1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các bác hãy giúp em vớiiiiiiiiiiiiiiiii! Hãy cho em 1 cơ hội.....

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cowboyBaVi, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cowboyBaVi

    cowboyBaVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mong chú Tuấn hãy hỉu cho anh..... Nếu ko cố gắng bi giờ thì đến bao giờ???? hic hic
    <P>
    <P><FONT face="Arial Black" size=5><STRONG>Love like you''ve never been hurt !</STRONG></FONT></P></P>
  2. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với cậu. Tớ đẹp trai hơn cậu, tài giỏi hơn cậu, nhiều xiền hơn cậu, lại ở ngay gần em Thảo, tớ cưa đổ em ấy từ lâu. Bye bye.
  3. cowboyBaVi

    cowboyBaVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bác đẹp giai, nam tính hơn em? --> chưa chắc đâu! ==> em ko sợ!
    Bác tài giỏi hơn em? --> chưa chắc đâu! (SURE!) ==> em ko sợ!
    Bác nhiều xiền hơn em? --> chưa chắc đâu! (SURE!) ==> em ko sợ!
    Bác "cưa đổ em ấy từ lâu"? --> chưa chắc đâu! ==> em ko sợ!
    .....
    Bác "ở ngay gần em Thảo" --> thì em ngại đấy!!!!....
    ...
    ===> Nhất cự ly, nhì tốc độ mừh!
    Hay là bác nói thế chỉ để giữ "gái làng" thôi?
    Hay bác thành lập 1 "Minh Thảo 44V fan club" đi, cho iem 1 chân với???? Hic hic hic
  4. doraemon1984

    doraemon1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Ngất xỉu luôn, anh cowboy cuồng hay sao mà còn đòi lập cả fanclub Minh Thảo??
    Choáng luôn. Nhưng em nói trước là nên hỏi khổ chủ chứ nếu không hắn biết chúng ta lấy tên bản quyền mà không thông báo trước thì nắn nộ khí xung thiên luôn ý chứ.
    Còn bác muốn xem ảnh hả?? Em đã bảo là hối lộ cái gì đê rồi ... anh em ta bàn chuyện này sau.
  5. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha..... hô hô hô hô..... khục khục khục .....
    Ôi tôi chết mất!
    Ôi trời ơi, bi giờ tui mới biết ông Cow gì đấy là người làm phiền em gái tui. Ôi trời ơi, buồn cười quá trời ơi,.... HÂHHHAHHA
    To Cow...: Tui thành thật khuyên ông hãy giữ những kỷ niệm đó trong lòng để nó thành 1 kỷ niệm đẹp chứ ko nên tiếp tục đâm đầu vào mà khiến cho nó trở thành một kỷ niệm buồn. Thế thôi, bởi vì ông chỉ làm cho nó cảm thấy phiền phức và nhất là " cực kỳ khó chịu" đấy.
    Chào!
  6. cowboyBaVi

    cowboyBaVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    To Nguyễn Hoàng Long,
    Anh luôn tâm niệm giữ như 1 kỷ niệm đẹp mừh! Anh có làm phiền Thảo đâu???? Chắc chú em nhầm anh với ai rồi!!! Thảo chắc là nổi tiếng (VIP) nên có nhiều người "làm phiền", có nhiều những.... "anh giai" như chú..... anh ko hề làm phiền, đã lâu rồi mừh, last year.... Chú bình bĩnh, đừng căng thẳng quá.... he he he. Chú cứ lặng lẽ mà quan sát đi!
    Hôm nay lại có 1 ngày mới roài... ....
    Được cowboybavi sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 13/07/2004
  7. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Buồn cho chú thật đấy. Mọi người đều biết anh cưa đổ em Thảo rồi nên chẳng ai muốn đả động đến. Còn nếu chú không sợ anh thì chú cứ ra mà cưa. Tốt nhất, đến tận nhà, ngày nào cũng đến, đứng chờ từ sáng tới đêm, vác theo chiếu, chăn màn. Kiểu gì mà chẳng có hy vọng. Anh bày cho chú đấy vì thực sự anh rất tự tin với những gì anh đã làm được.
    Còn nếu mà cùng quẫn quá, thì khi nào anh bảo em Thảo đi lên gác thượng cho chú đứng dưới ngắm nhá.
    À quên, nếu chú thiếu tiền đi Úc, cứ hỏi anh, anh cho chú tiền, anh thương những thằng kém cỏi như chú lắm.
  8. cowboyBaVi

    cowboyBaVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hic pác CanhSatday, được nhời động viên của pác, em càng hừng hực thêm ý chí phấn đấu!!!!! (Lạ nhỉ????)
    Em cũng hiểu câu nói "Cái gì ko phải là của mình thì có cố mãi cũng ko được", nhưng rất thích câu nói "Cái gì chưa phải là của mình thì không nên nản chí, cố gắng thì sẽ có thể là của mình!!"
    Nhà Thảo có 2 tầng, đứng lên tầng thượng em vẫn nhìn thấy bác à!!! he he he Mà ngắm nàng trên tầng thượng có khi lại đẹp hơn đấy bác ạ! hihihi
    Nếu bác có nhiều xiền và.... thừa xiền mà cho em thì... em xin! (Em xin chứ em không cướp!!!!). Em ghi cho bác số tài khoản của em nhé?
    Em đi Úc thì ko cần tiền túi bác ạ, người ta thấy em... dễ mến (như Thảo í) nên người ta... cho mừh! Vụ đi Úc này thì em ko thiếu, bác cho iem 1 ít để khi sang Úc, em đi xe... ôm đến thăm Thảo!
    Em ko tin là khi sang Úc ko gặp được Thảo, khi em còn ở bên í, cả Vietnam Student Community đều bít em là ai mừh!!!! Chẳng nhẽ không... giúp??? vả lại nếu mà sang đó học, tình đồng hương sẽ tăng cao lém bác ạ, nó sẽ hâm nóng, sẽ gắn kết con người ta lại với nhau!!!!! Ai mừh biết trước được điều gì, bác nhỉ???
    Em biết là bác tốt bụng lém mừh, bác nghĩ đến em tận tình thía thì nếu kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa nữa, ... mà em chưa báo đáp được bác thì để...kiếp của con em đi!!!!
    Được cowboybavi sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 13/07/2004
  9. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    To Cow...: Nghe lời thấy chuối quá, em tui mà tui lại không biết thì còn biết ai vào đây nữa. Thưa Cow.. rằng "cái thằng của nợ cùng quê" chắc chắn là ông chứ còn thằng .... nào vào đây nữa. Ông điên thì cũng đừng làm cho người khác điên theo nhé và cũng đừng mất công vô ích, tội nghiệp dã tràng xe cát biển Đông. Tốt nhất là ông hãy cứ ngồi đấy mà " Ước gì em ở đây giờ này" thôi, thế là đủ rồi.
    CHÀO!
  10. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp thằng bé. Anh hiểu và thông cảm cho những đứa kém cỏi chẳng biết làm gì phải đi nhờ cậy người khác. Thảo cũng bảo là thương mấy thằng đấy lắm, nhưng tiền lẻ không có. Hay anh có cách này giúp chú: nhà Thảo đang cần osin, chú cứ thử xin vào làm xem. Thỉnh thoảng anh em mình lại gặp nhau đấy. Lúc đó, thiếu tiền thì bảo anh, anh dúi cho một ít.

Chia sẻ trang này