1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong anh ấy được hạnh phúc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi viet_gurl, 07/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viet_gurl

    viet_gurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mong anh ấy được hạnh phúc

    Các bác tư vấn cho em với, khó xử wá.
    Em thích một người, anh ấy là người rất tuyệt vời, nhưng em ko phải là người thích hợp với anh ấy, có lẽ là vậy, bởi vì em không thông minh, ko vui tính, ko xinh đẹp. Em nên nói với anh ấy rằng anh ấy là người đàn ông trong trái tim em hay em nên quên anh ấy đi và giữ kín tình cảm này nơi trái tim mình. Thanks mọi người ha.
  2. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    - Em không nên quên anh ấy vì....chắc chắn em sẽ không thể quên anh ấy.(nếu như đối với em anh ấy là người rất tuyệt vời)
    - Tình cảm thì...khi giữ kín giữ chặt nó vào một chỗ...nó bí nó khó thở...nó cương lên, căng thẳng lắm em ạ...
    - Em nên vẫn cư xử với chàng như những gì tấm lòng em muốn dành cho chàng, (tấm lòng thôi chứ đừng là... thịt em nhé) khi đó em cũng thỏa mái, còn chàng cũng thấy vui khi có một tấm lòng dành cho mình.
    Nhớ câu trong tác phẩm Chữ người tử tù:
    ... ta không nên phụ một tấm lòng trong thiên hạ....
  3. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm phải xuất phát từ hai phía. Hẳn bạn cũng hok muốn lâm vào tình trạng khó xử khi một người quá nhiệt tình với bạn mà bạn cũng hok có rung động gì ? Hãy thử tất cả các khả năng. Nếu không được thì làm bạn tốt cũng được
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì bạn nên học tập ông Xuân Dịu, rằng "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm". Nhưng e rằng tối về ôm tim vỡ còn đau hơn , nhưng thế đỡ hơn là hi vọng rồi mộng tưởng lung tung
  5. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    nếu cậu ấy đọc được topic này ko thích em mới là lạ .
  6. viet_gurl

    viet_gurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em rất cảm ơn mọi người đã quan tâm đến em như vậy. Xúc động wá. Hic, hiện nay em vẫn còn tình cảm với anh ấy, nhưng vẫn biết là mình ko phải là người thích hợp với anh ấy, nên em quyết định sẽ là người bạn ở bên của anh ấy, nếu anh ấy cần chia sẻ gì thì em sẽ sẵn sàng làm những gì có thể. Tuy nhiên hiện nay anh ấy đang bị chập mạch sao ấy, có vẻ như đang down hay sao ấy, chỉ hơi hơi thôi, nhưng em hơi lo cho anh ấy.
    Anh quản trị mạng bảo cái topic này của em hình như hơi vượt quá khuôn khổ của diễn đàn, em mong anh hiểu cho em nhá. Em chỉ muốn chia sẻ những tâm tư của mình thôi, tại bức xúc wá. Thanks mọi người nhìu.
    Hì,, hiện nay em đang đi thực tập, sắp ra trường rùi, em đang muốn tìm việc làm thêm, part time thôi, nhưng mà khó wá mọi người ạh. Ai có thể giúp em ko? À, em thấy khi đi thực tập chẳng có j vất vả ngoài chuyện làm thế nào để hoà đồng với mọi người, tiếp theo là khi làm luận văn thì khó nhất phần nhận xét và đóng góp ý kiến cho DN phát triển tốt, các thầy cô cũng chỉ đọc có phần đấy thôi.
    Theo mọi người, liệu có cách nhận xét nào phá cách, ko theo lối mòn thông thường là nhận xét ưu, nhược điểm của DN ko nhỉ?
    Ko lẽ mình lại nhận xét là DN mình, mọi người rất dễ tính và cởi mở, hay chat chit, và buôn điện thoại. Hì, đùa chút thôi, ai có ý kiến hay thì tư vấn cho em nhá. Tks. BIBI. SEE U.
  7. thangdaodvt

    thangdaodvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Lâu không thấy em đến Club, hoá ra em bị dính vào vụ này à. Thôi em chịu khó đến Club cho khuyâ khoả, đến đó vui vẻ sẽ giúp nhiều cho em. Chứ em cứ ngồi đó mà mong quên được thì khó lắm, và khổ nữa
  8. binhminhsom

    binhminhsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng nghe lời anh Busicare này nha, vì anh ấy nói theo cách ích kỷ của đàn ông thui, chẳng mất gì đàn ông ai chả mong có thêm một tấm lòng cho mình !
    Mình nghĩ nếu bạn đã thích anh ấy đến thế thì hãy dũng cảm một lần thể hiện cho anh ấy biết, nhưng phải bằng một cách nào đấy thật tế nhị và nữ tính, đừng khủng bố anh ấy quá, biết đâu có một kết quả bất ngờ mà bạn không ngờ tới đấy!
    Còn nếu thất bại thì ít ra bạn cũng thấy nhẹ lòng vì đã làm hết sức, vấn đề còn lại là đánh bóng nhan sắc và tập trung vào những mối quan hệ mới, biết đâu sau một thời gian say nắng bạn sẽ thấy anh ấy không tuyệt vời như bạn từng nghĩ đâu!
    Good luck!
  9. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một cái thú vị riêng bạn ạ!Ko có cái này thì cũng có cái kia....
    Còn theo tớ...anh chàng kia dù thế nào cũng đang là người rất tuyệt vời với bạn thì tạm thời hãy nên từ từ...im lặng ở bên cạnh anh ấy...quan sát xem...với những người con gái khác anh ấy có là người tuyệt vời nhất hay ko???
    Tớ mà là bạn tớ tạm thời cứ lấy đó là 1 cái đích để mình hướng tới,...và sẽ chiến đấu sẽ cố gắng để có được anh ấy...
    Chiến đấu ở đây....là chiến đấu với bản thân mình để phù hợp với anh ấy....chiến đấu với bản thân để anh ấy cũng thấy rằng...."Mình thật tuyệt vời" theo cách của mình.....
    Chúc bạn thành công!
    Nhớ là việc gì cũng phải từ từ....Đừng biến tình yêu thành ham muốn có được...
    Trường kỳ kháng chiến cho chắc bạn ạ
  10. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Bị lừa rồi.......

Chia sẻ trang này