
    Trời đất cô nàng si tình quá. Nhưng mà này, ở bển thường là buồn lắm, liệu chàng có giữ mãi hình ảnh nàng trong tim không hay lại đi tặng quà cho các em khác.
    Lời khuyên của tớ là, nếu người yêu đi du học phải đi theo, còn không thì mất chắc. Khuyến cáo đặc biệt anh em không nên thả em yêu của mình, dễ sa ngã khi không có chúng ta ở bên.


    Small Dragon
  4. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    hê hê , bác nói cũng có lý . Em đã từng thả & bị mất luôn ...

    mộng cái thú ngao du sơn thủy
    yêu trăng thích rượu tắm ngân hà
    đường trần danh lợi ta bỏ qua
    đi cứu phận má hồng bạc mệnh ...

  5. phuonganh_plk

    phuonganh_plk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bác này chỉ được cái nói đúng

    solodeauxrium
  6. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Nè, sao các vị mất tin tưởng vào tình yêu khi một trong hai người đi du học dzậy chứ?. Tui không tin mấy người đâu và cũng có bằng chứng để không tin Còn tùy người, tùy hoàn cảnh và tuỳ ở mức độ tình cảm mà người ta cho các ông nữa chứ.
    FDL
  7. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Phải chi người iu của tui nói với tôi những câu này như bạn thì tui đã đỡ tủi biết chừng nào... Quen nhau đúng ngày 14/2 cách đây 5 năm... Và hôm qua lại là ngày 14/2, thế mà chẳng có một lời nào, ngay cả một cái ecard nhỏ nhoi cũng không có... Trong khi đó, tui nhờ một đứa bạn ở nhà mang hoa đến tặng bả thì bả lại cho là tui phung phí !!! Phung phí với ai kia chứ ??? Ngày 14/2 cơ mà... hic hic hic !
    Đúng là thời gian có thể làm xói mòn tất cả mọi thứ.....
    Chán quá đi....... Awwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
    Thiên hạ đệ nhất ăn uống........ Hà Mã Béo Nu

  8. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    tặng nàng 1 nụ hôn nồng cháy rùi thì thầm vào tai nàng ba từ thân wen anh yêu trong không khi tĩnh lặng của bầu trời đêm...
    ANH YÊU EM MÃI MÃI
    Yêu hoa anh chỉ yêu nụ,một nụ hồng như em...
  9. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Yên tâm đi, bó hoa của bạn đã được nàng ghi vào ký ức còn đậm hơn cả...mực Tàu đấy Nàng mắng yêu thế thôi, nếu không có lại lắm chuyện cho mà xem. Cố gắng hiểu con gái thêm chút nữa nha
    FDL

Chia sẻ trang này