1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mong các bác tư vấn giúp em!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LacAn_tq, 28/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LacAn_tq

    LacAn_tq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    chào các bác! tình hình là em đang say nắng một em cùng lớp! Để em nói rõ tình hình ra ạ!
    em: 27 tuổi, đã tốt nghiệp một trường đại học, giờ đang học tiếp trường thứ 2 năm thứ 3( học chính quy luôn ạ), có làm thêm ở ngoài, thu nhập đủ tiêu, nhà có điều kiện. Tính hơi gia trưởng, nhưng sống tình cảm , vui vẻ ạ.
    cáo: 21 tuổi, xinh xắn, hát hay, tham vọng, hoạt động bên đoàn trường. Hoàn cảnh gia đình bình thường.
    Em và cáo học chung lớp, em làm lớp trưởng, còn cáo là bí thư ạ. Ở trường thì em ko hoạt động gì, nhưng rất được các thầy cô quý và có vị trí cũng đáng nể trong giới sinh viên( thích xin điểm cho em nào cũng đc).
    Em với cáo thỉnh thoảng cũng cafe với nhau, cáo có kể với em là có người yêu học cùng c3 ngày trước. Nhưng cáo cũng hay nói ra ko xác định gì với người yêu,
    vì người yêu ko có chí tiến thủ.
    Em thì mới có cảm tình với cáo gần đây thôi, trước đấy lại thích và tán 1 em cũng cùng lớp, chơi hơi thân với cáo, nhưng chưa đi đến đâu thì em bỏ cuộc vì ko thấy hứng thú nữa. Cáo cũng biết là em thích em kia.
    Hôm trước thi hết học phần một môn, em có nhờ cô xin điểm cho cáo( xin luôn cả em kia, cáo cũng biết là em xin cho em kia).
    Hôm nay em có rủ cáo đi ăn kem tràng tiền, và cáo cũng đồng ý đi. Sau đấy định đi ăn cơm trưa thì cáo phải về vì bên đoàn tổ chức ngày thể dục thể thao, mấy ông thầy gọi cáo về ăn liên hoan. Cáo bảo :" anh đưa em về nhé" , em thì giả vờ" ko, đi với anh rồi ko về nữa, kệ bên đoàn của em". Cáo bảo " thôi cho em về đi, hôm sau em mời anh đi". nhùng nhăng trêu một lúc thì em cũng đưa cáo về.
    Cáo thì chưa biết tình cảm của em, vì nghĩ em thích em kia. Nhưng em thì thích cáo mất rồi, và có hướng xác định xây dựng tương lai cùng cáo( nếu tán được ạ). Hai đứa đều có hướng ở lại trường( khả năng của em cao hơn, và em cũng có thể giúp đỡ cáo ở lại trường ạ).
    Giờ em phân vân không tiếp tục thế nào? (cũng hơi áy náy vì cáo có người yêu rồi). Nhưng em nghĩ tương lai xa nên cứ chiến thôi ạ.
    Các bác cho em phương hướng để tán đc cáo này với ạ! Em chân thành cảm ơn!
  2. LacAn_tq

    LacAn_tq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    kính mong các cao nhân vào chỉ đường cho em với ạ!
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chết ở chỗ là cứ bánh vẽ ra cái "tương lai xa". Haiz....chú mà chỉ biết tới "ngày mai" thôi thì chuyện đơn giản lắm :D
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Đa phần oánh đồn có địch mà xin tư vấn thì xong = ))
  5. LacAn_tq

    LacAn_tq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    em cũng biết tỷ lệ thành công là rất khó! nhưng em cũng không quan trọng về kết quả, chỉ là cảm thấy hứng thú thôi ạ! Được thì tốt, không được cũng không sao :D. Em mong các bác vạch đường để có cơ hội thôi ạ! Em gà trong khoản tán gái lắm :)
  6. Mr_love

    Mr_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    1. Tuyệt đối không được để cáo biết là bạn đang thích nó .
    2. Phải lợi dụng mối quan hệ bạn bè để tìm hiểu tình cảm của nó với người yêu hiện tại như thế nào .
    3. Nhìn trước , ngó sau , lúc nào cần tiến thì tiến , lùi thì phải lùi , ko được nôn nóng hấp tấp .
    4. Thể hiện mình là một X - men chính hiệu , chỗ dựa vững chắc cho em nó , hơn hẳn cái thằng người yêu tuổi teen hỉ mũi chưa sạch của cáo .
    Bác cứ đề ra cho mình thời gian là 1 tuần để tìm hiểu tình hình chiến trường và quân địch như thế nào , biết địch biết ta trăm trận trăm thắng .
    Đánh đồn có đich là phải biết được điểm yếu của đich để mình cứ nhằm chỗ đó mà phang . ví dụ như thằng người yêu hiện tại của cáo có nhược điểm gì thì mình phải thể hiện những nhược điểm đó ko có ở mình , nó bị viêm cánh thì mình dùng rexona .
    1 tuần nữa bác quay lại update tình hình rồi mới có phương án được ,chứ cứ nói chung chung như bác thì khó lắm
    .[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  7. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Tốt. Tinh thần tán gái là phải như vậy.

    Không quan trọng bồ bịch của CÁO thế nào mà quan trọng là vì anh đang có hứng nên anh mới tán em.

    Đường lối thì anh viết + tổng hợp, chắt lọc từ nhiều nguồn xong từ lâu rồi, chú vào đây mà ngâm cứu : http://ttvnol.com/tvty/p-20679524#post20679524
  8. LacAn_tq

    LacAn_tq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bác đã tư vấn cho em! em chỉ muốn hỏi là tần suất rủ cáo đi chơi thế nào ạ? nhắn tin, gọi điện nữa, vì em với cáo học cùng lớp. khi đi chơi thì có nên đả động đến người yêu của cáo ko ạ! ( em thì em chả muốn nói chuyện đến người yêu cáo làm gì vừa mất vui, vừa dễ lộ ra là mình cưa cẩm cáo ).
  9. Mr_love

    Mr_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo bác dành hẳn 1 tuần để tìm hiểu tình hình chiến sự giữa em nó và thằng người yêu như thế nào rồi mới có kế sách cụ thể chứ , có phải tán cáo nào cũng giống nhau đâu , cứ rập khuôn thế thì chỉ làm đuôi cho nó thôi , bác hiểu chưa , [r2)][r2)][r2)]
  10. LacAn_tq

    LacAn_tq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bọn em đang nghỉ ôn thi, mà kể cả những ngày đi học thì cũng chả mấy khi nói với nhau, em thì không chơi với bạn thân nào của cáo cả. Tìm hiểu tình hình của cáo và người yêu chỉ hỏi trực tiếp cáo thôi. Vì vậy em mong các bác chỉ cách tiếp tục như thế nào?
    Bình thường em cũng ít khi nhắn tin, gọi điện cho cáo. Cáo thì ở kí túc, em trọ ngoài, nhưng cũng ở gần đấy ạ.
    p/s: hôm trước nói chuyện với cáo thì cáo cũng kể sơ sơ về người yêu, cáo bảo cũng không thích yêu người cùng tuổi( nhưng mà cáo yêu ku này được 3 năm rồi). à, cáo con nói thêm là em không thích yêu linh tinh, chứ nếu em có thể yêu 3-4 anh cũng một lúc, em thì chỉ cười, không nói gì cả.

Chia sẻ trang này