1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Môn võ nào chuyên tay không khắc chế vũ khí ạ!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi kingsl, 18/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deple78

    deple78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ----
    Nếu đánh như thật không có bảo hộ thì...
    Ống nhựa :Thằng chém thiệt(trừ khi chơi trò fencing chỗ rộng)..vì muốn chống vũ khí thì dựa vào phản xạ là chính,ngoài các động tác cầm nắm tóm để khống chế thì phản xạ né+các đòn đánh tỉa ..đá bạt vào tay,chọc mũi chân ,phang chân tầm thấp..chưa kể tới đấm,chỏ khi vào được gần cần phải nhanh,mạnh mới hiệu quả...
    Kiếm gỗ (bokken chẳng hạn) : Thằng tay không thiệt,kể cả khi buộc vải ...lý do thì tự hiểu...không hiểu hôm nào off HN ai có như cầu đưa bokken đây tôi chém thử..hehe
    Theo tôi theo điều kiện của đa số anh em bây h khi tập không bảo hộ chỉ có cách tập theo tình huống và tư thế thôi,luyện đi luyện lại cho thành thục.Cùng trình với nhàu mà...cố đâm cố chém cho trúng thì....mệt lắm
    Hôm nọ xem cai video mấy thằng Fighting club bên Mẽo tập với nhau,bảo hộ tận răng.Đánh trong phòng bày đồ như thật,1 thằng cầm gậy bóng chày,1 thằng tay không chạy loan xạ cầm nồi niêu xong chảo ,bàn ghế, chai lọ, máy vi tính ném búa xua.Xong thì vạch tay vạch chân ra vằn vện như da báo luôn !
    Được deple78 sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 27/02/2009
  2. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    Muốn hay không chẳng có lúc chẳng có cái dzì trong tay,mà Nó ém mình dzô thế chân tường! thì chẳng là chân tay tính chuyện "liềm phay" hay sao!?!?...Võ nào-người nào chẳng vậy !!! trừ kẻ MẤT CHẤT!!!...
    Còn khi tập...hãy nghĩ về tâm niệm này thường xuyên,phản xạ,tinh tế,...bắn thủng Nó 1 phát thôi,chí mạng vào...nhìn Nó đần đần...thì còn dzì bằng!!!...
    Nhỉ!?!?....KARATEDO đi!!!...
  3. wap564

    wap564 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Wap biết một chiêu không những khắc chế vũ khí mà còn có thể trấn áp quần hùng tên là:
    "Long Du Thiển Thuỷ
    Hổ Lạc Bình Dương"​
    Gồm 4 bước:
    1. Thu người lại như hổ sắp vồ mồi.
    2. Chấp 2 tay lại.
    3. Vận khí xuống đang điền.
    4. Cuối người xuống đồng thời hét thật to "Em Xin Lỗi" hoặc đại loại thế.
    Chiêu thức hiệu quả khoảng 75% tuỳ theo độ tinh
  4. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    @ wap : chú em không lo " Lười " lại lên đây " rửng mỡ " hả .....
  5. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Thấy bảo là môn quyền anh ấy các bạn à
    Thiếu Lâm Trần Gia Quyền
    Hệ cơ bản:
    Tập từ 17h đến 18h30 thứ tư hàng tuần trong công viên Thống Nhất - Hà Nội
    50.000VND/tháng
    Hệ ứng dụng:
    Tập tuần hai buổi
    500.000VND/tháng
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    EM thấy có đứa còn dzùng "Miệng"...khắc chế...TẤT..!!!....
    1 Cử - Đại tiện....
  7. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Một miếng kẹo đổi một mạng người
    (Dân trí) - Mâu thuẫn từ việc ăn kẹo dồi, 4 thanh niên liền gọi Hào mang kiếm đến dằn mặt đối thủ. Không ngờ Hào bị đối thủ đâm trúng gan, tử vong.
    Vào hồi 15 giờ chiều ngày 28/2/2008, trước cổng trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc, TP Vinh (Nghệ An) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Đinh Viết Mỹ (SN 1988), trú tại xóm 4, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An vào quán nước chè cạnh cổng trường uống nước và gọi thêm một gói kẹo dồi để ăn.

    Lúc đó, một nhóm 4 thanh niên ngồi cạnh đó thấy Mỹ ăn kẹo cũng thò tay vào lấy kẹo ăn. Mỹ phản đối, cho rằng gói kẹo này mình đã gọi, ai muốn ăn thì cũng nên hỏi mình một câu. Bốn thanh niên không đồng ý, nói kẹo là của chủ quán, ai ăn người ấy trả tiền, rồi tiếp tục bốc kẹo ăn. Mỹ tiếp tục lên tiếng phản đối khiến đôi bên mâu thuẫn lời qua tiếng lại.

    Một người trong nhóm thanh niên liền rút điện thoại ra nhắn tin, một lúc sau thấy một người tên là Nguyễn Văn Hào (SN 1986, trú xóm 3, xã Nghi Kim, TP Vinh) xuất hiện. Hào đến mang theo một cây kiếm dài sáng bóng dí sát vào cổ Mỹ, cứa chảy máu. Mỹ gạt kiếm khỏi cổ, chạy thoát ra ngoài. Hào vác kiếm đuổi theo, đôi bên tiếp tục vật lộn trên đường. Lúc này Mỹ rút một con dao thủ sẵn trong người đâm thẳng vào Hào. Thấy Hào bị đâm, Hùng, một thanh niên khác trong nhóm ?obộ tứ? xông vào ôm lấy Mỹ. Mỹ lại hung hăng dùng dao chém thẳng vào chân Hùng. Hùng bỏ chạy, Mỹ tiếp tục lấy kiếm của Hào đuổi theo chém Hùng nhưng không được.

    Sau đó Mỹ trở lại quán nước, trả tiền xong, Mỹ thủ sẵn một cục đá trong giỏ xe để đề phòng rồi đi về nhà. Khi Mỹ đã về, nhóm bạn của Hào liền chạy đến gọi xe đưa Hào đi cấp cứu, nhưng do bị đâm trúng gan và mất quá nhiều máu nên đến khoảng 6 giờ tối cùng ngày, Nguyễn Văn Hào đã tử vong.
    Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Nghi Phú và Công an thành phố Vinh đã có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ án. Qua những thông tin ban đầu do quần chúng cung cấp, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt tạm giam Đinh Viết Mỹ để phục vụ công tác điều tra.
    Hiện vụ việc đang được Công an TP Vinh tiếp tục điều tra làm rõ
    Em thấy vị võ sư trong bài viết này quả là cao thủ :D, quá siêu

Chia sẻ trang này