1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các anh chị giúp em với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dhchuyen_bk, 22/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1
    Mong các anh chị giúp em với!

    Em chào các bác ạ!, tình hình là tối qua mùng 8 cả gia đinh người yêu em từ quê lên!, từ trước tết em đã lên thăm hỏi quà cáp các cụ đàng hoàng, dặn dò em nó về quê thế nọ thế kia, rồi em ấy bảo là hôm mùng 8 cả gia đình em ấy lên thì em phải lên chào và chúc tết nhạc phụ nhạc mẫu rồi đưa em nó xuống dưới nhà em để chào gia đình em!.
    Cũng sẽ chẳng có gì để nói cả nhưng khổ nỗi ngày hôm sau tức mùng 9 ấy thì công ty em đi làm nên chiều hôm mùng 8 thì mấy anh em cùng công ty em rủ bữa tối đến ăn bữa cơm gặp mặt vì ai cũng mới từ quê lên!, em cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi nào là uống ít thôi, không để được say rồi là xin về sớm...
    thế mà gần 7h tối mới được ngồi mâm sau đó thì mấy ông ấy uống ác quá!, em cũng phải chơi, đến 8h nàng đợi sốt ruột nên gọi bảo là muộn rồi anh không định đưa em xuống gia đình anh sao?!...lúc này mới chợt nhớ ra vội xin phép anh em bạn nhậu, cuống cuồng phóng xe về nhà nàng, nói thực là em không say quá nhưng mà hơi bị choáng một chút, lúc lái xe cũng thấy lảo đảo một tí!. về bấm chuông nhà nàng thì mặt nàng xị ra rồi ra mở cửa nhìn thấy em chắc là mặt cũng đỏ, mùi rượu chắc cũng nồng nặc thế là nàng ngồi khóc...sợ quá!., xin lỗi mãi chẳng xong, thế rồi thằng cậu xuống ngồi nói chuyện với nó một chút rồi nó lên, một lúc sau thấy bố nàng xuống, cũng bắt tay bắt chân nọ kia, ngồi một lúc nói chuyện đàm đạo vài câu, em đủ tỉnh táo để không nói gì vô lễ hay hỗn hào gì cả, vẫn lịch sự đàng hoàng, ông cụ cũng bảo là tết về bác cũng phải uống nhưng phải cố không để say,em nghe xong giật thót mình!...
    một lúc thì ông cũng lên nhà cho 2 đứa ngồi nói chuện với nhau, em thì hết lời nói là do công việc nên buộc phải thế và anh uống không được nhiều nên nó bị choáng chút thôi thế mà nàng vẫn cứ khóc lóc làm cứ như là em be bét, rượu chè lắm ấy...nói thật với các bác là em chẳng bao giờ bù khú rượu chè đâu, đây là lần đầu tiên vì em mới đi làm, em làm bên nhà thầu xây dựng nên chúng nó uống ác quá!...
    Giờ này các bác cho em biết là em phải làm gì để cho nàng bớt giận nữa đây, và làm thế nào để bố vợ nàng không nghĩ mình là đưa không ra gì?!..
    Em lo quá chỉ sợ cụ ấn tượng xấu về mình vì suốt từ khi 2 đứa quen biết rồi yêu nhau thì trong mắt gia đình nhà nàng em là đưa ngoan ngoãn, có chí, chăm chỉ, học hành tử tế...giờ dính vụ này sợ quá!..à!, em với nàng học cùng cấp III, hai đứa tháng 6 này đều ra trường. và cho em hỏi thêm là 2 đứa 87 yêu nhau có hợp không?!..
    Các bác giúp em nhanh với!. Em lo quá!
    Em xin cảm ơn ạ!
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    ko fải lo , em ý dỗi chút rồi sẽ hết
  3. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    dân xây dựng thì chuệyn nhỏ thôi
    em ý sẽ hiểu & thông cảm
    rút kinh nghiệm nhé, hy sinh mấy thằng bạn vì việc nhớn cũng chả sao mà
    trên đời sợ nhất nước mắt con gái , nhiều khi dỗ mãi ko nín mình nghĩ bụng :""" lại đạp cho 1 phát lăn ra đất khóc tiếp giờ! "", nhưng thôi,đang yêu thì gắng nhịn đi a e, cưới rồi a e ta huy hoàng !!!!!
  4. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1
    Dạ vâng!, em ghi nhớ lời dạy bảo của bác!...được cái là gái nó cũng sợ em!, sợ ở đây không có nghĩa là trẻ con sợ người lớn đánh chửi gì mà ở đây là nó rất nể em!.
    Nhưng mà công nhân là mấy ông xây dựng uống rượu hăng thật!, từ thủa bé đến giờ tối qua em mới biết đi rượu chè tí mà phát hoảng!...
  5. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Chú cần phải luyện công thêm, gái mới gọi 1 tí mà xoắn tít lên bỏ bạn nhậu phi đến, gái mới bù lu bù loa 1 tí mà đã xoắn tít lên đây đăng đàn.
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Lần sau ý, uống cho thực nhiều vào, đến nhà nàng lảo đảo ngã vật ra, làm rơi cả nhẫn cầu hôn nữa...
    Thế là ngon ngay, bố vợ xoắn xuýt, người yêu xoắn tít, mà mẹ vợ thì cũng khỏi lườm nguýt ^^
    Nói chung là cậu hơi ngố, ưu tiên đưa nàng về ra mắt trước rồi mới anh em bạn bè nhậu đến khuya luôn.
    Kịch bản: Mùng 8 cả nhà nấu ăn, xong xuôi 8h thì té đi nhậu đến 12h vừa đẹp
    May quá bu nó, mình dẫn qua nhà từ mùng 6, đẹp cả đôi đường
  7. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Bác Aple nói hay lắm
  8. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1
    Vâng!, cảm ơn bác ạ!... bác nói chí phải, được cái hôm nay buổi đầu đi làm nên việc chả có gì nên nhàn rồi cứ online suốt!.
    Khổ!, vừa buổi đầu tiên lại bị uống rượu với sếp rồi!...
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chuyện nhỏ , những người trưởng thành đều nói như vậy . Đời chú còn lặp lại hàng tỉ lần như vậy . Cứ tiếp tục đến nhà em nó mà chơi đàng hoàng với điều kiện người sạch không mùi bia , rượu gì nữa . Người lớn người ta sẽ bỏ qua chuyện đó nếu không tiếp tục lặp lại trong tình huống như vậy nữa .
    Sao bây giờ lắm chú vỗ ngực đại học mà vẫn tư duy , suy luận nặng về Dần , Thân , Tị, Hợi .......Mộc , Thuỷ , Hoả , Thổ ........thế nhỉ . Đại học mà vẫn như thể chưa tiếp cận với nền văn minh nhân loại .
  10. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1
    Bác nặng lời quá!...khổ gia phong ở Việt nam này là cưới xin vẫn phải là gia đình lo cho nên em cũng phải xem cho nó được yên tâm để không bị gia đình cả hai bên gây khó dễ!, thuận lợi những bước đầu này thì có lấy nhau về nó cũng dễ ăn dễ ở với nhau chứ bác!...nhà em thì đi trời tây cũng có cả nhưng các cụ vẫn tin vào cái đấy lắm!, với lại em nghe nhiều chuyện mà cũng thấy run run!...có thờ có thiêng, có kiêng có lành bác ạ!.

Chia sẻ trang này