1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các bác gỡ rối giúp gà, đưa cáo vào nhà nghỉ cáo đòi chia tay...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhangiandatinh, 27/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhangiandatinh

    nhangiandatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2011
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cáo năm nay 19t, gà thấy cáo ko có điểm gì nổi bật, suy nghĩ còn non nớt, đc cái cáo cũng hiền lành, chịu khó nên xác định chuyện 100 năm.
    Sau lần cáo nói cáo ko còn trinh (có khả năng cáo thử gà, gà chưa check nên chưa biết thật hay giả), cả 2 vẫn yêu nhau.
    Gà và cáo đã abc xy chưa tới z, do điều kiện khách quan cả 2 ko có không gian riêng tư, toàn ôm ấp trong bóng tối nên gà ko check dc cáo.
    Gần đây thấy cáo có vẻ bật đèn xanh cho gà tới z như: "muộn rồi về thôi anh, hôm sau e sẽ cho anh ôm" , rồi cáo hay kể chuyện nhà nghỉ này nọ, hôm qua 1h sáng gà và cáo còn hẹn gặp nhau, ôm ấp chán chê, cáo hưng phấn lắm lúc về còn hẹn gà sang mai bỏ học đi chơi, bình thường cáo ko thích đi chơi nên gà thấy lạ lạ.
    Sáng hôm sau gà đèo cáo đi chơi, lại ôm ấp, gà nói bóng gió chuyện vào nhà nghỉ, thấy cáo chả phản ứng gì, gà cứ tưởng cáo xuôi rồi liền phi thẳng xe vào nhà nghỉ. Gà nói vào nhà nghỉ nghỉ trưa rồi chiều về cho mát, cáo ko có phản ứng gì đặc biệt chỉ nói nhỏ"em ko vào đâu, về đi anh muôn rồi, e ko thich" nhưng vẫn đứng cùng gà chờ lễ tân dọn phòng, Chờ mất 3 phút lễ tân vẫn chưa dọn xong phòng thì cáo bỏ chạy mất....
    Lúc về cáo nói gà không tôn trọng cáo, ko còn tin gà nữa,... cáo đòi chia tay, gà đỡ lời mãi cáo mới bảo là sẽ cho gà một cơ hội, bây giờ thì tạm thời chia tay để suy nghĩ.

    Mong các bác cho mình vài lời khuyên để níu kéo cáo trở lại.


  2. nhangiandatinh

    nhangiandatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2011
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời các bác bỏ qua chuyện trinh tiết nhé, mong các bác gỡ rối giúp mình.

    Chuyện như thế này mình nhớ có người hỏi rùi nhưng mình ko tìm đc là topic nào
    .:-ss
  3. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Lỗi tại con lễ tân nó dọn phòng chậm, không phải tại chú đâu, hai thằng thanh niên đứng lù lù ra đấy chờ lễ tân dọn phòng để xxx, con nào nó chả ngại. Rút kinh nghiệm.
  4. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Chả có gì nghiêm trọng, em nó làm hàng tý thôi.
    Rút kinh nghiệm lần sau làm gì cũng phải "danh chính ngôn thuận", phải có một lý do để có đường lùi, vd: anh thấy mệt, anh buồn ngủ....
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chăn dắt lộ liễu quá nên bị bể mánh chứ cái gì, đừng để gái nó biết tẩy của chú là chỉ muốn thò đuôi chuột ngoáy lọ mỡ. Đồng ý là thằng nào cũng như nhau nhưng chú phải khéo léo che đậy đi cái ý đồ đen tối của mình chứ ai lại gà tồ thế kia [:D]
  6. nhangiandatinh

    nhangiandatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2011
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cáo nói lý mình nói lại hơi đuối, mình vẫn chưa xin lỗi, nhận mình làm sai hay cầu xin tình cảm của cáo. Theo kinh nghiệm của một số bác đi trước thì ko nên như vậy.
    Bây giờ cáo ko trả lời điên thoại của mình, có cách gì hay hay cứu vãn tình trạng này ko các bác.
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ha ha ha. Đọc mà cứ thầy hài hài dư lào ý :D

    Thôi em nó ngại ý mà. Đừng nóng vội, chuyện vặt.
  8. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chú...tất cả là tại thằng lễ tân...tại cái nn đấy,lần sau chú phải set up sẵn đi vào là chỉ cầm chìa khóa lên luôn lúc đó cáo chả đi trước chú luôn ấy chớ...
  9. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5

    Xin lỗi cái gì. Chú làm gì sai à? Cứ coi như không có chuyện này. Cười nói, rủ đi chơi bình thường. Lúc nào cáo ok đi chơi thì lại dắt vào nhà nghỉ là được. Nhớ rút kinh nghiệm đặt phòng trước
    :)>- Lần này không lấy lý do mệt mỏi nữa. Mà mua cái gì đấy để ăn rồi rủ cáo vào đấy ăn uống ôm ấp xem phim :x Cứ tự nhiên, mặt phải dày vào. Chú mà tỏ ra ngại ngùng là cáo nó ngại gấp 10 ngay.
  10. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Không cần check đâu. Kiểu này mất zin 100% rồi. Nếu mà còn thì nó đã không đi theo chú vào NN dễ thế đâu. Em nó cũng đang vật lắm rồi đấy

Chia sẻ trang này