1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các anh chị giúp em với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dhchuyen_bk, 22/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Thế hôm nay ok rồi chứ?
  2. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    chú làm xây dựng
    mới ra trường hả
    thảo nào
    non quá
    nghe giọng chú chắc làm kỹ thuật hoặc quan lí gì hả
    đã là sếp
    dù to hay nhỏ, thì cũng phải có cái uy
    thế mới bảo lính được
    bọn nó uống
    thì cứ để cho nó uống
    ngon thì mời mỗi thằng một chén xong rồi thôi
    không thì chỉ uống vài chén rồi bảo ko uống được
    ai ép gì chú
    còn cái vụ kia
    thì chả sao đâu
    chuyện thường ấy mà
    anh cũng làm xây dựng
    lúc đầu cũng say sưa
    gái cũng nỉ non, khóc lóc kêu lo lắng sức khỏe này nọ
    anh ầm ừ
    rồi từ từ điều chỉnh tửu lượng, cố gắng ko đến nhà gái khi say quá.
    thế là ok
    đã yêu thằng xây dựng, giao thông thì phải chấp nhận thôi,
    có điều a e cũng nên có chừng mực.
    đừng đú nếu không đủ sức
    muốn không say thì đừng có uống
    muốn không thua ps thì đừng có thách anh đây ( tự sướng cái)
  3. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1
    Vâng báo cáo bác là em quả thực còn rất non vì em cũng mới biết va chạm thôi!...cũng còn trẻ quá nên nhiều cái thấy gà lắm ấy bác ạ!...đọc xong bài của bác mà ngẫm lại mình thấy đúng là mình còn thiếu nhiều quá!...cảm ơn bác!. kính bác một ly
  4. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn mịe nó rồi.
    Cái này là sản phẩm của bà mẹ phương Nam ( sau khi bị phương Bắc hấp diêm) ấy mà.
    Đôi vợ chồng Hợi - Mùi bị tai nạn chết e''o ai bảo sao, nhưng nếu họ tuổi Thân - Tỵ thì kiểu đe''o gì cũng bị quy " Đấy, đã bảo mà, kị tuổi là chỉ có...nghoẻo cả đôi".
  5. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chết
    Vớ vẩn, với gái thế còn được nhưng với gia đình gái thế là không ổn đâu nhé.
    Đừng có học nghề kim hoàn ra lại thòng tay thằng thợ rèn.
    Nói chung là bạn sai lần này rất nặng, liệu mà tử tế dần đi.
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Vấn đề ở đây không phải là Tây với tàu mà là sự trưởng thành của thằng đàn ông .
    Chú cưới vợ cho chú hay phụ huynh chú làm việc đó cho chú . Tại sao vẫn cứ phải là gia đình lo . Nếu chú nghĩ vậy thì cần mịa gì phải vác rìu đi đẽo gái . Cứ để mặc cho ông , bà già dắt về cho một con vợ . Đỡ phải lăn tăn ủ mưu đẽo gái để rồi đến ngày đưa về ra mắt các cụ phán một câu xanh rờn rằng chúng mày không hợp tuổi , vú không lẩy , mông không mẩy không mắn.......thì có mà công cốc cái việc đi săn .
    Anh nói chú đừng tự ái . Cứ suốt ngày các cụ , các cụ như thế....thì khác gì em chã . Cưới vợ là cưới cho mình , các cụ có đồng ý hay không đồng ý thì từ từ lựa lời . Việc cưới xin các cụ đỡ được cho tí nào thì tất nhiên là tốt tí đó , còn không thì mình tự lo.Có điều kiện rình rang thì rình rang còn không thì chẳng cần làm đám cưới , gọi mấy thằng bạn thân đến uống vài chén rượu chung vui . Kệ mịa thiên hạ , thiên hạ thì giúp được gì , chỉ phá hoại là chính , sểnh ra là soi như cú dòm giường bệnh .
    Còn ông , bà già giận à ? Gọi cả nhà ra nói chuyện đàng hoàng phải quấy một lần , nói phải củ cải phải xuôi . Ông ,bà già không nghe thì thuê nhà ra ở riêng, ít tiền ăn mì gói với rau cải , tích luỹ dần tính tiếp .
    Còn ba cái chuyện rượu chè , tợp được ngụm nào thì tợp , không thì dừng ngồi nghe chúng nó nổ . Bạn bè thân nó sẽ hiểu mình , anh hùng , vương bá mịa gì cái trò nốc rượu hơn thua . Cứ sống tử tế với bạn bè và đồng nghiệp thì có mặc chúng nó cũng vẫn quý . Mấu chốt là ở chỗ đó . Còn nếu cảm thấy nhậu nhẹt là niềm vui thì cứ việc nhưng phải nhất quyết phân định rạch ròi giữa nhậu nhẹt với công việc . Đẽo gái cũng là công việc , nên phải lấy an toàn làm đầu .

Chia sẻ trang này