1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các bác hãy giúp em vớiiiiiiiiiiiiiiiii! Hãy cho em 1 cơ hội.....

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi cowboyBaVi, 10/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangoclan98

    hoangoclan98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Các anh cho em hỏi về Visa, Passport 1 chút:
    Giả sử em muốn đi Mỹ (giả đã có đủ tiền) thì em phải làm những thủ tục gì ạ? Visa có khác với Passport ko ạ? Khi mình làm thủ tục thì sẽ phải làm cái nào trước ạ? Làm ở đâu ạ?

  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Anh còn chả lo em lại phải lo cho anh à? Chị ấy nhà em ấy à? Có lên đây đâu mà ghen với chẳng ghiếc.... Anh đang muốn chị ấy đọc thấy đây để xem máu ghen ở cỡ nào...
    Gì chứ ngày xưa cưa em Sea đến nơi đến chốn thế mà chưa xinhê gì cả <---- tinh thần sắt đá lắm, chẳng dễ ghen. Với lại anh vốn thích quan điểm của thời xưa: trai năm thê bảy thiếp là thường. Đọc truyện kiếm hiệp thấy các bậc anh hùng bao giờ kết cục mà ko chết thì cũng phải kiếm được dăm bà vợ ...
  3. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Passport là hộ chiếu phòng thân, yêu cầu bắt buộc phải có khi đi xuất nhập cảnh, Visa là thứ có hay ko có tuỳ theo yêu cầu của mỗi nước, đa số các nước trên thế giới đã bỏ qua yêu cầu này đối với các trường hợp du lịch. Muốn làm được visa thì phải có Pasport trước đã. Em lên Phòng Quản lý xuất nhập cảnh: 89 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Điện thoại: 84-04-9422131 để làm lần đầu và gia hạn thì đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh 40A Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Điện thoại: 84-04-8257941
  4. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Passport = Hộ chiếu
    Visa = Thị thực
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    To thuylinh87: Anh băn khoăn mãi mà không thể nhận ra em là ai. Anh đã đi hỏi nhiều người, dò tìm nhiều địa chỉ. Anh gửi tin nhắn cho em một cách vô vọng mà không một hồi âm. Anh những tưởng không thể biết được em là ai, cho đến khi anh nhận thấy một vài dấu hiệu đặc biệt mà chỉ có anh và em biết được thì anh mới biết đó chính là em.
    Em à...chắc hẳn là em giận anh lắm có phải không, anh cũng biết là mình có tội. Tội của anh không thể nào tha thứ được, và đời này kiếp này anh sẽ còn mãi ân hận. Anh nói thế nhưng anh biết rằng mãi mãi em không thể nào tha thứ cho anh... Mà tại sao anh lại có thể vô tâm thế cơ chứ ... Đáng ra anh phải nhận ra em ngay từ bài viết đầu tiên. Những nét chữ thân quen đó chẳng lẽ đã dần dần đi vào quá khứ rồi sao?? Anh thật tệ phải không em. Giờ đây anh biết em chẳng bao giờ quay lại diễn đàn này một lần nữa, một nơi hoàn toàn xa lạ với em, một nơi mà em đã từng nói với anh rằng chẳng bao giờ em thèm vào. Thế mà em đã một lần gạt bỏ sĩ diện vào tìm anh....Sao anh lại có thể không nhận ra đó là em kia chứ???
    Em ah! Giờ đây anh không thể nào quên những phút giây đó, những phút giây mà cả hai ta đã vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Nó rất đẹp phải không em?? Nhưng anh cũng như em đâu có ngờ nó lại có thể để lại hậu quả to lớn đối với em. Rồi đáng ra anh phải cùng em đón nhận hậu quả đó thì anh lại trở thành một kẻ đốn mạt khi "bỏ của chạy lấy người" ... Anh giận anh lắm em ạ! Qua bạn bè em, anh biết em đã phải nghỉ học dù đang kì thi học kì. Năm sau em thi đại học rồi, mọi chuyện sẽ ra sao đây. ....
    Từ đó đến nay đã đủ tháng đủ ngày, hẳn em đã đến ngày khi hoa nở nhuỵ, hoặc giả xã hội đã đón nhận thêm một thiên thần bé nhỏ rồi chăng. Đáng ra anh phải vui mừng về điều đó, sao anh lại phải chui lủi trốn tránh như thế này chứ???
    Em ơi! Em hãy tha lỗi cho anh, ngàn lần anh xin lỗi em. Nhưng anh không thể nào đón nhận em được nữa. Bởi nếu thế anh sẽ mất hết, tương lai, danh dự ... không còn gì nữa cả. Vậy thì mong em hãy tìm lấy một người đàn ông có thể thực sự mang lại cho em hạnh phúc. Anh biết cuộc sống này còn rất nhiều người hơn hẳn con người tệ bạc là anh ...
    Anh thầm chúc em được hạnh phúc ...
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu Lucky này cứ ảo tưởng về bản thân nhờ! Vừa vừa thôi chứ làm thế các em gái chạy hết sạch thì còn ai cho anh em nhà mình đong đưa nữa
  7. cowboyBaVi

    cowboyBaVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn,
    Passport giống như chứng minh nhân dân, nhưng có giá trị trên toàn thế giới. Passport chứng thực một người là công dân của một nước.
    Visa là một dạng giấy phép cho nhập cảnh của một quốc gia khác quốc gia ghi trên passport.
    Ví dụ như bạn muốn đi nước ngoài, bạn phải làm thủ tục xin cấp passport trước, passport cấp tại Cục/Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an các thành phố lớn/ tỉnh. Nếu muốn đi Mỹ, bạn phải xin visa nhập cảnh của đại sứ quán hay lãnh sự quán Mỹ ở Việt Nam (Hà Nội hay Sài Gòn). Trên form xin cấp visa, bạn phải cung cấp passport number cua minh.
    Hiện nay, có một số nước bãi bỏ visa cho công dân VN, như các nước ASEAN, nên du lịch các nước này trong thời gian ngắn sẽ không cần phải xin visa.
    Riêng Mỹ (đi được Mỹ là giàu lắm đấy!) là nước cấp visa khắt khe nhất, rất khó để xin được visa vào Mỹ!
    Cục Quản lý xuất nhập cảnh 40A Hàng Bài chỉ phát tờ khai hộ chiếu và làm hộ chiếu cho các cán bộ nhà nước không có hộ khẩu Hà Nội. Còn 89 Trần Hưng Đạo là những ai có hộ khẩu hà Nội, bạn ko có hộ khẩu HN thì về các phòng Xuất nhập cảnh, Công an các tỉnh, nơi bạn có hộ khẩu.
    Lệ phí cấp passport là 200.000 VND, cấp Visa là 25 USD.
    Đi sang Cam-pu-chia, TQuốc, Lào ngắn ngày thì đâu có cần passport, chỉ cần giấy thông hành thôi.
    Còn đi Tây...Nguyên, hay Tây... Bắc ở Việt Nam thì đâu cần.
    Cheers!!!!!!!!!!!!
  8. Dien_Quyhoach_2_0

    Dien_Quyhoach_2_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Box mình sắp có ít nhất một người chuẩn bị đi Italia đấy, anh em chuẩn bị được ăn khao tẹt ga rồi!
  9. Tiamo_PT

    Tiamo_PT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    anh Luck ui!!Sư tử nhà anh đang tìm anh đấy.Mau về mà thú tội đi.Chẳng hiểu anh sung sướng cái nỗi giề mà lại đi khoe ầm khoe ĩ cả box vậy?
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này Luck nổi tiếng thể nhở?
    Mình nhớ là có "trót dại" với em nào nữa đâu?

Chia sẻ trang này