1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các anh chị giúp em :)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi AweirdG, 01/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AweirdG

    AweirdG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em và bạn trai em đã chính thức yêu nhau gần một năm rồi ạ (trc kia bọn em là bạn được khoảng 2 năm). Bạn trai em ngoài những lúc "hâm" ra thì túm lại là người rất tốt tính (vui vẻ, nhiệt tình, có trách nhiệm, em đoán là chung thủy nữa). Em hiện ở nước ngoài, bạn trai em ở VN, tụi em liên lạc = điện thoại và skype.

    Nhưng mà tốt bao nhiêu thì hâm nó cũng nặng bấy nhiêu =(( ghen tuông kinh lắm ạ =(( mặc dù em chẳng phải lăng nhăng gì, chỉ cần thằng nào mà tốt tốt với em là cấm em chơi với nó =(( Thực sự em không thích thế, nhưng nói nhiều rồi mà ý chàng vẫn không thay đổi, thậm chí chàng còn khùng lên, giận dỗi (em yêu những nét đẹp tâm hồn của anh ấy thật, nhưng cứ dỗi em mãi thì em chán lắm...).

    Tính em không thích cãi nhau, khi nào giận, không thích em chỉ nói là em giận hoặc em không thích, em không tranh luận ngay lúc đó (lúc sau mới nói), nhưng bạn trai em thì ngược lại, kiểu gì cũng phải làm rõ vấn đề ngay lập tức nên thường xuyên có tính trạng, chàng thì hầm hầm còn em thì lạnh như không... em cũng cố gắng cải thiện bằng cách gân cổ lên bày tỏ ý kiến ngay lập tức vài lần, nhưng ngượng mồm không làm được mãi :-??Vài lần chàng bảo em không yêu chàng...

    Rồi thì em rơi vào tình huống oái oăm...

    Ông anh em gt cho em một bạn (gọi là H), vì lý do bạn H có nhu cầu làm quen các bạn VN ở cùng nơi đang sống (em hiện ko sống ở VN). Bạn H sau vài thủ tục làm quen ban đầu thì có ý dò dò thêm thông tin về các bạn bè của em, em không thích thái độ ấy nên từ chối trả lời và cũng không có thiện cảm với H cho lắm, và em không nói chuyện với H nhiều (chủ yếu là H chủ động, em chỉ ậm ừ rồi té). Chuyện này em không kể cho bạn trai em vì em chẳng để tâm đến một tý tẹo nào.

    Trái Đất tròn, chả hiểu thế nào H và 1 bạn gái em biết từ lâu lâu rồi (tạm gọi là bạn N) lại có qh tình cảm với nhau... Bạn N và bạn trai em có biết nhau (cũng thường nói chuyện).
    Một ngày, tự nhiên bạn N bóng gió hỏi em có biết bạn H không, vì em ko muốn nói chuyện lằng nhằng, em trả lời không biết.
    Hai ngày sau bạn trai em hỏi: Em có biết thằng H không, hãy trả lời thật cho anh biết... rồi tống nguyên cho em đoạn chat của bạn N than thở với bạn trai em rằng bạn H dạo này hay bơ bạn N. Thứ 7 bạn H đi chơi cả ngày, bạn N hỏi thì tự nhiên bạn H bóng gió đến em :-?? Rồi bạn N lại kể cái chuyện em bảo em ko biết bạn H. Túm lại bạn N cho rằng em có âm mưu với bạn H@-)

    Thế là cơn ghen chàng nổi lên... em có sao nói vậy... nhưng chàng cay đắng vỗ vào mặt em rằng "anh không muốn yêu em nữa" và xóa nick skype của em ngay lập tức. Ngay lúc đó dù em có muốn gào lên thảm thiết thì cũng không được, bởi vì cục ức nó đang chặn trong họng em.

    Và em lại giữ im lặng, bởi vì sự thật có gì thì em cũng đã nói hết với anh ấy, mà càng nói thì anh ấy càng khùng lên... Thực sự bản thân em cảm thấy chán không để đâu cho hết, và em có suy nghĩ anh ấy không xứng đáng với những tình cảm em dành cho anh ấy (em cố gắng chối bỏ suy nghĩ này, em ko thấy nó đúng, nhưng một góc nào đấy tâm hồn em cảm thấy em bị tổn thương nặng nề lắm).

    Ngày thứ 3 em giữ im lặng, anh ấy có định add lại nick em, nhưng em chưa đồng ý, em không muốn sự việc cứ như thế mãi, xin lỗi và rồi những lúc giận dữ lại chà đạp lên tình cảm của nhau như thế.
    Anh ấy hỏi thăm rằng em có onl không qua yahoo, em giả vờ như không onl, anh ấy bảo "nếu em ko trả lời anh thì từ nay anh không hỏi nữa?". Em lại càng thấy tình cảm của em thật vớ vẩn. Em không biết anh ấy hỏi đến em để nói gì, mục đích gì, nhưng thái độ như vậy thật chán quá.

    Viết dài quá, nhưng chốt lại, em muốn hỏi các anh chị em nên làm gì trong hoàn cảnh của em hiện giờ.
    Em vẫn còn nhiều tình cảm với anh ấy, nhưng cứ thế này thì sớm muộn gì chỗ tình cảm ấy nó cũng tịt ngóm hết cả mất thôi ^:)^
  2. tranhieuamg

    tranhieuamg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em cũng dân du học đây, hơn 4 năm rồi nhưng để lịch sự cứ gọi tạm là chị.
    Em chốt chị thế này, trong 4 năm em thấy khối đứa bạn em (gần 10 đứa) yêu xa và rồi tan (6 tháng - 2 năm). Nếu chị chỉ đi 1,2 năm thì còn có hi vọng (ít) chứ lâu hơn nữa thì té đi. Nhất là với tính trẻ con của anh này thế này thì em dự vài tháng nữa là xong thôi.
  3. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Bạn nên tính lâu dài như bạn ở trên vừa nói, trai mà tính như này là không duy trì được lâu, với lại ở xa mà tình trạng quan hệ như này, lợi ích và kết quả mà bạn hướng tới trong mối quan hệ này không có, chỉ có ức chế nhau thôi.
  4. heo...

    heo... Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    eo eo, ^:)^ chịu ngy bạn. mà đời còn dài, trai còn nhiều, sao phải nghĩ nhiều làm gì cho khổ hả bạn\:D/
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Cô cứ cân nhắc cho nó kỹ, chia tay nó rồi lại chả kiểm được thằng nào tốt hơn nó đâu. Nó mà ko ghen tuông thế thì có khi cô đi chơi với "những bạn trai mới sang đang bỡ ngỡ và thiếu thốn tình cảm" cả ngày àh, tôi mà là nó thì tôi cũng cấm tiệt.
  6. khongtenso13

    khongtenso13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ thôi :)
  7. AweirdG

    AweirdG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em chưa có ý định bỏ người yêu, và em cũng không muốn.

    Nhưng giờ tình cảnh rất em rất oái oăm. Không phải là em không muốn làm lành với bạn trai em, rất muốn là khác, nhưng không muốn làm lành xong rồi đâu lại vào đó.

    Em rất rất rất đau lòng + ức chế cái thái độ của anh ấy... Em đã nói với anh ấy ý kiến của em là "anh buồn cười quá, em vớ vẩn với nó đi 1 đằng, em chả có gì với nó, nó **** nhăng ở đâu về dối vợ đổ cho em thì anh lại mắng mỏ em thế này, trước mặt con kia anh chả bênh em một câu, còn nghe cho = hết mà bực mình lên thế". Lúc đấy em tưởng nói thế chàng sẽ nguôi, ai ngờ chàng vẫn bừng bừng lửa hận (chả biết hận gì), chàng trách em sao ko kể chuyện này cho chàng từ đầu (?!) em giải thích rằng em ko có tý ý nghĩ gì về cái chuyện làm quen với thằng H kia, nên em còn chả nhớ ra mà kể, thế mà... (Một ngày bao nhiêu chuyện, chuyện gì thấy hứng thú thì mới nhớ mà kể được, chuyện không có hứng thú gì thì đầu óc đâu mà nhớ@-)).

    Em tuyệt đối ko **** nhăng, đi đâu làm gì báo cáo tử tế (vì bít tính chàng).

    Giờ bó tay quá, chàng không nói chuyện với em nữa :)) chẳng lẽ em xin lỗi sao, em có lỗi gì cơ chứ (???).
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đơn giản là thằng giai nhà cô nó chưa trưởng thành, bản lĩnh non, cộng với sự ti ti của một con gà ăn quẩn cối xay - nên đâm ra suốt ngày nơm nớp sợ mất hàng.
    Thế còn may cho cô, chứ nó mà trình cao thì không ngu gì ngồi đó mà há miệng chờ quả sung ở tít trời tây.
  9. AweirdG

    AweirdG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ các bác bảo em phải làm gì?
    Còn đâu thì em vẫn biết bạn trai em yêu em:-??
  10. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Trai nhà em tính hơi trẻ con nên suy nghĩ chưa được thoáng lắm, lại còn xa mặt cách lòng, biết làm sao được em có tình ý với ai hay ko, nên cứ có chuyện bé lại xé ra to thôi. Yêu zai chưa đủ trưởng thành thế này thì việc em hay mệt mỏi cũng là điểu đương nhiên, nếu em vẫn còn muốn tiếp tục làm ny thì em phải xua tan hết mọi nghi ngờ trong lòng zai đấy, giải thích ko được thì xin lỗi nó 1 câu cho "hoà" . Còn nếu ko ăn thua nữa thì nghỉ thôi, xác định là yêu trẻ con thì mệt người lắm.

Chia sẻ trang này