1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mona Lisa Smile...một nụ cười khó quên (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ddana, 09/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Mona Lisa Smile...một nụ cười khó quên (*)

    Mona Lisa với nụ cười mà cả thế giới phải trầm trồ có lẽ một phần cũng vì tài hoa của người danh hoạ đã tạo nên một kiệt tác ẩn dấu sau nụ cười có một không hai đó...

    Không rõ nhà sản xuất film và đạo diễn cũng như giámchế và kịch bản đã nghĩ gì khi đặt tên một bộ film nhắc đến nụ cười đó. Phải chăng là nội dung film là về bộ môn nghệ thuật tài hoa và đầy tinh tế chăng ?


    Năm 1953, một khoảng thời gian thích hợp cho sự thay đổi về vị trí của người phụ nữ ở nước Mỹ, một chuyến tàu đưa Katherine Ann Willis (Julia Roberts) đến trường cao đẳng nữ sinh Wellesley. Có lẽ cô không ngờ rằng nó sẽ làm thay đổi thật sự nhiều điều trong cuộc sống tương lai của cô. Với vai trò cô giáo bộ môn Lịch Sử Nghệ Thuật, cô đã gặp không ít khó khăn trong việc đối phó những trò nghịch ngợm tinh quái, rất học trò của các cô học trò vô cùng xinh xắn và cũng thông minh, nghịch ngợm không kém. Ngay buổi học đầu, cô giáo đã gặp "phủ đầu" bởi vốn hiểu biết họ trang bị từ sách học rất đầy đủ ( vụ đấy đúng là hơi sốc cô giáo, nhưng thường giáo viên mới hay bị vậy lắm ). Nhưng Katherine cũng đâu phải "tay vừa" với lòng nhiệt tình, trí thông minh và lòng say mê, cô đã cảm hoá được những cô bé học trò ham thích nghệ thuật đó. Với vai trò một người thầy giáo, cô đã đưa những người học sinh của mình đến vùng đất của nghệ thuật, về ý nghĩa của hội hoạ, của nghệ thuật nói chung, nghệ thuật thể hiện điều gì và thế nào thì là một tác phẩm nghệ thuật.Từ đó cô hướng những cô học trò của mình chọn lựa và tự quyết định cho họ những con đường riêng dành cho tương lai không hề xa xôi.

    Không thể không kể đến cô học trò Betty (Kirstin Dunst) - một cô tiểu thư khá cao ngạo (khổ tiểu thư mờ) và năng động mang dáng vẻ của người đứng đầu trong số những cô bé học trò đáng yêu đó. Đó là một cô gái được nuôi dạy khá khuôn phép, đúng với truyền thống vốn có của một người con gái, nghĩa là tương lai của họ thuộc về người chồng họ lấy và phải hết lòng vì gia đình cũng như chồng con, chịu đựng và chăm lo hết sức mình. Một phần có lẽ ẩn chứa trong suy nghĩ của cô là mơ ước cuộc sống được chu cấp đầy đủ cũng như một gia đình ấm êm. Ngay cả cách cô đối xử với bạn bè cũng có chút kẻ cả cũng có thể đó là vì cô được mẹ nuôi dạy thế nào thì cách sống cũng hình thành từ đó.

    Ngoài ra còn là Joan cũng có cá tính rất riêng, lòng nhiệt huyết yêu đời, khá mộng mơ, dám mơ ước và theo đuổi ước mơ về luật của mình bằng tài năng vốn có (Julia Stiles). Hay là sự dày dạn và cả mạnh mẽ đến liều lĩnh của Gissele trong cuộc sống mang đầy nét già dặn (Maggie Gyllenhaal). Niềm ham thích âm nhạc cùng sự rụt rè đáng yêu còn khá bấp bênh của một cô gái trưởng thành trong Connie (Ginnifer Goodwin). Bên cạnh đó là những người đồng nghiệp cũng rất thú vị của Katherine, mỗi người một vẻ. Hay ông thầy giáo đào hoa và hấp dẫn phải lòng Katherine và khiến cô cũng phải lay động đoạn tình củm nì xem film thì bít á .

    Bộ film đề cập đến những hạn chế của người phụ nữ trong cuộc sống thời kỳ đó cũng như những cô giáo đi dạy học gặp không ít khó khăn trong việc theo đuổi công việc ham thích của mình. Đồng thời cũng là hình ảnh những nữ sinh trong một trường học riêng biệt, nhưng nhà sản xuất đã khai thác nhiều yếu tố khá thú vị khiến bộ film không lặp lại những mô típ cũ khiến người xem cảm thấy nhàm chán. Kể lại thời gian người phụ nữ thay đổi về tư duy, bắt đầu có những tranh đấu cho riêng mình về quyền tự do và công việc nhưng vẫn giữ trọn những tình cảm gắn bó với gia đình.
    Dàn diễn viên đều rất xinh đẹp và khung cảnh của film cũng rất thơ mộng, ngôi trường cổ kính của nước Mỹ, cây cỏ mọi mùa, hè và nắng, những hoạt động. Lớp học trang bị đầy đủ các thiết bị học tập cũng như dạy học sao cho hiệu quả và dễ hiểu nhất đến với sinh viên. Phục trang không quá cầu kỳ nhưng rất trang nhã với những chiếc mũ nhỏ nhắn khá modern, găng tay nhỏ nhắn, váy áo.
    Bộ film tuy không hẳn đặc sắc với môtíp film tâm lý tình cảm nhẹ nhàng, tuy có bàn về nghệ thuật nhưng còn thiếu sót là không đi sâu lắm mà chỉ mượn những tác phẩm nghệ thuật để hướng cái đẹp vào trong tâm hồn mỗi người, góp phần tạo dựng một góc tâm hồn cũng như củng cố, bồi đắp những ước mơ.

    Hy vọng ai có sở thích hoặc đã xem cùng bàn luận thêm.
    Nói thực là em load cái film này về được 1/2, hix, load mãi phần 2 thì không được bực quá bỏ luôn, ngậm ngùi xem trailer thôi chứ không xem được kết nên trong phần viết có chỗ nào thiếu sót mong cả nhà góp ý cũng như chỉnh sửa dùm em.

    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 09/01/2004
  2. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là một vài hình ảnh :
    Julia Roberts với Mona Lisa Smile
    một giáo viên mẫu mực

    nụ cười Katherine

    dáng vẻ quyến rũ
    trong lớp học (cái hình này trong phần bài giảng thứ hai, phần này hay phết )
    ..........Love me for a reason. Let the reason be love.............
  3. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Những cô học trò xinh đẹp, cá tính và thông minh
    Betty tiểu thư nè
    Joan - cô gái đầy nhiệt huyết
    Gissele liều lĩnh
    Còn đây là bà cô đồng nghiệp, hihi, mừ tại em thấy giống bà cô thiệt nên nói zị
    Anh chàng thầy giáo điển trai nữa ha
    Và một khung cảnh romantíc của Katherine
    Hết rùi, cả nhà có ai xem chưa thế, bàn luận với em cái
    ..........Love me for a reason. Let the reason be love.............
  4. merrimy

    merrimy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cái title " Mona Lisa smile" chắc là nói đến nội dung của film. Em lại cứ tưởng người ta đề cập đến nụ cười "ăn tiền" của Julia Robert, hehe..chả thấy giống nhau tí nào!
    Learn everything just for 60 years lifelong_That *ucks!!!
  5. Respect

    Respect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    - Phim Monalisa smile là một phim rất hay lấy đề tài vùng lên của nữ quyền trong những năm đầu thập niên năm mươi ở Mỹ. Thời điểm này phụ nữ bên Mỹ đã từ bỏ những lề thói nền nếp cổ hủ cũ để dành lấy quyền bình đẳng cho mình.
    - Tớ rất thích dàn diễn viên 4 nữ trong phim, nghe tên tuổi đã muốn xem rồi.
  6. lookin4u

    lookin4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    bài hát của film này do ELTON JOHN hát+đánh đàn hay ra phết các bác ạ

    Have you ever loved and lost somebody?..

  7. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Xem phim này thấy Julia xấu quá.Già đi nhiều.Mà xem phim này thấy buồn cười nhất là đoạn cô giáo vào dạy mà cái hình nào cũng bị học sinh biết rồi.Lúc đó buồn cười thật.
  8. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Tớ xem phim này cách đây độ 1 tháng, hồi đó mới xem xong hào hứng lắm cơ, bi giờ thì giảm bầu nhiệt huyết rùi. Tớ thấy Julia trong phim này xinh đấy chứ, có xấu đâu. Tớ rất thích tính cách và hoài bão của nhân vật mà J.R đóng: 1 người phụ nữ mạnh mẽ và dám đương đầu với những quan điểm sai lầm về người phụ nữ.
    Mà nhạc của phim này hay quá cơ, nhẹ nhàng. Tớ có hồi cứ lục tìm mãi trên mạng bài The heart of every girls của Elton Jones, soundtrack của phim này. Hay wá cơ. Nhưng rút cục thì tìm ko ra
  9. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Film này nói thực là tớ thấy chán quá . Lúc đầu rất mong đợi , đến khi xem thì phát ngán ,vừa xem vừa ngủ
  10. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bài này của Spirit
    ==================
    hôm nay vừa mới xem xong, phim hay thật, tâm lý nhẹ nhàng, nhưng rất nhiều tình tiết.

Chia sẻ trang này