1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các bác giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi doanking, 25/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanking

    doanking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình dang học ở SG. Còn cáo đang đi làm cồng nhân ở Binh Dương. 2 đứa là bạn học chung ở thời cấp 3. Em thích cáo từ năm học lớp 10, nhung sang năm 11, 12 cáo có bạn trai, người đó là bạn thân với mình. Nên mình bỏ ý định theo đuổi cáo. sao khi kêt thúc cấp 3 kh 1,5 năm. Mình và cáo k liên lạc với nhau vi k có sđt. Nhưng vào dịp giao thùa năm nay, vô tình đứa bạn tao cơ hôi cho mình chở cáo xem bắn pháo bông, cho 2 đứa đi riêng, nói chuyện với nhau mình xin sđt, và từ đó mình biết cáo đả chia tay bạn trai (lý do cáo thấy cáo và ạbn trai củ k còn cảm giác chỉ xem nhu ban- bạn trai củ của cáo hiện dang học ở cần thơ nên mình nghỉ lý do là khoảng cách). Và từ đó mình liên lạc đc với cáo, đầu năm thì cũng đi chơi đc với cáo nhưng cũng có người khac đi cùng. Sau đợt nghỉ tết đó, mình lại có cảm giác thích cáo, nên cũng thường nhắn tin- nhưng gọi điên để trò chuyện thì mình bao giờ chua lam (mình cũng có gọi nhưng cáo k trả lời mấy, mà chỉ nhắn tin nên mình k gọi nửa). Rồi mình cũng hẹn đc cáo đi chơi tính đến thời điểm này cũng đc 3 lần. Lần đấu mình rủ cáo wa suối tiên căm trại chung voi trường mình, nhưng cáo chịu đi nhưng chỉ đi chơi chứ không vô trại. Làn 2 cáo nhắn tin gủ mình đi nhậu, nhưng chỉ ăn chứ uống chút it rồi đi uống cafe. Lần 3, mình gủ cáo đi xem đá banh ở Binh Dương, xem xong rôi đi ăn 8h là về. Mình muốn cho cáo biết mình thích cáo, nhưng không biết làm thế nào vì mình và cáo chăc đc xem là bạn thân. Trong cách nói của cáo với mình giống như bạn bình thường, mình cũng cố gắng tỏ ra như zậy cho có thể nói chuyện tự nhiên. Nhưng mình không muốn cáo xem mình là bạn.
    Cáo là 1 người xinh, hát hay thường tham gia vào các hoạt động văn nghệ. Mình thì gà. Cáo nói chuyên xem mình như con nít (tuôi thật mình nhỏ hơn cáo 1tuổi, nhưng trên giấy = nhau, điều này cáo bit)
    Trường hợp này các bác xem mình nên làm thế nào có thể kua đổ cáo, cho cáo biết mình thích cáo.
    MONG CÁC BÁC GIÚP EM VỚI
  2. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Gái thiếu j mà đi tán gái đã từng là bồ của bạn, đặc biệt lại còn là bạn thân nữa. Nếu sau này có tán đc thì cũng chưa kịp sướng vì yêu đã khổ vì các mối quan hệ nhạy cảm, khó xử, lằng nhằng.
  3. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước anh cũng có lần tay ba gái của thằng bạn cấp 3, mà lúc đấy 2 đứa nó vẫn đang yêu nhau, 3 đứa là bạn chung cả. Thật ra chả phải anh muốn. Có điều hồi đấy sức sống phơi phới, được cái anh lại nổi trội nhất nhì trường, bé này anh biết đã ngưỡng mộ anh từ lâu. Em nó thì được cái người cao, dáng chuẩn chỉ có điều k đẹp bằng bé hot girl mà anh cua cũng cùng lớp. Đến sau này anh chia tay con kia, về quê chơi thì em nó chủ động thổ lộ với mình. Bố đời ai chẳng biết là sai trái nhưng mà cảm giác này nói chung là phê lòi con mắt, mỗi lần về quê lại được thêm một người chăm sóc. Vậy là anh đành chặc lưỡi đưa chân ... Tối đấy về nhà chả tài nào ngủ được, tay vắt lên đầu, chân vắt lên trán, trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành. Đến hôm sau chỉ nói với em một câu: "em ah, như vậy là sai trái". Em mặt buồn rầu, nhăn như khỉ ăn ớt, nhưng mà im re k nói gì, chỉ lẳng lặng ra về.

    Từ dạo ấy đến nay đã là 5 năm, 2 đứa kia cũng đã chia tay, nhưng mỗi lần 3 đứa gặp nhau, vẫn ăn nhậu, tán dóc tưng bừng, sự đời vui vẻ đôi khi chỉ cần có thế.
  4. doanking

    doanking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    vấn đề đó mình đã suy nghĩ và minh thấy không có gì, đó là điều bình thường. Mình và ban của mình không nãy sinh ra vấn đề gì cả, đó đã là chuyện quá khứ. Vấn đê là cáo quá vô tư, dường như chỉ xem mình là bạn (Mình cũng không biết có phải do mối quan hệ chặt chịt như vậy mà cáo cũng chỉ muốn xem mình là bạn không nửa.). Mình đã 1 lần yêu đơn phương cáo, bây giừ mình không muôn như vây nửa. Mặc dù bây giờ mình cũng đang wen và hẹn hò với 1 cáo khác nhưng dường như trái tim mình lệch về cáo kia.
  5. doanking

    doanking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Up đê các bác có thể giúp em, hoặc có thể chia sẻ với em
  6. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Up là mod khóa nick bây giờ. Lính mới tò tí te là khả năng đi rất cao
  7. Free_as_a_bird

    Free_as_a_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chú e người miền Trung rồi, giọng nặng quá, vào tận Sài Gòn học cơ à.
  8. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Cậu nghĩ thế nào thì cứ làm thế đấy, khi nào chính thức thất bại thì vào đây, anh em sẽ phân tích cái hay cái dở của cậu để biết đường mà sửa, vậy tiến bộ nhanh hơn cho những cuộc tình sau.
    Cậu thắc mắc tại sao tớ nói vậy, nói thật, sau một thời gian lang thang ở cái cốc này tớ nhận ra những trường hợp vừa tán vừa xin tư vấn thế này thì 100 tạch hết 99 (chỉ còn một trường hợp là 2 cô cậu đều làm ngân hàng, nói chung cậu này cũng quán triệt tương đối tốt nên thành công).
    Lí do: vì thế giới là muôn màu, những người tư vấn trên đây chỉ là đặt họ trong trường hợp của cậu và đưa ra phương cách, nhưng cậu không phải là họ (hay nói cách khác là cậu và họ không cùng đẳng cấp), và hệ quả là cách áp dụng máy móc, khô cứng, không đúng với con người của cậu, với sự tinh tế của mình các cô gái sẽ nhanh chóng nhận ra sự giả tạo của cậu và tạch là điều hiển nhiên. Để giải thích cho hiện tượng này xin mượn ý của một vị HLV quen thuộc, đây gọi là "xây nhà từ nóc", nó có thành thì cũng chỉ là tạm bợ, không vững chắc, kết quả chỉ là sự đổ vỡ và đau khổ.
    Vậy làm sao khắc phục: như đã nói ở trên, cậu cứ dấn thân vào, cứ yêu theo cách của cậu, tích cực vào đây cập nhật để anh em phân tích cái sai, cái đúng của cậu, cậu dựa vào đó để tu sửa và hoàn thiện bản thân. Nếu bản thân cậu có định hướng đúng hoặc tích cực tiếp thu nhanh chóng sửa đổi thì cô gái này sẽ là của cậu, còn nếu không thì cũng đừng lấy điều ấy làm buồn, phần lớn chúng ta đều phải trải qua thất bại thì mới tới được bến bờ thành công, đừng đặt mục đích là cô gái này mà hãy đặt mục đích là người vợ tương lai của cậu.

    Nhân đây cũng xin gửi lời đến các cao thủ đôi lời, khi gặp một ca chúng ta nên đi sâu vào việc phân tích những biểu hiện để từ đó đưa ra hướng khắc phục cho gà, đừng nên hoặc hạn chế việc vẽ đường trước cho gà kiểu như "ngày mai chú phải nói thế này thế kia, làm thế này thế kia", làm thế chúng ta đã vô tình đưa gà vào con đường "gà dĩ vãng" mà thôi.
  9. doanking

    doanking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh kingyam rất nhiều, bài viết rất có chất lượng về nội dung. Mình sẻ tạo 1 topic mới để nói những gì mình làm, để các bác cùng phân tích hợp lý hay không, cách sửa sai.
    Chân thành cảm ơn các bác
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trường hợp của mình như đã nêu ở đâu. Do cáo cũng không ở gần, nêu muốn hẹn gặp chỉ có thể vào cuối tuần mà cách ít nhất khoảng 2 tuần mới dám gủ. Các bác nghỉ mình có nên kiếm chuyện gì đó để nhắn tin không? Cách 2,3 ngày nhắn tin 1lan. Chủ động nên nhắn tin nên nhắn gì?? Mình cũng cách vài ngày nhắn tin cho cáo, mà cũng không biêt nói chuyên gì, chủ yếu là vào buổi tối nhắn câu chúc ngủ ngon (mà mình kêu cáo bằng bé cho cáo tức, để có chuyên nói tiếp, cáo cũng hay gọi mình là nhok hay em trai) mà đôi khi cũng bị kêu pà 8, tức lắm nhưng nhịn tỏ ra vẻ không có gì, bình thường.
  10. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Cái đỏ đỏ ở trên nó giống vầy " hêu ơi , tao muốn hêu biết là tao thèm thịt hêu , hêu có đồng ý cho tao thịt không ? " ==> Rất ư là thiểu nảo

    Gái no xem zai chỉ là bạn ==>
    Tốt . Cứ rủ đi chơi , cứ chém gió , nói điêu . Dần dần tăng cường độ lên đụng chạm tay chân . Gái ko có phản ứng gì là chống đối ==> lại tăng cường độ lên nắm tay nắm chân . Gái chống đối thì tỉnh bơ như ko có gì , lần khác làm lại , ko chống thì cứ tăng dần cường độ . Cho tới khi ôm hôn được nó thì có cho tiền nó cũng ko chịu làm bạn :))

    Trong suốt quá trình "làm bạn" với gái ,
    ko vi phạm các trò gà cấm kỵ . Nếu vị phạm sẽ thành bạn của gái thật , may mắn hơn còn được làm anh trai của gái nữa cơ :))

Chia sẻ trang này