1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong ai đó sẽ đến giải thoát cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiasecungai, 03/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    KIếm tiền, rời bỏ và lãng quên quá khứ. Bạn đừng tự biến mình thành 1 kẻ độc ác, lèm nhèm và nhu nhược nữa. Hãy tự tìm cho mình giải pháp, hoặc im lặng và chịu đựng. Cuộc sống khi bạn sinh ra là do số phận, nhưng cuộc sống sau này ntn lại do bạn quyết định!
  2. vodkaman

    vodkaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Không ai có thể chọn cho mình cha mẹ hay 1 gia đình nhưng chúng ta ai cũng có thể chọn cho mình 1 cuộc sống. Cha mẹ đã cho ku sự sống trên cuộc đời này, thế đã là quá đủ. Thoát ly, sống, học và làm bằng chính sức lực của mình, tự mình quyết định cuộc đời của mình sẽ tốt hơn lèm bèm than phiền về số phận, nợ đời.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ngày xưa tôi từng được đọc 1 ý kiến chỉ trích các câu chuyện cổ tích nhồi nhét vào đầu các cô gái rằng các cô không thể thay đổi cuộc đời mình mà chỉ có thể học thêu thùa may vá cho giỏi, rồi một chàng hoàng tử nào đó đi ngang qua sẽ cưới các cô và các cô thế là sướng cả đời. Ý kiến này cho rằng loại cổ tích ấy làm phụ nữ tự hạ giá mình, trông chờ vào sự cứu vớt từ bên ngoài thay vì tự thân vận động.
    Còn bạn chả phải là phụ nữ, cũng chả bị nhồi sọ như các cô gái mơ mộng nghe chuyện cổ tích hoàng tử - công chúa, mà vẫn ngồi đợi chờ và cầu xin một thế lực từ bên ngoài đến và thay đổi đời bạn?
    Đến cha mẹ bạn còn chẳng rớt ra cho bạn 1 đồng, chẳng ủng hộ tinh thần bạn, thì bạn nghĩ người dưng có sức cho tiền hay vỗ tay khen bạn giỏi hay sao?
    Thôi, không què quặt đui mù câm điếc là may rồi, ráng kiếm cái job, để dành tiền, rồi thuê nhà riêng mà sống, khỏi thấy mặt mấy ng trong gia đình mà bạn căm ghét nữa. Chứ vừa ăn cơm nhà, ở miễn phí trong nhà, vừa chửi vừa thù họ, thì cũng phải chê in ít thôi, chê nhiều thì đâm ra là thằng lèm bèm.
  4. phuongbuon79

    phuongbuon79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Thật sự chia sẻ với em!
    Cuộc sống mỗi người đều có mọt hoàn cảnh chẳng ai giống ai cả em ạ. Chị cũng có một hoàn cảnh nhưng không giống em và chị may mắn hơn em là có một người mẹ rất tuyệt vời!
    Trong gia đình chuyện đối xử của bố mẹ với con cái không công bằng là có thật trong nhiều gia đình, chị cũng có một người bạn học cùng cấp 3 nhưng bố mẹ cô ấy không đến nỗi như bố mẹ em, trong lớp chị ai cũng thương cảm với người bạn đó vì chị và em cô ấy được bố mẹ rất cưng chiều nhưng cô ây thì luôn bị miệt thị mắng chửi và làm lụng vất vả hơn, nhưng cô ấy thì không có hoàn cảnh gia đìng bằng em vì cô ấy bố mẹ là nghề nông. Còn bố mẹ em là những người trí thức mà đối xwr với con cái như vậy thật đáng trách. Nhưng bố mẹ nào cũng thương con em ạ, các cụ bảo "hổ cái không lỡ ăn thịt con mà" trong sâu thẳm họ cũng thương em đấy chẳng qua cuộc sống vì cái này cái kia mà họ hành xử với em như vậy. Em có một điều kiện tốt và kinh tế cũng có vẻ là khá giả vì có điều kiện cho hai anh em em ăn học như vậy và trong môi trường sống cũng như xã hội hiện nay có rất nhiều điều kiện để em cố gắng thay đổi cuộc sống của mình đấy. Hãy cố gắng lên và học hành thật tốt, sau này ra trường tìm cho mình một công việc tự lo cho cuộc sống của mình. Sau này em trưởng thành rồi em sẽ hiểu chẳng có ai thương và lo cho mình bằng bố mẹ đâu em ạ!
    Hãy cố gắng lên, em là một thanh niên 20 tuổi rồi, hãy suy nghĩ tích cực hơn và tìm cho mình cách sống thoải mái hơn!

Chia sẻ trang này