1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Money.....money.....ai biết cach nào kiềm tiền ko nhỉ???

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi pun_ind, 21/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pun_ind

    pun_ind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Money.....money.....ai biết cach nào kiềm tiền ko nhỉ???

    Money luôn luôn quan trọng, nhất là với những người đi học xa nhà như mình ( với mấy bạn nhà giầu thì tui ko nói nhá ). Một công việc làm thêm là tấm thẻ bảo hiểm cho những cuộc hẹn, những dự định mua sắm và đôi khi là cho cả những bữa ăn cuối tháng nữa. Không những thế, đi làm còn giúp bạn cọ sát với cuộc sống và rèn luyện trình độ nữa.
    Tuy nhiên, với những người vừa rời ghế nhà trường như chúng mình thì việc đó có là quá khó không nhỉ?
    Bạn nào có kinh nghiệm trong việc kiếm xiền thi tham gia góp ý cho anh em nhé.



    ...you're my Angel ...... come and save me tonight...
  2. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Dù ít hay nhiều cũng gọi là kinh nghiệm, có điều ít kinh nghiệm thì không thể chắc kinh nghiệm đó có "sống" không nữa. Với những người mới bước sang tuổi 18, dù có, mong muốn kiếm tiền cũng không thể mãnh liệt bằng của người có nhiều tuổi hơn. Anh nên sang bên hội 7X chẳng hạn. Có điều nếu đang ở tuổi 18, cũng muốn độc lập thật đấy song chắc chắn còn phải dựa vào gia đình nhiều. Nên học tập cho vững vàng đã, tự nó sẽ tích luỹ kinh nghiệm cho anh. Kinh nghiệm tuyệt vời nhất là kinh nghiệm của mình, của những người đã từng đi trước mình thì nên ghi nhận để tham khảo, song cũng nên đề phòng. Chúc anh sớm thành công.
    YesterYou...
    YesterMe...
    YesterDay...
  3. pun_ind

    pun_ind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bạn Sadeyes noi đúng lắm. Kinh nghiệm có thể tich luỹ được bằng học tập, trau dồi kiến thức.
    Tuy nhiên. Học tập như thế nào mới là vấn đề. Nếu như chỉ lao đầu vào học như một con mọt sách thi đến khi lấy được tấm bằng ra trường chưa chăc đã có thể gọi là có kinh nghiệm.
    Mình lập chủ đề nay để cac bạn trao đổi kinh nghiêm cũng như là một cach học tập hữu hiệu vậy.
    18 tuổi cũng đẩu phải là nhỏ phai không? Nhất là với những bạn đang học xa nhà thi cuộc đời đã thực sự là chiến trường rồi ( nói thế có quá ko nhi )
    ...you're my Angel ...... come and save me tonight...
  4. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    nhưng mọi người có biết ở nước ngoài (điển hình ngay là TQ ngay cạnh đây thôi) giới trẻ nó suy nghĩ như thế nào kô?
    tôi mới sang đây kô lâu,nhưng cũng đã có cơ hội nói chuyện với tương đối nh` ng` nước ngoài,cũng trẻ thôi,thì hầu hết bọn họ đều có tư tưởng tự lậo rất cao,chỉ 16,17 tuổi thôi,đã nghĩ tới việc làm cách nào để kô fuh thuộc vào bố mẹ nữ,nói chuyện với bọn họ mà tôi có fần nào ngượng,bởi 18 tuổi rồi mà vẫn fải fụ thuộc tương đối nh` va`o bố mẹ
    có rất nhiều cách để kiếm tiền đặc biệt là ở nước ngoài,ở trong nước có khó hơn,nhưng bạn fải có tư tưởng dám nghĩ dám làm,vạn sự khởi đầu nan mà
    tôi có chút kinh nghiệm về kiếm tiền ở đây,đó là bạn đọc báo hoặc là cứ tự mình đi hỏi ở các cửa hàng ăn nhanh rất fổ biến ở đây,kô khó đâu

    A rose by another name would smell as sweet
  5. pun_ind

    pun_ind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Làm việc ở cybercafer thì sao nhỉ?
    Ở những nơi nhân công thừa mứa như bên mình thì làm việc ở mấy cái quán chat chit là hợp lí nhất. Đặc biệt là với những bạn học về công nghệ thông tin. Công việc này còn gúp bạn giao tiếp với nhiều người-----> mở rộng mối quan hệ ( rất quan trọng) + Trình độ tiếng Anh lên như diều.
    Quá ổn phải không?
    ...you're my Angel ...... come and save me tonight...
  6. twinkle_moon

    twinkle_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bác này mót tiền quá rồi hả Phang con lô đê. Đảm bảo hết móm nhanh chóng
    Ờ mà em chúc bác gặp may trước nhá. Nhỡ có đứt phừn phựt thì đừng có hận nhau nhé
  7. xuantin

    xuantin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    bạn 18 tuổi và bạn muốn kiếm nhiều tiền thì cũng dơn giản thôi,nhưng kiếm tiền theo kiểu đánh lô của bạn twinkle_mon
    thì cũng ko nên đâu,cái kiểu đó dễ toi lắm
    cách kiếm tiền của tui an toàn hơn nhiều,
    tui chỉ cần có 1tiếng là dã có mấy trăm ngàn ngon ơ
    tui rủ vài thằng bạn mà tui biết rõ trình dộ của chúng nó
    dến hàng bi-a mà chăn dắt thôi ,cộng thêm vài lơi khích.
    hay chỉ cần bạn chịu khó một chút đi mua mấy cái áo second-hand thật độc vào , nên mua hàng của THÁI LAN là tốt nhất
    chỉ khoảng 70 ngàn tiền VN thôi nhung khi bán lãi lắm ,một cái áo có khi tớ lãi khoảng 2 dến 3 trăm ngàn ngon ơ
    nhung theo cách này thì bạn phải chịu khó đi tìm một chút
    bạn có thể yên tâm ko sơ lỗ dâu vì giới trẻ VN giờ dang cưc kỳ thích hàng THÁI như : NO FEAR , FUBU
  8. pun_ind

    pun_ind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc tay cơ tốt lắm nhỉ. Bác chăn người ta thế ko sợ người ta chăn lại à Em thì ko biết chọc ngoáy, cũng không ránh về hàng hiệu lắm nên đành để dành kinh nghiệm này đến khi nào sành điệu hơn lôi ra thư áp dụng vậy.

    ...you're my Angel ...... come and save me tonight...
  9. xuantin

    xuantin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    bạn pun_ind không đọc kỹ rồi
    tớ nói là rủ những người mà mình biết rõ trình độ thôi,
    mà những thứ hàng hiệu dó là tớ nói có thể bán mà ko lỗ
    bạn không lo cháy túi khi kinh doanh món này.
    khi nào bạn cần tư vấn món này có thể hỏi tớ.
  10. tomb_of_king

    tomb_of_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Bọn 85 nay thì biết gì mà hoi kinh nghiệm hả chú em.
    Qua bên 80 bon anh đi. Anh em minh tinh toán đánh quả nhớn.
    Chết. Mình nói thế các em ý lại akay. Tốt nhất là chuồn thôi. Hẹn gặp chú Pun_ind nhé. Anh đợi
    ...so kiss me... kiss me baby...

Chia sẻ trang này