1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các bác dẫn dường chỉ lối cho con Gà này.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dibo, 01/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dibo

    dibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em có nick khác rất hay post bài ở đây nhưng em và cũng có vài người biết mặt em rồi nên dùng nick này để trò chuyện với các bác cho dễ.
    Công ty làm ăn rất tốt ạ,nói ở đây chắc một vài bác cũng biết.Thực ra em cũng muốn kiếm em nào đấy chỉ cần ngoan ngoãn hiểu em thôi vì chỉ để trò chuyện chia sẻ động viên em những lúc chán.Tính em hay vui niềm nở nên nhiều lúc người ngoài không biết tâm trạng của em và hiểu em đang nghĩ gì,những lúc chán như lúc này chẳng hạn vẫn hay vào Hale ngồi.
    Em thấy nàng không có động thái gì,lúc này em cũng phải hoàn thành đề tài chuyên đề nên muốn làm cho cẩn thận.
    Dính đến chuyện tình cảm yêu áy là em cảm thấy đầu óc lùng bùng hết cả lên.Mà sao mọi người toàn dồn em thế này,có con đường nào khác trọn vẹn không ạ.
  2. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Hì hì có ai dồn chú đâu... Hoàn cảnh nó dồn chú phải quyết định đấy chứ... anh cũng chỉ nhắc lại những gì chú type thôi. Nhắc nguyên xi nhé, không thêm bớt.
    Nếu người trong cuộc cố tình không muốn nhận ra tình cảnh của mình thì anh phân tích rồi nói rõ ràng ra là như vầy như vậy. Và chú là người quyết định sau cùng.
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Éo le thật. Tùy mỗi người thôi. Tương lai nằm trong tay bác dibo. Bác chọn có một xuất phát điểm tốt về sự nghiệp công danh nhưng về tình yêu thì hiện giờ có thể chưa có. Mà sống với nhau một thời gian cũng có thể nảy sinh tình cảm đấy. Mà cách này cũng có khá nhiều người đã chọn, bao giờ tự mình có xiền thì bác ra ngoài ăn bánh, ngon hơn nhiều.
    Còn nếu bác có lòng tự trọng cao thì bỏ đi. Nói rõ quan điểm hoàn cảnh với hai bác là: cả cháu và em nó không có tình cảm gì với nhau. Hơ hơ, 83 thì năm nay cũng già lắm rồi. Mà ko biết trong những năm ở nước ngoài có mang thêm về cái gì không ? không biết có phải là loại đú đởn không nữa ?
    Mà kể cả tình yêu đích thực đi nữa, cưới nhau thì một thời gian tình cảm cũng sẽ nhạt phai. Cái gì cũng có hai mặt của nó. Mặt tốt và mặt xấu. Có thể cái này là tốt với người này, nhưng lại không tốt với người khác. Bác cứ cân nhắc thật kĩ mà làm
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Bác dibo thì chịu ơn nhà kia hơi bị nhiều, cái ơn đó là hơi bị khó trả, khó hơn là tiền bạc các thứ. Nhưng mà gì thì gì em nghĩ không yêu thì không lấy, lấy về nhất định sống không hạnh phúc đâu và còn bị mọi người săm soi phán xét nữa. Bác dibo thật sự có bản lĩnh, có tài thì cứ nói không đi. Ơn nghĩa có ngàn vạn cách để trả, miễn là anh nhớ ơn đó nghĩ cách trả từ từ là được. Không nhất thiết phải lấy cô kia.
    Còn trường hợp bác số 7 nói thì không phải là "chó" gì gì đâu.
  5. dibo

    dibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em muốn nói thêm,dù chị gái nàng đi lấy chồng rồi.Em hiểu cảnh chó chui gầm chạn rồi.Tức là con chó nó đứng không đứng được mà ngồi cũng không ngồi được chủ đánh thì cũng chỉ biết kêu ăng ẳng thôi.Nhưng em thế sẽ không mình bị chịu cảnh thế đâu.
  6. bluebaby1808

    bluebaby1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hơhơ,em chỉ định vào đây đọc xong rùi lượn luôn,nhưng cái vàng vàng bên trên của bác làm em đau lòng quá,em sinh 86,ko fải 83,nhưng mà đọc xong rùi mà thấy lạnh gáy bác ạ,hôhô,83 đã là GIÀ LẮM RỒI ư?thế thì 1,2 năm nữa chắc em cũng sẽ đc hưởng sái câu nói này của bác thui.
    Chẹp,bùn 2 phút !!!
  7. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng đồng ý với quan điểm của em sec, tiền bạc còn làm ra được, nợ tiền ko sợ chứ nợ tình thì khó nói lắm. Đơn giản là tình nó ko đong đến cân đo được.
    Cái chính là chú còn đưa chữ Tâm lên đầu mà thờ. Ko yêu em nó thì phải chấp nhận nói KO với 4 cụ. Ép nhau cái gì chứ, cố gắng cái gì chứ, cố gắng yêu thì anh e là ko được.
  8. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Có quái gì đâu. Thấy e nó xấu quá ko dám dũng cảm để yêu. Thì bác cứ nói thẳng với các cụ là " cháu có ng yêu rồi, 2 bác thông cảm là xong " . Việc gì phải băn khoăn làm gì cho mệt !
  9. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chắc chị ấy không được xinh xắn trắng trẻo lắm nên anh mới thế .He he he he .Chứ nếu chị ý mà được thêm cái hình thức + nhà cửa ,bố mẹ hoành tráng thì em nghĩ cũng chả đến lượt anh hoặc bố mẹ người ta phải sắp xếp thế đâu .Tự nhiên nhớ con bạn cấp 3, nhà mặt đường giấu hoành tráng .Mỗi tội hình thức không nhìn được điểm nào tử tế,xấu toàn tập .Bố mẹ vẫn tìm được cho anh người yêu là giảng viên Bách Khoa hẳn hoi , ngày ngày ăn cơm ở nhà em ý 2 bữa .Cũng sướng .Bạn bè nhìn thấy cũng phải ghen :Nó xấu thế mà có anh người yêu giỏi
    Em thấy anh là con trai mà cũng ngây thơ , không đủ bản lĩnh , đã dám ngửa tay nhận sự giúp đỡ của người ta mà không đủ gan để đền cái ơn người ta muốn nhận .Anh hỏi chắc cũng chỉ để cho nó đỡ áy náy,kêu lên với thiên hạ rằng tôi cũng đáng thương lắm người ơi , chứ 80% trong thâm tâm anh quyết định không đem cái thân ngàn vàng ra làm con rể nhà họ rồi đúng không ?Anh cứ làm theo cái sự anh đã quyết , anh àh .
    Nói thế thôi , nhỡ đâu anh cũng có 1 tấm lòng .Em thì em khuyên anh đừng lạnh lùng với người ta thế .Tắt đèn thì nhà ngói cũng như nhà tranh ấy mà .Cả nhà người ta hy vọng vào anh như vậy , anh nỡ từ chối thì không đáng mặt nam nhi đâu
  10. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Gọi là nàng chắc cũng có cảm tình. Mà điều kiện thế này thì có gì phải cố với chả vấn nhỉ?

Chia sẻ trang này