1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các bác giúp đỡ về gái vừa chia tay mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Windz, 07/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Windz

    Windz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em có tình cảm với 1 gái,và em ấy vừa chia tay mối tình đầu của mình, gái thuộc tuýp người giỏi giang, tham vọng, lãng mạng, luôn tõ ra mình mạnh mẽ trước mọi người, em và gái cũng mới quen biết nhau được khoảng gần 1 tháng, và em với cáo đang học nhóm tiếng anh với nhau(chĩ có 2 người) để gái chuẩn bị đi giao lưu với các trường DH bên châu âu, và em với gái cũng đã khá thân với nhau, gái thường hay tâm sự với em và kể em những chuyện thầm kín mà gái không nói cho ai biết ( theo lời gái nói).... mong các bác giúp em
  2. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Theo ngàn đời nay thì bác k nên nhảy vào nếu k muốn là kẻ khoả lấp, thế vai, bgio k phải lúc nào cũng " bô bô" tâm sự với gái, mọi chuyện phải có chừng mực của nó, còn nhiều chuyện ngoài csong mà bác nên hướng gái vào đó, cần tạo không gian tươi vui, ấn tượng để hình ảnh bác dần định hình trong gái, lấn át thằng ku ng yêu cũ kia rồi hãy tính đến chuyện khác....:@)
  3. Windz

    Windz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    mình với gái cũng nói đũ thứ chuyện, nào là gia đình, rồi kế hoạch tương lai của từng người, rồi lúc học thì mình cũng fa thêm 1 chút hài hước vào, nhưng tính mình thì cũng không nói nhiều cho lắm, lúc nào cần thì nói nên đa số là gái nói chuyện về mình rồi em thêm bớt cho câu chuyện thêm sinh động thôi
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Giúp...cái gì kia? Có gì cần phải giúp đâu? Hai ng vẫn đang thường xuyên học hành, gặp gỡ tiếp xúc nhau và các cuộc gặp mặt vẫn vui vẻ, thoải mái mà.
  5. Windz

    Windz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    đúng như Anxiety nói, mình vẫn gặp gỡ vui vẽ thoãi mái, nhưng mình lại sợ cứ như thế này thì rối gái lại xem mình như 1 người bạn thân, mình thì lại không mong muốn trường hợp như vậy ...

Chia sẻ trang này