1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các bác dẫn dường chỉ lối cho con Gà này.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dibo, 01/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dibo

    dibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mong các bác dẫn dường chỉ lối cho con Gà này.

    Em dốt văn nên type chỗ nào khó hiểu các bác cố đọc.
    Nhà em gần nhà nàng,bố nàng là viện trưởng một Bệnh viện ở Hà nội,nhà nàng có tiệm thuốc riêng.Nhà nàng rất giàu,từ bé đã được sống trong nhung lụa ,ăn uống thì lúc nào cũng ra siểu thị mua đồ tây và nàng gần nhue chả biết nấu ăn gì hết.Nàng không đỗ Đh được bố mẹ cho đi du học và đã có bằng về nước được 3 tháng rồi sinh năm 83 trắng trẻo nhưng không ưa nhìn cho lắm.
    Còn em cũng sinh năm 83,biết chút võ vẽ tin họ nên hay được bố mẹ nàng gọi sang sửa máy tính,em cũng có cái tí giải nên cái mẹt của em đã lên tivi và trên mấy báo điện tử .Bố của nàng thì rất quý em có lần bị bệnh ông đã đích thân trở em di khám bệnh,giúp đỡ em còn mẹ nàng thì rất sắc sảo điều khiển hoàn toàn công việc của bố nàng.Bố nàng giúp em mở công ty kinh doanh,nói chung gia đình nàng khá quý em.Xung quanh mọi người cứ nói ra nói vào đại ý là em là con rể tương lại của ông ấy,em cũng chả nói gì thôi cứ việc mình làm vì em mới ra trường.Em thì chơi với nàng như anh em có gì giúp đấy.Nhiều lần mẹ nàng có nói bóng gió là xem con gái ?otao? thế nào.Nhưng mới đây bố mẹ nàng gọi em sang nhà thấy hai ông bà ngồi đấy,nói chuyện nàng và có nói ?oCháu thấy em H thế nào,cháu có yêu nó không.Hai bác rất muốn hai đứa gần gũi hơn.Nếu cháu yêu nó thì bác nói với em nó?.Em và nàng khá gẫn gũi,khi đi với em bố mẹ nàng tin tưởng hoàn toàn và nàng chưa có người yêu nhưng em coi nàng chỉ là anh em,trong những lần nói chuyện em đều cố gắng ***g câu đó vào.Những lần đi chơi gặp bạn bè em đấy đều giới thiệu là bạn trai.
    Toàn bộ là tình hình như thế đấy ạ,em lại không yêu em này mà em cũng ngại vì bố mẹ nàng giúp đỡ em rất nhiều,bây giờ ko biết nói lại như thế nào.Nói thật chứ cứ dính đến việc tình cảm là thế quái nào ấy.
  2. hanhnd_halong

    hanhnd_halong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Thế àh ông để em này cho tôi đi... tôi đang kiếm 1 em nhà giàu như thế đấy.. Ông giới thiệu tôi nhá Phí quá phí quá
  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ gia đình bên cô bé kia đã định đoạt hết mọi việc rồi.
    Gái đã giới thiệu là bạn trai mà chú không thèm cải chính. Tiếng đồn đã có mà chú cũng đek thèm thanh minh. Bố vợ đã giúp chú làm ăn kinh doanh, chú chưa làm gì để tỏ ra biết ơn. Mẹ vợ đã nói ra nói vào, chú cũng không tỏ ra là hiểu, hay cố tình không hiểu. Giờ chú lại đòi giẫy giụa chạy ra, hử?
    Có hai lựa chọn cho chú đây:
    1. Chấp nhận em nó. Nhân vô thập toàn mà, gia đình hai bên ủng hộ, kinh doanh thuận lợi thì chuyện gia đình riêng sớm muộn cũng sẽ ổn thỏa.
    2. Đã nói không thì phải nói càng sớm càng tốt. Gái thì thụ động nên cha mẹ đặt đâu là nằm đó, nếu không thích thì chú phải chủ động tỏ thái độ. Chắc chú phải gom góp đồ đạc vốn liếng cuốn gói vào Đà nẵng hay tp HCM một thời gian để hai họ hết ý kiến ý cò. Em nó chắc thương nhớ chú vài tháng rồi cũng sẽ ok.
  4. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Chú đã phạm phải sai lầm khá to rồi đấy. Đó là việc nhận sự viện trợ, cấp cứu của bố mẹ gái trong khi chỉ coi gái là bạn. Mà kể cả có yêu gái đi chăng nữa, hành động của chú là hết sức tuỳ tiện, bừa bãi. Chú đã tự ra chợ mua cái xiềng xích để đeo vào cổ mình.
    Vì chú ko yêu gái, trước mắt cũng nên thật thà với các cụ nhà chú và nhà gái. Sau đó tìm cách làm ăn mà "hoàn lương" lại những gì chú đã nhận của ông bà già gái. Nghe qua thì sặc mùi lý thuyết nhưng phải như vậy chú mới ko có "sóng" ở trong đầu.
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đúng là " ko ai cho ko mình cái gì".... Bác quả là tiến thoái lưỡng nan rồi.... Đáng lo quá.... Bỏ thì bác sẽ mất rất nhiều, rõ ràng bố mẹ nàng đã nhắm bác ngay từ đầu, bỏ tiền của công sức ra đầu tư cho bác.... hic, đổi lại bác sẽ là con rể tương lai của 2 cụ.... Theo ý em thì bác nên làm theo những gì mình muốn, nếu ko thích em đó, hãy ra đi, hoàn trả xứng đáng những gì người ta đã cho bác, sự nghiệp vô cùng quan trọng, nhưng gia đình còn quan trọng hơn, ko biết bác quan niệm thế nào?
  6. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    ấy không thik người ta còn đi chơi với người ta làm giề ^^ hay là ấy tiếc của
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thế 2 người kia chấm bác từ lâu rồi bác dibo ạ. Bác từ chối là hơi bị khó đó nha.
    Em lặp lại 2 điều bác biết rồi nha:
    -Bác hông có yêu cô kia.
    -Chó nằm gầm chạn buồn lắm đó.
    Rồi, lên đường, 1,2,3..1,2,3...
  8. qtce

    qtce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi nói như bác số 7 và bác tac_ke là hoàn toàn đúng. Chú này giờ bị ràng buộc ơn nghĩa tình cảm của gia đình nhà gái khá nhiều rồi. Nói chung giờ có dùng cách nào để giải quyết cũng đã là dở rồi. Giờ nếu chú bỏ em thì bị coi là giãy hàng còn lấy em thì bản thân chú sẽ ko cảm thấy hạnh phúc. Quyết định thế nào là tùy chú thôi tuy nhiên cũng cần suy xét cho kĩ kẻo sau này hối hận
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thật ra là nếu mà công ty của bác dibo làm ăn phát đạt thì việc nói ra cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Tiền đầu tư người ta bỏ ra có lãi cao thì người ta sẽ vẫn tiếp tục rót tiền cho bác ý, và giúp đỡ bác ý trong chuyện làm ăn. Trường hợp khác thì em hông biết.
  10. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Em sec ko nên đồng bộ các loại chó như vậy. Thiết nghĩ cũng tuỳ từng trường hợp anh em cũng vẫn rất nhiệt tình mà hợp tác với nhạc phụ và nhạc mẫu. Truờng hợp nhà gái quá neo người,phải có 1 thằng đờn ông cho ấm cúng đêm hôm gió lạnh, chăm sóc mẹ ốm hay cha già của gái là một trường hợp điển anh đã gặp nhiều trong thực tế. Đợn giản là có chữ TÌNH.

Chia sẻ trang này