1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các bác bình tĩnh .

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi doncoi_noixaxoi, 03/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Mong các bác bình tĩnh .

    Chuyện vẫn chưa vào đâu, nếu thằng Lào vẫn có cơ đi tiếp ,các bác đừng quá vì 1 trận thua mà hỏng việc nhớn.Có 4 lí do sau đây:
    _ Nếu trận tới thắng Lào ta vẫn vào bán kết thì mọi lời chỉ chích sẽ bị xoa dịu đi và nhưng kẻ ủng hộ Riedl vẫn sẽ có cớ để biện minh .
    _Nếu không vào được bán kết , hay em hãy lên tiếng cũng chưa muộn,lúc đó mọi lời bào chữa sẽ vô hiệu.
    _Các cầu thủ bán độ hay cố tình chơi lão RD cũng chưa biết được ,em và các bác đều muốn lão ra đi,các cầu thủ làm thế cũng có thể hiểu được .
    _Chưa có bằng chứng rõ ràng về việc bán độ ,nếu ta cứ nói bừa sẽ mắc tội vu khống.
  2. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Còn 1 lí do nữa là có thể ta đã bị thằng Sing bắt bài và thua . Mặc dù có thể đá khá hơn nhưng các cầu thủ bị ức chế vì cách bố chí đội hình khập khiểng của lão RD nên đã buông xuôi tinh thần,chưa hẳn là bán độ đâu.
  3. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Vậy ông bạn giải thích thế nào về pha cố tình chuyền bóng cho Việt Cường của Quang Thanh, khi mà hoàn toàn Quang Thanh có thể phá ra được. Và tại sao Đức Cường trong tình huống ấy đi về chậm như một con rùa?
  4. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Quang Thanh không hoàn toàn có thể phá ra được quả đó,đó là 1 quả câu bổng từ phía giữa sân của Sing lên ,chú Quang Thanh cũng vừa quay đầu lại định đánh đầu về cho thủ môn nhưng ngờ đâu Đức Cường đã chạy ra đón bóng nên khung thành bị bỏ trống.Đó là 1 tình huống nhanh và bất ngờ chứ không như tình huống Lã Xuân Thắng mà có thời gian để suy nghĩ và tính toán việc bán độ.
    Được doncoi_noixaxoi sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 03/12/2007
    Được doncoi_noixaxoi sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 03/12/2007
  5. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ...chắc chắn là không có chuyện bán độ đâu , segame 22 chưa đủ sao ???
  6. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    Được doncoi_noixaxoi sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 03/12/2007
  7. DAVICA

    DAVICA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0


    Được DAVICA sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 03/12/2007 [​IMG]
    Được DAVICA sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 03/12/2007
  8. doncoi_noixaxoi

    doncoi_noixaxoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2007
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    9
    bàn thua thứ 2 ,ku Long Giang chạy quá đà,chân chạm bóng trước khi kịp có hành động phá ra,thế là chạm bóng mà không có chủ định rõ ràng ,xui sẻo là bóng lại đi vào lưới bác ạ.
    Em nghĩ nhiều khả năng đây là 1 tai nạn tất yếu(do bố trí phòng ngự hơi bị lập cập) chứ không phải việc bán độ.
  9. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Ko có chuyện cá độ đâu, lần trước đã bđ rồi, lần này công an kè kè bên cạnh, cũng chẳng thằng nào ngu đi cá độ khi đang là tâm điểm soi. Nhưng đá láo loại Đần thì có thể, cái này diễn ra từ trước SG cơ
  10. duongqua0609

    duongqua0609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    ------------------
    Thang nao an cap ma chang nghi minh se khong de bi bat co chu

Chia sẻ trang này