1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các bác tư vấn - em đang có 1 ca khá khoai > Tình du học

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wutavn, 08/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Đang đề cập đến gái gú thì cứ đá xoáy sang ngoại ngữ. Mà nếu chú sang 2 năm mà ko chửi nhau đc với bọn bản xứ thì hơi tệ. Chán chả buồn vào nữa.
  2. wutavn

    wutavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    em đang nghĩ theo tâm lý của em ấy ... mới sang được 1 tháng chắc ngại gặp người việt ......
    @Tiếng anh của em ko đến nỗi nào cắn được cái GA hơn 1 năm . Em chửi nhau với Mỹ đen Mỹ trắng rồi Hispanic oánh nhau đôi lần trên sân bóng rồi ấy chứ.
    Theo bác vậy điều gì khó nhất khi đi du học .....
  3. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Cậu chủ topic giống mình vãi. Mình cũng đang quen 1 như thế. Tuy nhiên mình ko có ô tô cũng như ko mượn được otô. Nếu có gặp thì cũng đi tàu thôi.
    Mình cũng vào facebook. Nhưng không add luôn. Lấy được Nick Yahoo. Thế là làm quen. Rồi em ấy tự add facebook của mình.
    Cô bé đó kém mình 9 tuổi à 26 -17. Mình đang làm Master cô bé đó đang học lớp 9. Cách chỗ mình gần 200 km.
    Rủ em ấy mùng 1 tết lên chùa Việt ở Hannover chơi. (nằm ở giữa 2 người). Lúc đầu có vẻ đồng ý. Nhưng lại thôi, lấy lý do là mùng 1 tết phải ở nhà.
    Thế là chuyển xuống 1 tuần sau. Em ấy cũng muốn đi, nhưng ngại đi 1 mình (sợ hay sao ấy ) nên bảo phải rủ bạn đi cùng.
    Em ấy vừa bảo hiện giờ chưa có ng iu. Mình có nhiều điểm giống người iu của cô bé đó.
    Chát chít với nhau vui vẻ lắm.
  4. chalicucu88

    chalicucu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Bình tĩnh, tự tin, chiến thắng
  5. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Tôi mà là cậu tôi sẽ xin đi Ski cùng. Vừa vui lại có cơ hội tiếp cận tự nhiên. Nếu bác biết Ski rồi thì càng hay, hướng dẫn cho em ấy trượt cầm tay thoải mái luôn đó.
  6. wutavn

    wutavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Tôi mà là cậu tôi sẽ xin đi Ski cùng. Vừa vui lại có cơ hội tiếp cận tự nhiên. Nếu bác biết Ski rồi thì càng hay, hướng dẫn cho em ấy trượt cầm tay thoải mái luôn đó.
    [/quote]
    em đi ski rùi ...nói chung là chơi được lift ko phải mon men chỗ tập nữa .lần trước suýt gẫy mông .
    Nhưng quan trọng la hôm tết em làm MC cho chương trình của hội sv Việt Nam tại trường em ko đi được
  7. wutavn

    wutavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Thể loại gái kiêu này tiếp cận thế nào các bác . Mong các bác chỉ giúp. Em có lên gửi mess trên facebook cho gái nữa ko YM với đt gái nó ko cho rồi . Hay là phi thẳng đến trường tìm thẳng đến phòng gái ạ
  8. akashitomo

    akashitomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chưa gì bác đã xoắn xuýt xông vào rồi. gái nó cảnh giác là phải. tạm làm lơ đã, lùi 1 bước rồi phóng tiếp
  9. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    ngay từ đầu đã nói. kiêu thì phải tiến thẳng.
    bác làm thế để làm gì. em biết bác quen thế chủ yếu để giấu tc của mình, tìm hiểu và gục từ từ. cho gái kiêu nó ko nhận ra. nhưng sự thật bác làm gì nó ngu lắm vậy. em cá chắc là nó biết tỏng bác thích nó rồi. bác mất thế nhiều ở chỗ này rồi. Qua cách đối xử của em nó với bác giờ là biết. % giờ chẳng mấy hy vọng.
    1 là cho gái biết thẳng rồi tiến lập lờ... hay dùng chiêu để em nó dính. 2 là ko biết thì thôi đừng giả vờ như chỉ làm quen bạn. Tính con gái nó biết cả đấy bác đừng phí công blah blah giả nai làm gì.
    Giờ thì ko phải hết cách, lý thuyết là thế tùy vào trình của bác thôi.
  10. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Bác này nó đúng này. Con gái hay con trai như nhau hết. Khi có 1 đứa nó tự nhiên quan tâm đến mình, cũng quá dễ để nhận ra được là đối tượng đang thích mình.
    Vậy nên sẽ xuất hiện 2 trường phái:
    - Cả 2 cùng cố giả vở '''' chỉ là bạn bè thôi'''' --> Nhưng thực chất là cả 2 đều muốn cho nhau 1 cơ hội.
    - Cả 2 cùng đánh bài ngửa ---> Nếu tiếp tục thì gái vẫn cố tình giữ liên lạc, nhưng bao giờ cũng có bài ca : '''' em chưa nghĩ đến chuyện đó'''' chỉ coi là bạn. Lúc này thì trai sẽ tha hồ mà tán nhé.
    Ở cả 2 trường hợp, áp dụng vào chủ topic thì Gái nó cũng chẳng thích chủ topic đâu .
    Tán gái qua mạng ít nhất cũng phải có cái Nick Yahoo . Đến Nick Yahoo nó còn ko cho bác thì nói gì nữa nào???

Chia sẻ trang này