1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Môn võ công nào là lợi hại nhất ?? !!! HOT NEWS

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Chu_Chi_Nhuoc, 19/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chậc...chậc..., tuy là tại hạ chả biết gì về võ công (trong thực tế), nhưng mà bảo Tiên Thiên Công là nội công âm nhu thì thật không thể chấp nhận được. Cái này tại hạ đã có nói nhiều lần, nhất là khi lí giải về Cửu Âm Chân Kinh.
    Võ công của Đạo gia, nhất là Võ Đang, Tiêu Dao phái chủ yếu là nhu. Chữ "âm" sử dụng trong võ học có nhiều nghĩa. Khi thì nghĩa là "nhu", khi thì nghĩa là "âm hàn", tức là lạnh. VD như là những môn võ công như Hàn Băng chưởng, Huyền thiên chỉ, Huyền Âm công chính là nghĩa âm-lạnh.
    Ngược lại nội công Đạo gia, đôi khi gọi là Huyền môn chính tông, như Toàn Chân giáo, thì chẳng có liên quan gì đến chữ "âm-lạnh" cả. Huyền môn đơn giản là vì các Đạo sĩ thường mặc áo đen, cũng giống như nhà Phật gọi là Không môn (còn có nghĩa khác là Không-Ăn cắp). Võ công của họ chuyên về "nhu", nhưng nội công thì vẫn bình thường, không có 1 chút khí "âm" nào cả. Nội công của Đạo gia có thể là sự kết hợp lẫn Âm và Dương, tuy chưa đạt mức như những môn Âm Dương thần công gì gì đấy. VD như những môn Tiên Thiên Công, Hỗn nguyên công, thì trong cái tên đã bao hàm nghĩa Âm-Dương rồi. Tiên Thiên, Hỗn nguyên là những từ dùng để chỉ chung cho những thể khí trong trời đất, vũ trụ, mà như thế dĩ nhiên là bao hàm cả Âm-Dương. Một điều dễ hiểu nữa là Đạo gia vốn lấy Thái Cực làm biểu tượng, cho nên nội công của họ dung hòa Âm-Dương cũng không có gì là lạ.
    Như vậy nếu học Nhất Dương Chỉ, Hàng Long thập bát chưởng rồi kết hợp với Tiên Thiên Công cũng chẳng có gì là trái khoáy hay trật rìa cả. Quách Tĩnh cũng đã từng luyện Hàng Long thập bát chưởng với nội công của Toàn Chân giáoCửu Âm chân kinh đấy thôi. Chữ "dương cương" trong Nhất Dương Chỉ hay Hàng Long thập bát chưởng cũng không hẳn là chỉ sức nóng như trong Cửu Dương chân kinh. Có bao giờ thấy Hồng Thất Công, Quách Tĩnh, hay Kiều Phong sử dụng HLTBC mà tỏa sức nóng bao giờ đâu? "Dương cương" dùng để chỉ đó là những môn võ công thuộc ngoại gia, đối lập với những môn thuộc nội gia như Thái Cực Quyền, Không minh quyền.
    Túm lại là âm nhu - dương cương có nhiều nghĩa, cần hiểu cho đúng.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  2. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    det dét,đát rai he he,em thì võ nào thấy cũng hayvì mình không thể nào làm đuwọc hehe

    Cuộc sống thường đi nhanh hơn dự kiến
    Tình yêu thường đi những lối không ngờ
  3. hieuyen

    hieuyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    1
    Ha ha...phục bác Kiều thật đấy! Tôi đọc Kiếm hiệp thuộc loại có " thâm niên " nhưng đi sâu như bác thì chưa. Về võ công bác cũng rành rẽ quá , sao không bên box VT chơi với bọn tôi. Cái kiến thức võ thuật thực tế của chúng tôi cũng giúp ích được nhiều cho cái kiến thức võ thuật " trên mây " của kiếm hiệp lắm đấy!
    Còn về võ công thì tôi thấy phi đao của Lý thám hoa là tuyệt nhất. Chỉ một cái lắc cổ tay là xong. Tuyệt đối thắng ! Các môn khác trải qua giai đoạn tập luyện gian khổ , lúc đấu thì nhiều khi không phân được thắng bại. Nhưng phi đao đã xuất thì phải phân thắng bại. Bao giờ cũng thắng!
    AHS
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... tại hạ Nhất Đẳng Te.. (hìhì.. nghỉ học lâu rồi nên giờ.. quên nó viết thế nào rồi) nhưng nghe các huynh đệ bảo không bằng dao phai chém tới nên tại hạ giải nhệ luôn

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Đứng khoanh tay hờ hững bên đời.
  5. doc-kiem-cau-bai

    doc-kiem-cau-bai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ thấy ngón phi đao của tên họ Lý này thành công 10/10 là do Cổ Long tiên sinh Chứ nếu là người khác, chắc chắn sẽ "bắn" trượt .
    Độc kiếm giang lãng tử
    Cầu bại hồ giai nhân
  6. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    prank huynh,huynh nhất đẳng sao,đệ hoc 3 nămnhưng chả nên cơm cháo gì,sau đó lại học hành nhiều quá,bỏ béng mất,chỉ tập thể lực cho quẩy thui

    Cuộc sống thường đi nhanh hơn dự kiến
    Tình yêu thường đi những lối không ngờ
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Đệ luyện võ kiểu gì mà sao thấy "Trầm Trọng" quá dzậy

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Đứng khoanh tay hờ hững bên đời.
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Khiếp khiếp............ Bằng hứu Pờ răng là nhất đẳng Te.. à, tại hạ chỉ bít mỗi chiêu ngắm thẳng và siết cò thui...

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Gia phụ gia mẫu tuy không phải là người luyện võ và căn bản là dòng họ tổ tiên của tại hạ hình như cũng chả có ai luyện võ gì cả. Nhưng không biết vì lí do gì chắc có lẽ là thấy con cái mình ốm yếu sợ người khác ăn hiếp nên năm anh em tại hạ người nào cũng Nhất Đẳng.
    Còn nhớ năm xưa tại hạ khởi đầu là học Karatedo từ năm 6 tuổi, một buổi đẹp trời mọi người luyện quyền tại hạ kiếm một góc tối năm chơi, trăng thanh gió mát thế nào không biết rồi thiêu thiêu ngủ luôn. Thế là lúc về sư phụ kiu ra đứng giữa lớp cốc đầu cho một cái, vì tức giận và xấu hổ (xấu hổ nhiều hơn í) tại hạ quyết định nghỉ hẳn Karatedo chạy qua học Teakwondo với tam ca. Lúc này tứ tỷ cũng học Karatedo với tại hạ nên cũng đành chuyển qua Teakwondo (vì phải chở tại hạ đi học) thế là 3 huynh đệ tỷ muội của tại hạ đều Nhất Đẳng Teakwondo (huy chương ở nhà tại hạ lúc buồn buồn lấy ra chọi nhau chơi í chứ, nhiều quá mà ). Còn đại tỷ và nhị tỷ thì luyện Hiệp Khí đạo chả biết tới tầng thứ mấy nhưng nghe đâu cũng thâm hậu lắm .
    Còn nhớ năm xưa mỗi sáng 5 anh em đều thức dậy rất sớm ra ngoài luyện võ, tập chạy... Hichic... giờ còn đâu nữa.....

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Đứng khoanh tay hờ hững bên đời.
  10. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Đáng sợ thật! lại khoe rồi,nhìn ảnh đoán được một phần,
    đọc cách viết đoán thêm một phần!Chán
    Tại hạ từng luyện qua Dịch Cân Kinh,Tẩy Tuỷ Kinh,Kim Cang Khí Công.vv...là sư đệ của Vương Trùng Dương.....có ai tin không nhể...hơ hớ hớ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này