1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mona Lisa Smile...một nụ cười khó quên (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ddana, 09/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    phim này giống với Governor Club. phim kia là về thầy giáo. và p nói là có phần hay hơn cả Mona.
    phim này làm vừa phải. k quá căng. diễn xuất dĩ nhiên là khỏi chê. với dàn diễn viên quá ư là hùng hậu. một trong các cô sinh viên sau khi đóng phim này được nhận vào phim Win date with Tad Halminton (cô nàng lúc nào cũng bị chê là sẽ chẳng có bồ). phim này cũng dễ thương vô cùng. nên xem.
    ghét nhất ở cái phim này là chi tiết Julia yêu ông thầy giáo. ông này thì có gì là hay. so với ông bồ cũ kia. lại còn lăng nhăng với học sinh nữa. k thuyết phục.
  2. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    at last cũng có người xem , có ai kể dùm đoạn kết cho ddana được không , load film từ net về xem được có 1/2 film không à . thanks nhìu nhìu .
  3. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa coi cái phim đó. Nhưng làm sao mà giống phim Mona được chứ. Vì phim này chủ yếu nói về nữ quyền mà? Bộ thầy giáo cũng ủng hộ nữ quyền sao?
    Cái chi tiết yêu ông thầy giáo đó có gì là ko thuyết phục đâu, quá giỏi là đằng khác. Nên nhớ Katherine là 1 người phụ nữ đòi quyền BÌNH ĐẲNG nha bạn. Cái chi tiết đó chính là 1 phần thể hiện điều ấy đấy. 1 người phụ nữ bình thường vào thập niên ấy ai cũng ước mơ có 1 ông chồng yêu mình và đem lại cho mình 1 cuộc sống yên ổn, đảm bảo cho dù mình có ko yêu người đó đi chăng nữa, nhưng Katherine ko chấp nhận 1 cuộc sống như thế. Tuy ông thầy giáo đó hay lăng nhăng nhưng đối với 1 cô gái nữ quyền như cô thì đó là sự hoà hợp về tâm hồn, 1 sự thoả mãn về tinh thần. Bạn ko thấy khi ở cùng với ông thầy giáo này thì Katherine lúc nào cũng cười rạng rỡ và thoải mái sao, trong khi với ông bồ cũ kia thì lúc nào ko khí cũng nặng nề. Ai cần 1 ông chồng mẫu mực mà mình chẳng có cảm giác gì về người đó chứ. Tôi thích cái cách Katherine bỏ ông bồ cũ theo bồ mới.
    To ddana: chị xem tới đoạn nào rùi? để em kể cho. ok?
  4. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    em lấy phim này về mà chưa xem bởi vì rất ngại xem phim nào có julia robert đóng (không hiểu sao), một phần lấy về là có kisten dunst à để mãi mà chưa có dịp, thấy các bác nói ra nói vào lại càng ngại
    lần trước cái Mexican cũng vậy à, cuối cùng xem cũng chỉ do brat đẹp trai quá thôi, cả gần đây coi cái american sweet heart cũng thế (ôi jonh cusack), còn julia không hiểu sao mình lại không mê được mặc dù diễn xuất của cô thì không ai dám bàn
    có nên xem hay không đây
  5. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, xem hay không là do bạn quyết định chứ cứ nghe xem người ta bảo ko hay mà ko xem thì nhiều lúc tiếc lắm đó. Như mình đây nè, nghe mọi người trên MFC bàn nhau rằng phim The Last Samurai của Tom Cruise ko hay nên chần chừ ko muốn xem. Đến lúc xem rồi thì thấy rất thích, so ra với các phim khác của Tom thì tớ thích phim này hơn.
    Ngày trước tớ cũng ko thích xem những phim có J.Roberts nhưng sau khi cố xem 1 vài phim của Julia thì thấy rất ấn tượng bởi cách diễn xuất và nụ cười rạng rỡ của cô.
    Còn cái phim the mexican thì như điên. Tớ ko đủ kiên nhẫn để xem hết phim này hà. Mà Brad Pitt trong phim này cũng có đẹp trai gì đâu, Julia trong phim này cũng xấu.
  6. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    ơ hay, nói thế để ba? con ai có lơ?i khuyên na?o sáng suốt thi? xem có hứng hơn thôi, chứ đaf mua vê? rô?i kiê?u gi? cha? pha?i xem (18.000 đ chứ có pha?i vo? hến đâu), chứ xem phim ma? tâm lí chán chán thi? cufng thế thôi, phim hay tha?nh phim chán... bơ?i thê? em cha? bao giơ? xem phim kiê?u gượng ép ca?... phí lắm... xem một lúc ma? không thấy có hứng thú la? tắt đi liê?n, khi na?o thấy vui vui thi? mới xem lại tiếp
    Co?n julia em không chê la? cô ta giơ?, có cái la? chă?ng hiê?u sao ma? em lại không thích cô ta lắm mặc du? em cực ki? ấn tượng khi hô?i đâ?u xem các phim My best friend wedding hay nothing hill... nhưng ma? vâfn không thích cho được a? (ngoan cố )

Chia sẻ trang này