1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các bạn chọn giùm tôi: bên Tình bên Hiếu bên nào nặng hơn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hvtgroup, 25/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hvtgroup

    hvtgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mong các bạn chọn giùm tôi: bên Tình bên Hiếu bên nào nặng hơn?

    Chào các bạn! Tôi đang phải đứng trước 1 sự lựa chọn khó khăn và không biết phải làm sao. Rất mong sự góp ý của các bạn:
    Hiện nay gia đình tôi mong muốn tôi lập gia đình với 1 người làm ngành Y vì bố mẹ tôi rất yêu hay ốm. Và mỗi khi như vậy thì các cụ chỉ mong một cô co dâu có thể chăm sóc được cho gđ. Các cụ cũng đã nhắm cho tôi 1,2 chỗ nhưng tôi chưa thấy có tình cảm gì!
    Cách đây khoảng 3 tháng tôi hướng dẫn làm tốt nghiệp cho 1 cô cháu gái của chị bạn. (cô cháu gái học trung cấp và sống ở quê lên nhà cô họ để học tập). Tôi biết cô gái đó rất có tình cảm với tôi nhưng mới đầu tôi chỉ coi như 1 người em gái (năm nay 23 kém tôi 6 tuổi). Thực lòng mà nói đó là 1 người con gái dù sống ở quê nhưng thông minh, xinh xắn và ngoan hiền. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy mình cũng có tình cảm với cô gái ấy! Nhưng tôi chắc chắn 1 điều rằng nếu tôi chấp nhận người con gái đó sẽ làm cho bố mẹ tôi không bằng lòng bởi các cụ chỉ muốn tôi lấy 1 người làm ngành Y hoặc ít nhất cũng có công việc ổn định. Các cụ đã từng tuyên bố rằng nếu không thực hiện được điều đó là bất hiếu và các cụ sẽ chuyển đi sinh sống ở 1 chỗ khác!
    Các bạn ạ! Thực ra những nơi mà các cụ giới thiệu cho tôi cũng tương đối đó là: về tình nết, công việc, gia đình đều nề nếp và ổn định cả! Tôi thực sự chưa quyết định yêu ai cả bởi tôi nghĩ tôi chỉ yêu 1 và sẽ chân tình với T/Y mà mình chọn! Các bạn có thể cho tôi 1 lời khuyên! Tôi cũng không muốn làm các cụ buồn lòng vì như thế các cụ dễ sinh bệnh nhưng nếu chấp nhận thì không biết tôi có tình cảm với người khác sau này không?
    Cảm ơn các bạn rất nhiều!
  2. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng như áo mặc, không mua áo này thì lấy áo khác mà mặc. Cha mẹ thì chỉ có một, không có gì để thay thế được. Đàn bà trên thế gian này nhiều lắm. Tìm cô khác đi.
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  3. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Là đàn ông phải có bản lĩnh và dám làm dám chịu.
    Chỉ có mình mới quyết định hạnh phúc của mình.
    Em không thể đồng ý với bác m4a được
    www.VietFirm.comVietFirm Internet Solutions
  4. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đàn bà trên đời này không thiếu! Và bố mẹ thì chỉ có một! Người bạn sống suốt đời không phải là bố mẹ mà là vợ bạn. Chẳng bố mẹ nào hạnh phúc khi cưới cho con mình một người vợ có ngành nghề, học thức nhưng lại đối nhân xử thế quá tệ. Bạn hãy tự quyết định hạnh phúc cho mình. Không một ai cả! Và điều bạn cần làm bây giờ là đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng, phân tích đúng sai để thuyết phục các cụ. Chỉ có cách đó thôi!
    Chúc bạn may mắn!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  5. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện như thế này người con trai là khổ tâm nhất. Tôi thương những người gặp trường hợp như thế. Bên tình bên hiếu, nặng cả hai vai. Nhưng tôi nghĩ, ở đây bạn chưa hẳn đã nặng tình lắm nên bạn cần phải thận trọng hơn khi quyết định.
    Bạn biết không, không khổ gì hơn bằng kiếp làm dâu, càng khổ hơn nếu nàng dâu đó không được bố mẹ chồng chấp nhận. Vậy nên, để bù lại, họ cần một người đàn ông vững vàng, yêu thương họ hết mực. Trong mọi hoàn cảnh phải là chỗ dựa cho họ. Điều đó chỉ đến khi có tình yêu cơ.
    Trường hợp của bạn, cảm tình thôi thì chưa nên đến quyết định kết hôn cùng cô gái đó. Cảm tình đó sẽ tan biến trong cơn giành giật bạn giữa gia đình và cô gái. Bố mẹ là duy nhất, không có tình yêu vững vàng của bạn, cô gái sẽ là người thất bại. Và thất bại lúc này, không phải chỉ cô gái gánh chịu mà là cả bạn nữa đấy bạn ạ.
    Hy vọng bạn đủ tình yêu với cô gái đó để thuyết phục bố mẹ bạn và cả bản thân bạn nữa.
    Chúc vui!
     
  6. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Bên Tình Bên Hiếu...Chẳng thể đem ra so sánh được bạn àh..Tình cảm..Tình yêu thương cha mẹ không thể kể hết..Tình yêu cũng thế...Chẳng phải ai bạn cũng có tình cảm như ai...Thử suy nghĩ kĩ xem..Bạn có thực sự yêu người nào đấy..Phải đấu tranh vì tình yêu đấy..Tính xem rồi hạnh phúc có lâu dài được không...Chẳng sao đâu..Bạn có thể nói ngọt với 2 cụ..Dần dần 2 cụ cũng sẽ hiểu ra thôi...Yêu đương miễn cưỡng không có hạnh phúc....Chỉ làm khổ mình ra thôi...Tình và Hiếu..Sẽ luôn luôn tốt khi nó đi song hành với nhau đấy bạn àh...
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm. Dẫu biết rằng mình phải sống cho tình yêu của mình, nhưng gia đình thực sự là một vấn đề quan trọng trong tình yêu đôi lứa. Yêu một người mà cha mẹ, anh chị em không bằng lòng thì mình làm sao yên ổn được. Mình có chạy theo tình yêu đi chăng nữa nhưng tâm trạng cũng lúc nào mặc cảm tội lỗi. Dẫu biết rằng phụ người hay phụ mình, nhưng ....ôi, chữ hiếu vẫn quan trọng nhất. Tình yêu khó mà trọn vẹn. Biết làm sao?
    Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa




     
  8. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn tự tin vào bản thân mình, tin vào những điều mình làm thì không có gì để phân vân.
    Bản thân tinh với hiếu nó đâu có mâu thuẩn với nhau đâu đúng không? Rất tiếc nhiều bạn vẫn có lối mòn trong suy nghĩ trong xã hội hiện nay.
    Be yourself, be bad, be good
    VIETFIRM.COMTINRAOVAT.COMmunity
  9. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn chưa ở trong hoàn cảnh như vậy nên bạn chưa thể cảm nhận được. Một bên là cha mẹ, một bên thì bạn gái, có thể là vợ tương lai. Nếu như bạn chọn bạn gái và sau đó, cha mẹ buồn bực mà mất thì có lẽ bạn sẽ ân hận cả đời. Và ko những thế, dư luận cũng ko để yên cho bạn đâu. Bạn xem thử có sống hạnh phúc bên vợ mình trong khi lương tâm luôn cắn rứt không? Tôi thì đặt bên hiếu có phần nặng hơn tình, nhưng ko phải vì thế mà tôi buông xuôi. Tôi sẽ cố thuyết phục cho cha mẹ tôi vui lòng chấp nhận con dâu. Tôi đã một lần chiến thắng rồi. Một chiến thắng vinh quang! Và cái giá của nó là phải đấu tranh liên tục suốt tám năm liền. Chỉ có một tình yêu thật lòng mới giúp bạn làm được điều đó!
    Chúc may mắn!
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  10. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ta chỉ khó mà có thể bỏ được người ta yêu nhưng ta không thể nào bỏ được cha me trừ phi họ chết.
    KHI NGƯỜI TA CẦN ĐÀN BÀ THÌ MÌNH LÀ ĐÀN ÔNG
    KHI NGƯỜI TA CẦN CÔNG NÔNG THÌ MÌNH LÀ TRÍ THỨC
    KHI NGƯỜI TA CẦN CÓ ĐỨC THÌ MÌNH CHỈ CÓ TÀI
    KHI CẦN NGƯỜI TRẺ TRAI THÌ MÌNH ĐÃ THÀNH RA ÔNG LÃO

Chia sẻ trang này