1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các bác dẫn dường chỉ lối cho con Gà này.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dibo, 01/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú Đi Bô thân mến, anh xin mạn phép có 1 vài lời mạo muội xin góp ý.. Mặc dù chú Đi Bô chả cung cấp được 1 miếng thông tin nào về gia cảnh của chú, nhưng anh sẽ cố ý võ đoán mò mẫm theo tầm suy xét khách quan nhứt.
    Nếu nhìn nhận 1 cách lạc quan tiếu, thì có lẽ con gái đ/c Viện trưởng Răng hàm ếch.. có thể rất hơi bị xấu. Xấu ở đây nó bao trùm mền lên nhiều mặt trận: cái mẹt xấu hoắc, cá tính tình xấu nhớt nhao, tầm nhận ý thức và hiểu biết về cuộc sống xấu, cái miếng bằng bên Tây cũng chưa chắc tốt (học ở VN không nổi, đưa sang cho tụi Tây đào tạo hiện nay hình như đang là phong trào của người giàu). Mà nhắc tới cái chuyện này anh lại cảm thấy lo cho vận mệnh đất nước, bên Tàu hình như người ta đưa tài nhân tài đi học.. còn VN ta hiện nay, 1 số lượng người dốt có tiền sang Tây để hửi cái chữ. Cứ cái đà đưa người hiểu ngắn sang Tây để đào tạo kiểu như thế này, VN ta mãi mãi chỉ là con trùng nằm trên bàn vẽ.. chờ ngày hoá rồng. Hi vọng trong các món lẩu thập cẩm mà anh vừa liệt kê, gái nhà chú cũng sở hữu được ít nhứt 1 món hàng Hanoi chất lượng cao.. có thể dùng tạm qua mùa Trung thu.
    Chú Đi Bô nên nhớ rằng với cái tình hình ktế hiện nay không ai cho không cái gì bao giờ.. mà phàm những tay già lão thành cách mạng leo lên được cái ghế cỡ thế, thì họ ăn muối còn nhiều hơn chú ăn cơm. Chú đừng có nằm mơ muốn được tự nhiên có ăn, mà không mất sức lao động theo ý đồ tgiả. Cái chú nên làm và khả năng của chú bi giờ là: chỉ có thể làm sao giảm được phần thiệt hại.. nếu như cả 2 bên đều rửa hết son phấn và lột mẹt nạ của nhau ra.
    - Chú Đi Bô cứ tiếp tục hóa trang và đóng cho tròn cái vai hiền tế hờ của đ/c Viện trưởng, bên cạnh đó chú phải gấp rút bằng mọi cách.. dần dần kẹo kéo những dây rễ trong kdoanh và quan hệ của lão ấy về phía chú. Phải khéo léo mặc dù già rồi, nhưng tai và mắt còn thính lắm.
    - Ở cái công ty vừa mới được đẻ ra của chú, chú nên tỏ ra khiêm nhường từ tốn.. tạo được luồng dư luận quần chúng là chú có thể đội ơn ông nhạc ở trên đầu. Đồng thời phải tỏ ra chú là người có khả năng trong qhệ, giao tiếp và công việc.. để phòng khi sau này chú đưa đ/c Viện trưởng đi hạ cánh, thì dư luận quần chúng cũng không coi chú là thằng ăn cháo đá bát.
    - Phải cực kỳ cẩn thận khi tiếp cận gái, chú nên ra Hồ Gươm Adio mua cái băng cải lương Lan và Điệp về nghe để tham khảo.. vì anh nhận thấy nguy cơ chú trở thành thằng Điệp là rất lớn. Tuyệt đối không đi đâu với gái ở chổ vắng người, khi say xỉn cũng bằng mọi giá phải gọi taxi hay xe Honda ôm về nhà để phòng hậu hoạn.
  2. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác ạh, nói ji` thì nói, nhưng mà bác đã gắn bó với nhà đó như thế thì bỏ đi cũng khó lắm,
    Em chỉ có 1 câu thôi, nhiều khi sống với nhau cái nghĩa có truớc, rồi mới đến cái tình, bác nợ cái nghĩa nhà đó hơi nhiều, trả sao cho kô hổ thẹn là đc bác ạh.
    Thêm tý nữa, bây giờ đc tạo điều kiện có công ty riêng nên cũng chả cần jì ở nha` đó nữa, bác bây giờ điều kiện khác rồi, có điều kiện lựa chon hơn, chứ kô như thủa ban đầu, chui rúc rồi khi đã ổn ổn là lại tính đường khác, như thế kô nên bác ạh, nếu bác đã xác định từ đầu là kô, thì bác đừng có thân với con gái nhà người ta, với gia đình đó, Nói chung bác làm jì thì làm, đừng để mang tiếng là vô tình vô nghĩa, hổ thẹn lắm bác ạh
    Nói có jì kô fải mong bác đừng trách
  3. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Em thì lại nghĩ khác anh tể tướng, với những ông nhạc leo đến mức như vậy thì ko chỉ ăn muối đơn thuần đâu ạ. Chú này có hơn 2 chục tuổi đầu, có đến cả đội quân trợ lực sau lưng cũng ko "giãy" được vụ kinh doanh hay tiền bạc gì đâu. Em dám khẳng định ông nhạc "bẻ" 1 phát đi đời chú này ngay.
    Còn nếu chú này có khả năng làm được những việc anh tể tướng đưa ra thì đã ko để rơi vào thế gọng kìm này.
    Còn nếu muốn đạp qua đạo lý cứ lột mặt đạo đức ra mà ca bài "Làng Vũ Đại ngày ấy!"
  4. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ xấu sanh ra con cũng xấu, sau này lại cũng phải dùng thủ đoạn để dựng vợ gả chồng cho con cái. Cái này gọi là tội lỗi truyền kiếp. Mà tâm trạng của chú bây giờ đang chán vì cái mối nhân duyên này tức là chú cũng đã có chủ định mà chưa có "chương trình hành động". Vậy cứ theo "bài" của bác tetuong mà "chiến" là chuẩn nhất.
    Đã là thằng đàn ông, lại như chú nói thì chú cũng không phải là vô danh tiểu tốt, thì phải sống sao cho xứng mặt anh tài, "dọc ngang nào biết trên đầu có ai". Nào, tiến lên toàn thắng ắt về ta !
  5. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi chú 1 câu, trước kia chú là gì của nhà đó chưa mà được ông viện trưởng mở công ty kinh doanh cho. Và ông giúp theo hình thức như thế nào?
  6. Link83

    Link83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Ồ bác này liều nhỉ! thử hỏi bác ở HN này có mấy cái bệnh viện? Có mấy ông viện trưởng có con gái xấu hoắc vừa đi du học về? Có mấy chàng rể hờ giựt giải vi tính được nhạc phụ mở giúp công ti??? Bác hơi thiếu thận trọng, cứ dùng từ "đại gia" thay cho viện trưởng là được rồi! Nếu đến tai ông cụ thì bác đã ******** hình rối rắm lên nhiều đấy!
  7. Hey_N

    Hey_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ấy, cao thủ gần như đủ ở cái cốc này vào đây tư vấn roài, chú Bo cứ ngẫm cho kỹ rồi tính đường tiến thoái. Phàm ở đời chẳng ai cho ai không cái gì mà dân Việt mình là nặng cái của nợ tình thương bên bờ mương trách nhiệm lắm. Người ta chắc cũng nghía chú lâu rồi, có khi dấm cho Nở nhà ấy có khi từ lúc chú còn xộc xệch dép hai quai vắt ở mang tai ấy chứ lị....Bây giờ hoặc là đến ngày cáo cụ thân sinh ra Nở sắp về chuồng...à về vườn; hoặc là đã đến ngày trồng cây hái chú Bo....cho nên hai cáo cụ mới dùng âm dương chân kinh phối hợp xoa đấm bóp chú Bo tí.
    Qua giọng kể đều đều chấm phẩy không cần space bar của chú cũng biết là chú bức xức lắm rồi. Đẹp zai như Quách Phường em Quách Tỉnh thế này mà nỡ nòng nào ép duyên để người thiên hạ đời đời kiếp kiếp kêu là "Bông hoa nhài cắm bãi...", hỏng hết cả ADN cái giống nhà chú. Ấy thế nhưng mà phồn hoa đô hội, bước chân ra khỏi bãi.... bây giờ thì phí cả kiếp làm gà của chú (Chú có thấy bao nhiêu gà đang mong ngóng cái chỗ của chú không, chú là cũng vào dạng tu thân tích đức lớn lắm đấy). Thế nên là bây giờ chú vẫn phải tiếp tục, đời zai sương gió sợ dek bố con nhà cáo nào, chiến tất..... Chú Bo cứ gây dựng sự nghiệp của chú đi, người ta giúp, chú cứ nhận, không nhận nó nghi thì hỏng chuyện. Chú cứ tiến bài hoãn binh ậm ừ như cụ từ cho anh, nhớ cái bài mềm nắn, rắn buông chưa ???. Cáo cụ đe thì mình né mà cáo nghé mấp mé là mình lên gân....Ấy, nhớ đừng có rút dây động ổ cáo nhé, không rồi cái kiếp hoa nhài của chú nó lại ngồi than thở : thế là .... nát một đời hoa
  8. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Nói một hồi thấy tội nghiệp cho con gái của 2 ông bà kia. Kiểu gì thì cũng khổ.
    23 tuổi mới ra trường chắc là đứng ở cách ô số 0 bất quá là vài tỉ chứ là bao(em hông có đồng xu dính túi nhưng nghĩ chắc cũng không khó lắm đâu ). Gì thì ông dibo cũng có chút ít kinh nghiệm, chút ít mối quan hệ, ông còn nguyên cái tuổi trẻ, chút ít tài(theo lời ông nói) với nhiệt tình thì có gì mà sợ(đấy là trường hợp xấu nhất xảy ra với ông).
    Còn 2 ông bà kia hổng hiểu nỗi đầu nghĩ cái gì gì nữa. Có con thì phải dạy con cho nó ngoan ngoãn, biết tự lập, lo cho thân nó, rồi nó muốn cưới ai yêu ai là do nó quyết định. 2 ông bà làm thế kén về 1 anh con rể không ra gì, cho dù giỏi gấp mấy thì cũng là hại con.
    Giảng viên đại học bây giờ á. Mấy đứa bạn em nè, cũng sang Tây sang Tàu học tiến sĩ này nọ, nhưng mà cờ bạc, rượu chè, trai gái đủ cả. Kể ra thì cái bản lĩnh của bọn chúng nó không tồi, nhưng cái đạo đức cần xem lại. Hông phải cứ giỏi là được đâu à nha.
    Ham tiền hông phải là cái tội. Cái tội là làm bậy để có tiền.
    Được critical_section sửa chữa / chuyển vào 06:44 ngày 02/10/2006
  9. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc kỹ bài của chú, nhưng có mấy điểm anh chưa hiểu rõ lắm.
    1. Ông bố đã giúp chú như thế nào trong chuyện kinh doanh?
    2. Cụ thể là những điểm nào ở em H làm chú cảm thấy "ko yêu nổi" ? Ko biết nấu ăn, ko đỗ ĐH là một chuyện, còn tính cách cô này ra sao lại là chuyện khác. Cái việc phân tích cô này theo thiển ý của anh có thể là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định của chú.
    3. Theo anh võ đoán, chú là người có tham vọng (cái này tốt), và vì thế chú ko muốn từ bỏ cơ hội để vươn lên. Có lẽ cái này cũng là một quả cân nặng chú phải tính đến bên cạnh quả cân mang chữ TÌNH (ông bà giúp nhiều theo lời chú), đúng ko ?
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    [blue]Anh đọc kỹ bài của chú, nhưng có mấy điểm anh chưa hiểu rõ lắm.
    1. Ông bố đã giúp chú như thế nào trong chuyện kinh doanh? <========== chắc chắn là 1 đống tiền rồi
    2. Cụ thể là những điểm nào ở em H làm chú cảm thấy "ko yêu nổi" ? Ko biết nấu ăn, ko đỗ ĐH là một chuyện, còn tính cách cô này ra sao lại là chuyện khác. Cái việc phân tích cô này theo thiển ý của anh có thể là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định của chú. <========= chắc chắn do cái vấn đề "Trắng trẻo nhưng không ưa nhìn cho lắm "
    [/quote]

Chia sẻ trang này