1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các bác dẫn dường chỉ lối cho con Gà này.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dibo, 01/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    A xin fép có ý kiến với chú đibô như thế này:
    #1. Chú bàn với nhạc fụ đại nhân, xem có chỗ nào wen thân, đưa nương tử nhà chú đi làm lại: răng bàn cào thì nhổ hết đi trồng lại, mắt một mí thì cắt cho nó một mí nữa, mũi nhìn trời thì dựng nó lên v.v... bơm vá một số chỗ nữa nếu cần thiết. E nó chời cho cái trắng trẻo, chỉnh sửa tí là miss world ngay.
    #2. Tuyển thêm một thằng kế toán thân cận, làm lại sổ sách cố gắng rạch ròi ra, của chú của chúng.
    Như thế là đc 2 cái lợi:
    (#1): Sau khi Gái đã thành thiên thần (kinh) nó sẽ jãy chú ra ngay. Chú ra đi ko một chút jó hồ lăn tăn. Hoặc jả nó ko jãy chú thì nhìn nó cũng ko còn là của ~ ngày xưa nữa. Và nó cũng nghe lời chú thôi, vì từ đầu tới jờ chú cũng thể hiện là thằng hám của.
    (#2): Sau khi Gái ra đi, với ~ khoản minh bạch kia nhạc fụ đại nhân nhà chú cũng khó mà lột truồng chú để đẩy ra đường đc. Hoặc jả Gái ko ra đi, chú cũng tiếp tục cách này thậm chí hợp thức hoá các cái của nhạc fụ đại nhân thành của chú (a nghĩ là zễ thôi).

  2. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Áy em nghe nói: con cái đa số di truyền nhan sắc từ người cha, sự thông minh từ người mẹ. Nên bác ko cần lăn tăn nhiều về cái khoản xấu đẹp này. Trừ khi em nó kém thông minh quá mà bác mong muốn thế hệ của mình sau này thông minh tài giỏi thì ko nói. Bác cứ yên tâm nhé.
  3. dibo

    dibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các bác ,em gửi bài hôm qua mà đã sang tận 4 trang rồi.
    Cuối tuần này ông bà bảo em sang ăn cơm.Thực ra em kia thì nhìn cũng tạm được chưa đến nỗi "ma chê quỷ hờn" nhưng không biết làm việc gì cả,không biết nấu nướng toàn ra siêu thị,nói chung em đấy được trang bị đến tận răng.Em cần người vợ cùng em chia sẻ,biết nội trợ trông nom thu vén chứ sau này nó lại bảo em nội trợ nữa thì hết chuyện.
    Còn chuyện gần gũi với nàng từ lúc đầu thì em nghĩ cũng chỉ anh em bình thường thôi,lúc nào cần thì mình giúp hoặc đi chơi cùng em ấy thôi chứ em chưa bao giờ đi quá đà vì em biết mình đang ở vị trí nào.

  4. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Sao chú lằng nhằng thế nhỉ, ko thích thì nói là ko? chết ai. Đàn ông con trai gì mà anh em góp ý thế mãi mà ko tiến bộ được !
  5. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ... cái khoản xấu đẹp thì không cần phải lăn tăn nhiều nếu không có cái khoản dùng thủ đoạn để tống tình, cô em ạ
  6. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Những lý do mà chú dibo đưa ra theo anh là chưa thoả đáng, ko biết nấu nướng thì sẽ biết nếu có người chỉ bảo, em nó ko làm được việc gì vì chưa phải làm việc gì hết chứ ko phải là ko làm được.
    Anh thấy chú nên nhìn thẳng vào vấn đề thì hay hơn. Hành động "anh em bình thường thôi", "chưa bao h đi quá đà", cũng như " biết mình ở vị trí nào" cho thấy rõ là chú cũng đã biết rành mạch cái tâm địa của ông nhạc từ trước rồi. Nhưng chú vẫn tiếp nhận những viện trợ của ông nhạc mà lờ con gái của ổng đi thì quả là đáng giận.
    Trái bóng đã đặt vào chấm 11m, mọi việc là do bản thân chú quyết định.
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Em đọc kỹ lại mấy bài trong topic này mới thấy mấy bác đàn ông con trai thâm thiệt đó nha. Đúng là "đàn ông nông cạn giếng khơi. Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu". Có bác xúi lấy cô kia rồi mai mốt ly dị, hoặc là bốc bánh trả tiền. May là chưa có ông nào xúi lấy cô kia rồi mua thuốc chuột về đầu độc con người ta.
    Mấy bác cứ mở miệng ra là chê gái ham tiền, đáng khinh. Mấy bác nghĩ lại coi mấy bác có vậy không nha.
    Bác dibo từ ngày mới lập công ty tới giờ không biết bác có trải qua sóng gió gì chưa, hay cái gì cũng thuận lợi cả? Lúc mọi chuyện xuôi chèo mát máy, bác không có thấy gia đình cần thiết đâu. Đến lúc sóng gió nổi lên, làm ăn thất bát, lúc đó vợ con cần thiết lắm đó nha. Bác lấy 1 đứa mà bác không yêu, không biết thông cảm cho bác(em không biết tại sao nhưng tất cả những đứa cả trai lẫn gái từ nhỏ tới lớn chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng mà em gặp thì toàn là những đứa em thấy khá là hời hợt, không biết thông cảm với người khác) thì khó sống lắm đó.
    Không phải cứ có tiền nhiều là sẽ hạnh phúc đâu nha.
    Còn bác dibo lỡ đựơc người ta giúp đỡ, và vẫn muốn được tiếp tục giúp đỡ thì em cũng không biết bác phải làm như thế nào vì em có biết người ta giúp bác cái gì đâu. Bác làm sai thì bây giờ sua sai đi, đừng có để cái sai này nó dẫn đến cái sai khác.
    Người ta nói là "cứu cánh biện mình cho phương tiện". Em chúc là cho dù bác dibo làm gì thì cái kết quả cuối cùng (có thể phải chờ 30-40 năm nữa mới biet được) sẽ là tốt, làm lợi cho nhiều người. Thế thì cho dù bác chọn em ấy hay không, hay lợi dụng người ta như thế nào đều sẽ đựơc justify nhé.
    Được critical_section sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 03/10/2006
  8. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0

    -Thứ nhất: kẻ bỏ công, người bỏ của, lời lỗ chia nhau theo thoả thuận trong hợp đồng. Cái này gọi là đầu tư chứ không phải viện trợ.
    -Thứ hai: trong hợp đồng không có điều khoản bên B phải cưới con gái bên A.
    -Thứ ba: công việc là công việc, tình cảm là tình cảm, hai lĩnh vực này phải xét riêng biệt, không được nhập nhèm.
    -Thứ tư: dùng thủ đoạn để tống tình dưới bất kỳ hình thức nào đều đáng bị lên án.
    -Cuối cùng: không yêu con gái người ta mà vẫn cưới về làm vợ thì mới là đáng giận

  9. dibo

    dibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các,những lời góp ý của các bác làm em sáng "mắt" ra nhiều thứ.
    Mấy hôm nay em suy nghĩ không yên trong tâm niệm em cũng suy nghĩ là nói thẳng là không thích cộng với việc gia đình em đã dậy cho em một bài học rồi nên càng thấm thía hơn lệ thuộc về tiền bạc thì khổ lắm tự mình làm mình sẽ tự chủ mọi việc.
    Em cũng nói lại cho nàng rồi nhưng nàng cứ khóc bảo là nàng nói thật nàng rất yêu em muốn đi xa hơn với em,em cũng bảo rồi em không xứng với nàng rồi nàng sẽ gặp người khác yêu nàng.
    Em cũng tính thu xếp rồi,nếu hai bác không đồng ý em cũng thôi em cũng chỉ cầm đi những gì là của em thôi.Em cùng bạn em mở công ty khác chứ em cũng không ngại vất vả.
  10. Hey_N

    Hey_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Trước hết anh xin hoan nghênh tinh thần dám làm dám chịu của chú Bo. Đảng và Nhà nước có những người như chú quả là hiếm có, chứ không như những vị đã về hưu mà vẫn bo bo giữ nhà, giữ xe làm của riêng mình. Chú thật là một tấm gương trong sáng cho tầng tầng lớp lớp gà em học tập. Quả là cũng đáng thương cho cáo em đã có chút tình với chú, tuy nhiên nhân duyên là do trời định, chẳng thể nào gượng ép chuyện trăm năm. Anh hùng đã quyết dứt áo ra đi thì bạc vàng châu báu cũng như phù hoa rơm rác. Tuy nhiên, tuổi đời của chú còn non nớt, khó tránh khỏi bồng bột mà gây sự tức giận nơi hụt đại nhạc gia, chú nên khéo léo qua cáo em mà bày tỏ tấm chân tình một tấm lòng thanh bạch. Chớ gây cái gì ầm ĩ để rồi sau vô tình chuốc họa vào thân.
    Hội ngộ rồi cũng chia ly, nay anh và chú kính coong một ly, chuyện của chú chắc đến đây người ta gọi là Thè en - Fi nít.

Chia sẻ trang này