1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các bác hãy giúp em vớiiiiiiiiiiiiiiiii! Hãy cho em 1 cơ hội.....

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cowboyBaVi, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cowboyBaVi

    cowboyBaVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mong các bác hãy giúp em vớiiiiiiiiiiiiiiiii! Hãy cho em 1 cơ hội.....

    Chào tất cả các bác!!!!
    Em thì ko học ở Thuỷ lợi ra, là 1 Telecommunications Engineer, đã đi làm roài, nhưng có kỷ niệm với 1 người con gái Thuỷ lợi nên vào đây và ... mạn phép.... tâm sự.....

    Có lần về quê thằng bạn ởThái Bình chơi, đi ô tô... , gặp 1 em bé Học Thuỷ văn Môi trường K44 xinh lém về thăm quê ngoại cùng mẹ: xã An Ninh, Tiền Hải, Thái Bình...... và lại ngồi cạnh em mới chết chứ, em ấn tượng mãi đến bây giờ.... Đôi mắt í, phong cách í...... Sau này em điều tra ra là con gái cưng của anh TS-PGS Lê Đình Thành, phó khoa Thuỷ văn-Môi trường, học rất giỏi ... hic hic: Lê Minh Thảo, sinh ngày: 19.09.1984.....

    Em đã dày công tìm số ĐT, tìm địa chỉ nhà, lần đầu thì bị.... xua đuổi... hic hic đến nhà chơi được 1 lần, đúng dịp sinh nhật nàng, năm ngoái..... sau đó vì công việc phải đi công tác liên miên, đi học, ko đến được.... Một phần cũng vì mặc cảm về hoàn cảnh gia đình, một phần cũng có vẻ do nàng ko thích gặp.... người lạ, ko quen với kiểu làm quen... đường đột thía.

    Đến bi giờ vẫn coi là 1 kỷ niệm đẹp...., rất đẹp....

    Em đã làm quen được vài bạn cùng lớp với nàng và luôn cập nhật về nàng... biết nàng bị gãy tay trong dịp 20/11 năm ngoái...., biết nàng vẫn học tốt.....

    Bây giờ đã có chút ổn định trong công việc, đạt được những học hành đủ để sống và tự hào, đi nhiều, tiếp xúc nhiều cô gái rồi.... nhưng ấn tượng trong em về cô bé í vẫn không phai,... đến nhà bây giờ thì khá ngại.... Lần đến nhà nàng chơi, em luôn có cảm giác bị ... choáng ngợp.... và ko tự tin... có lẽ vì em choáng trưóc nàng chăng?: 1 vẻ đẹp trí thức, ngoan ngoãn, sáng sủa, active ......

    Vẫn mong có 1 ngày nào, 1 ngày nào đó Trái đất tròn, VN hình chữ S và Hà Nội thật... nhỏ để có thể có thể gặp lại em... Vẫn mong có.... sẽ có dù chỉ 1 cơ hội!!!!!

    Mong tất cả các hiền huynh hãy hiến kế giúp đệ để có thể kưa đưa nàng.... hic hic.

    Nếu đưọc làm ...con rể Thuỷ lợi thì muôn ngàn và lắm lắm biết ơn.....

    Mong đưọc các huynh giúp:
    CowboyBaVi
    email: hfuong240981@yahoo.com
    mobile: 091 224 8000
    Cám ơn các huynh!!!!!!!
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thông tin mới nhất cho chú: Em sắp đi nước ngoài rồi nhá!
  3. casau_198

    casau_198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Thảo lớp 44v nghe nói có nhiều vệ tinh lắm (trong đó có 1 bác lớp tui, nhưng ko có tui).
  4. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Xin chú. Chúng tôi mà có kế thì cũng chẳng đợi đến chú...
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    ha ha, thấy chưa, bác Canhsatday đang làm nhiệm vụ giữ gìn "gái làng" ta cho trai làng ta đấy. Đề nghị mọi người cổ vũ nhiệt tình và tạo mọi điều kiện để bác ấy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhé.
  6. cowboyBaVi

    cowboyBaVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hic,.... ko ngờ iiiem Thảo cũng có rấttt nhìu vệ tinh thía à các bác?
    Hic, cũng đúng thôi, xinh xắn, học tốt, bố mẹ... gia đình thuận lợi nên..... Người dễ thương như thía thì ai mà chẳng có cảm tình, có ấn tượng, và .... chờ đợi 1 cơ hội, đâu chỉ có mình em, thía mà từ trước đến nay, em cứ.... tưởng.... bở!
    Có lẽ bi giừ em cũng sẽ cố gắng....mơ típ.... cho đến khi nàng ... lấy chồng.....
    Có bác nào mún thành lập 1 fan club em Thảo không nhẩy? cho em làm hội viên với......
    Da trời ai nhuộm mà lam,
    Tình tôi, ai nhuộm, ai làm cho.. phai! (Nguyễn Bính)
  7. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp người ở đâu đột nhiên lại chui vô cái nơi toàn tôm với cá này vậy?.Bây giờ hối hận chưa em
  8. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Bó tay ! Lê Minh Thảo nhà mình mà có nhiều người yêu thế cơ à :) ...
    Hay là các bác muốn biết thêm tí chút thông tin nhỉ ???
    Cấp 1 : 1-3 học trường Khương Thượng
    4-5 : Bế Văn Đàn thì phải !
    Điểm trọng yếu của cả thời kì cấp 2 : Nguyễn Trường Tộ, chuyên Anh ...
    Cấp 3 : Nam mô a di đà phật ! Sao tự dưng mình lại quên mất mới kì lạ chứ ??? Mà hình như Kim Liên lớp B thì phải ... Nếu không sẽ là trường đỉnh hơn ...
    Đại học : Khoa Thủy Văn : 44V
    Và tới là sinh viên của 1 khoa liên quan đến Thuỷ Lợi ! 1 trường Đại học liên quan đến Úc :) ... Thế đó !
    Chúc mừng cho bạn nhiều lắm Thảo ạ ...
    He he ! Thông tin em biết đến giờ chỉ có vậy ...
    Cơ mà chơi với nhau bao lâu ... Có lẽ em chẳng hợp được mí Thảo ... Có cái bác gì bên trên có ý định thì cứ thử mong chờ xem ... Nhưng mà cứ theo ý em thì bác nên thôi ý đinh đó đi, rồi hai năm nữa : sau khi tậu trâu (nếu có rồi thì không cần nữa) thì cưới vợ rồi làm nhà ... Thời gian còn lại tự do cho người đã đi làm chỉ có bấy nhiều thôi ! Để dành phần lại cho đàn em đi ... Eo eo ...
  9. doraemon1984

    doraemon1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    A, cu Thảo này thì em biết. Em ngồi cạnh nó suốt hồi lớp 8, lớp 9 chứ đâu. học chuyên Ăn, Nguyễn Trường Tộ. Anh cowboy gì đấy hối lộ cái gì để em xì ảnh hồi cấp 2 của nó ra cho anh xem.
    Con bé học chăm như kiến ý, khốn nỗi mình thì lười chảy thây ra. Ngồi cạnh nó được 2 năm thấy đó là quãng đời học hành chăn chỉ nhất của mình. Nghe nói nó sắp đi Úc rồi, nhanh lên không đi mất mà chưa kịp thổ lộ. Nhà nó bố khó tính phết, anh trai của nó cũng khó tính nhưng được cái đẹp trai, hồi mình đến nàh nó chơi thì anh nó đang hoc BK chắc giờ có việc làm rồi. Cấp 3 học Kim Liên chứ còn gì nữa hả tên Tuấn kia, không nhớ bạn bè gì cả??
  10. cowboyBaVi

    cowboyBaVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn thịnh tình của thằng em tuổi Tí nhé. Nếu được như thía thì hay quá.... Chú muốn gì thía? Nói anh nghe đi.... Hay chú cho anh gặp chú đi, anh em mình làm trận beer .. nhé, OKie????
    Bố của Thảo, anh Thành í, công nhận là khó tính, rất khó tính!!!
    Anh trai Thảo thì mình bít, hơn mình 2 tuổi, hắn học BK HN, sau này ra trường, có được giữ lại BK, có lần đi học thêm mình đã dạy hắn mừh.... Còn đẹp giai à? Ừ, nhưng ko bằng chú đâu, lại càng ko bằng anh (anh xem ảnh chú và so sánh với anh ( sau khi soi gương khá kỹ!!!! ) ).... hihihi
    Đành hát "Bài ca hy vọng" thôi.....
    Nhưng sao mà lạ thế nhỉ? Thảo sắp đi Úc học à? Thông thường người ta đi du học lấy lấy BSc. hoặc BA. khi đang học năm thứ nhất ĐH ở VN thôi! Còn lấy Master thì sau khi đã tốt nghiệp ĐH ở VN.... ???? Vậy thì..... sao nhỉ????
    Nếu em Thảo sang Úc học thì hay quá, mình sẽ cố gặp đưọc em í, nhưng hiện tại mình chưa bít em í học ở trường nào cả... hic hic Chú giúp anh được không????
    Mấy tháng nữa anh cũng đi.... Chú cho anh cơ hội xem ảnh Thảo đi.... hic hic
    Làm sao mà bít đưọc mail hoặc any contact point của nàng nhỉ???? Hic hic hic hic
    Được cowboybavi sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 12/07/2004

Chia sẻ trang này