1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MONG CÁC ANH CHỊ CHO MÌNH 1 LỜI KHUYÊN.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi louis_BaoHuy, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. louis_BaoHuy

    louis_BaoHuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    MONG CÁC ANH CHỊ CHO MÌNH 1 LỜI KHUYÊN.

    Mình là dân du học, và có 1 người bạn gái ở Việt Nam. Tụi mình đã quen nhau được 2 năm. Mình biết thời gian đó kô đủ dài để có thể khẳng định tất cả về người con gái ấy, nhưng thực sự yêu người con gái đó, kô phải vì tuổi trẻ bồng bột đâu các bạn à, vì mình cảm thấy rằng chỉ có người đó mới đem lại cho mình 1 cảm giác YÊU thực sự.. Nhưng bên cạnh đó, người con gái đó có 1 quá khứ không phải là hay cho lắm., và chính vì điều đó làm cho mình lúc nào cũng phải suy nghĩ về nó rất nhiều, đôi khi đó cũng chính là nguyên nhân của những cuộc cãi vã rất căng thẳng cho 2 bên... Mình thực sự rất buồn, ... Chia tay ư, điều này quá dễ dàng mà phải kô? Nhưng mình kô muốn mất đi người con gái đó, vì lúc nào trước mặt mình nàng vẫn luôn chứng tỏ rằng nàng yêu mình thật sự, và mình tin hoàn toàn vào điều đó.. Nhưng lúc nào, nỗi ám ảnh về quá khứ của nàng cứ luôn dằn vặt mình, tại sao mình lại có thể làm vậy với cô ta, liệu bạn chắc rằng cô ta quen mình vì YÊU thực sự hay kô? 2 người quá xa nhau, để có thể tồn tại tình yêu đó, thì phải tin tưởng tuyết đối nhau.. Nhưng mình rất cố gắng, để có thể quên đi những quá khứ đó... Nhưng nhiều lúc nóng giận lên, hoặc những lúc gây lộn với nhau, mình kô thể nào quên được chuyện đó cả, mình phải làm sao ... Để có thể quên đi chuyện đó....

    Mình viết những thắc mắc này chỉ muốn mong mọi người trong forum an ủi và cho mình lời khuyên,.. Nếu bạn nào kô thích hoặc cảm thấy quá vô vị mong các bạn bỏ qua cho.. Thành thật cảm ơn.......
  2. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Sống xa nhau thì niềm tin là cái chốt duy nhất để nắm giữ tình yêu. BẠn không có niềm tin vào bạn gái và không đủ tình yêu, sức mạnh để bỏ qua quá khứ của cô ta. Khó lắm bạn ạ. Chân thành khuyên là give up đi.
    Đó là cách để cho cả 2 có cơ hội sống vui vẻ hạnh phúc.
  3. vietnh

    vietnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đọc tâm sự của bạn tui thấy tức cười qúa á, ai biểu bạn biết cái quá khứ đó làm gì ??? Bạn là người ko có lòng tha thứ thì hãy tìm 1 người khác đi để sau này khỏi phải ... choảng nhau nữa. À, có tìm người mới thì đừng dại hỏi cái qk củan người ta nữa nhé. Chúc vui .
  4. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho mình thêm 1 thời gian nữa, nếu sau đó bạn vẫn cảm thấy ko quên được quá khứ của gf thì
    nên chia tay. Tuy buồn nhưng có lẽ đó là giải pháp tốt nhất cho cả 2 người, còn hơn là đến 1 lúc nào đấy bạn tức giận rồi lại lôi quá khứ cô ấy ra để nói thì có khi tình bạn cũng chẳng giữ được chứ đừng nói là tình yêu.
  5. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    bác yêu người ta thật lòng ( đây là theo như bác lói) mà bác lại quan tâm đến quá khứ người ta, tôi cũng không rõ có chuyện gì ghê gớm trong quá khứ của người tyêu bác nhưng nếu bác đã dám nói yêu thật lòng thì hãy qquên cái quá khứ của cô ý đi vì bác nên hiểu rằng lúc này đây người cô ý yêu là bác
  6. louis_BaoHuy

    louis_BaoHuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn các bạn đã cho mình ý kiến , các bạn nói đúng, chuyện gì đã qua thì nên cho qua nhắc lại để làm gì, đau khổ cho 2 bên mà thôi.
    XIn cám ơn lẫn nữa, vì đã bỏ chút thời gian để đọc bài của mình. thnaks
  7. BLACKCAT87

    BLACKCAT87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ chia tay là giải pháp tốt nhất cho hai người đấy.
    Nếu cu kéo dài như vậy thì bác sẽ chỉ làm cho người đó đau khổ mà thôi, và chắc bác cũng không thể sống vui vẻ được. Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương. Có thể bác sẽ đau khổ nhưng sau nay bac sẽ thầm cám ơn vì mình đã quyết định đúng đắn. Chúc bác luôn gặp nhiều may mắn.

Chia sẻ trang này