1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các bác có kinh nghiệm trong tình yêu giúp em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranthang2000, 22/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranthang2000

    tranthang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em quen cô ấy trong trong một lần đi sinh hoạt chung trong chi đoàn, khi ấy cô ấy cũng đang có bạn trai nhưng hai người hay cãi nhau lắm vì hắn ta rất ghen. Cô ấy đi sinh hoạt đoàn, hay đi chơi với bạn bè ( đi đông nha) nếu có con trai đi cùng là y như rằng hắn ta lại gây chuyện cãi nhau. Hắn bảo con gái không nên tụ tập đi chơi, như vậy hư ( bó tay).

    Lúc em mới quen cô ấy cũng hay nhắn tin và em cũng không hiểu sao lúc đó tuy mới quen nhưng cô ấy tâm sự với em rất nhiều. Cô ấy nói từ khi cô ấy có người yêu, cô ấy không dám nói chuyện với người khác giới vì sợ người yêu ghen, rồi hai người cãi nhau như thế nào, bạn trai ghen như thế nào cô ấy đều chia sẻ với em.

    Trước kia em không biết như thế nào, nhưng từ khi em biết cô ấy thì cô ấy và người yêu cứ một tuần lại cãi nhau chia tay, một tuần không liên lạc sau đó lại làm hòa. Cứ làm liên tục như vậy đó. Có lẽ cũng chính vì lý đo như vậy mà em đã quyết định theo đuổi cô ấy mặc dù biết cô ấy đã có người yêu. ( Không biết các bác như thế nào chứ em mà thích ai mà có người yêu thì em thường không thích xen ngang, trước kia em cũng theo duổi một người 4 tháng thì em tỏ tình. Lúc đó cô ấy nói là đã có người yêu đi làm xa, em đã quyết định rút lui luôn).

    Hiện cô ấy và người yêu đã chia tay được 1 tháng. Thế rồi hôm qua cô ấy nhắn tin bảo em là hãy cho cô ấy thời gian đừng quan tâm đến cô ấy nữa, cô ấy không muốn em quan tâm khi cô ấy chưa sẵn sàng. Em bảo là em chỉ quan tâm cô ấy như người anh quan tâm em gái, người bạn quan tâm lẫn nhau thôi và cho dù sau này cô ấy có đáp lại tình cảm của em hay không thì cũng không sao. Cô ấy bảo là cô ấy không muốn người khác hiểu lầm là cô ấy bỏ người này theo người khác mong em hiểu và cho cô ấy thời gian. Em bảo là một tuần khi nào em trực ( em làm trong ngành y) thì em vào cô ấy chơi, còn bình thường mỗi ngày em nhắn tin và cô ấy đồng ý.

    Hiên tại thì tên kia vẫn gọi cho cô ấy ( theo em biết là như vậy). Và em cũng cảm nhận được là cô ấy cũng dành tình cảm cho em. Nhưng em cũng phân vân là không biết có phải là tình cảm nhất thời của cô ấy không. Vậy mong các bác chỉ giùm bây giờ em nên làm như thề nào? tấn công thế nào để cô ấy không phải chịu áp lực và có thể dứt hẳn tên kia. em xin cảm ơn các bác!
  2. nobita_hd

    nobita_hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đỏ ý gì ???

    Gái đang câu bài , có thể là chuẩn bị cho 1 cuộc vượt ngục .
    Zai cần phải chuẩn bị đầy đủ lương thực thuốc men , súng ống ....... để tiếp sức mùa thi

    Cái cần thiết nhất bi giờ là nhồi nhét tinh thần thi đua yêu nước vào lòng dân , khi tư tưởng 9 chị đã lên cao tới mức cần thiết thì kick động .....
  3. tranthang2000

    tranthang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ý bác nói là em phải kiên trì tiếp tục chiến đấu à?
  4. sinhvienmaugiao

    sinhvienmaugiao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
  5. tranthang2000

    tranthang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ý em muốn hỏi là giờ tấn công thế nào cho ổn, cho em ấy không bị áp lực tâm lý dẫn đến có thể tránh mặt mình. Chứ em vẫn rủ cô ấy đi chơi hoài. Nhưng giờ cô ấy nói cho cô ấy thêm thời gian làm em bị khựng lại.
  6. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    1. Dấu hiệu muốn dãy hàng của gái. Thằng nào con nào bỏ nhau chảng bảo là thằng kia con kia bị Sida, lao phổi. Shịt, nó mà lành lặn thì có buông cái ấy ấy.
    2. Nhân cơ hội này chú thừa nứoc đục thả câu đi. Thằng kia gái chê ở điểm nào thì chú làm khác ở điểm đấy. Thằng kia ghen tuông thì chú dửng dưng, mày thích đi với thằng nào con nào kệ mế nó. Liệu mà giữ lấy thân. Bô mày không hơi đâu. Thày mệ nó còn không quản nổi nó hơi đâu mà quản nó.
    3. Cứ từ từ, đừng xoắn, biết tin nó mới bỏ người yêu là ngon rồi. Đừng dục tốc bất đạt
    4. Nó bảo đừng quan tâm tới nó kệ nó. Việc chú là duy trì mối quan hệ nhẹ nhàng, chơi bời văn nghệ. Quan điểm tán gái là để xả stress, chứ không phải mua bực vào mình. Anh thích thì anh chơi, việc đếch gì mày phải bảo đừng quan tâm đến mày nữa. Anh không xin đám.
    5. Câu này của chú gà vãi hàng. Chú idol nó thì cứ âm thầm mà ai idol việc gì phải quang quác lên thế, Cứ làm như gái của chú là thánh nhân mà chú phải quỳ gối xin rửa chân cho ý
    6. Lại một câu nói làm hàng, kệ mệ nó đi. Nó nói và giải thích cho chú càng nhiều về con người, cách ứng xử của nó chứng tỏ nó đóng cải cuẳ hẹp này nhưng lại mở toang cái cuẳ khác rộng hơn cho chú mày đấy.
    7, đề nghị chiến đê sợ đếch giề bố con thằng nào. Thằng tiến, không phải nghĩ nữa
  7. tranthang2000

    tranthang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác. bác quả là cao thủ.
  8. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    1. Áp lực nỗi gì, bạn lo bò trắng răng, loại con gái đang có người yêu mà thậm thụt với gia khác rùi tỉ tê nói xấu sau lưng thì nên xét vào loại gì? Có ai là hoàn hảo, chẳng qua chán rồi nên ẻm mới bới bèo ra bọ.
    2. Ý ẻm là cho em ít thời gian để em thu xếp đá ảnh cho em xuôi, ko biết là đangbị em cắm sừng, kẻo ảnh ấy nổi cơn tam bành thì "đôi ta" khó mà yên ổn bên nhau.

    Mượn câu hát cảu Bức Tường nè " Ngày đó, ngày đó sẽ ko xa xôi, rồi bạn cũng như gã đó thôi"
  9. tranthang2000

    tranthang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác. Nhưng em đâu có dại đến nỗi nghe một phía từ cô ấy hả bác. Tất nhiên là em phải thu thập thông tin từ nhiều nguồn rồi.
  10. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Em thấy bác atta_zitra nói câu này chuẩn! :))

    Còn nữa, đừng thấy thằng người yêu của gái hay ghen thì cho là do nó có tính hay ghen. Nên nhìn đời bằng 2 con mắt, lắng nghe câu chuyện bằng cả 2 tai, và dạng chân đứng trên 2 quan điểm mà suy xét. Hãy tự hỏi rằng biết đâu đấy cái thói hay ghen của thằng kia phải chăng lại xuất phát từ gái?

Chia sẻ trang này