1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các bạn chọn giùm tôi: bên Tình bên Hiếu bên nào nặng hơn?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hvtgroup, 25/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Theo em bên nào cũng nặng cả.
    Thôi nếu bác thích em ý thì cố gắng thuyết phục ông bà già ở nhà vậy
    Em tin là ông bà già cũng sẽ đồng ý thôi.
    Chứ còn tìm con dâu ngành Y thì có gì đâu....bác cứ kiếm nhiều tiền vào thuê bác sĩ cung được mà. he he
    Có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
  2. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Trời ! Em không nghĩ một người 29 tuổi như bác mà lại không thể suy nghĩ thấu đáo vấn đề này.
    Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn? Câu hỏi đó em chưa thấy ai trả lời thoả đáng được, đơn giản vì nó không có đáp số duy nhất, câu trả lời nằm ở từng trường hợp bác ạ.
    Ở trường hợp của bác, nếu bây giờ bác quyết theo chữ Hiếu, nghĩa là bác nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ bác mà đi lấy một người mà bố mẹ bác chọn cho bác thì có hai trường hợp xảy ra :
    - Nếu bác cũng yêu người đó thì cả hai chữ tìnhhiếu đều được giải quyết, vấn đề sẽ không thực sự còn là...vấn đề
    - Nếu bác không yêu người đó mà chỉ vì nể bố mẹ mình mà cưới thì 100% là suốt cuộc đời của mình bác sẽ không có hạnh phúc. Có thể chỉ vài năm nữa vợ chồng bác sẽ sinh ra cãi cọ, xích mích triền miên chỉ vì những chuyện quá nhỏ nhặt. Và lúc đó bố mẹ bác chắc cũng chẳng sung sướng gì mà có khi còn sinh ra ân hận vì lúc trước đã ép con mình (nhưng có ân hận thì cũng chẳng giải quyết được nữa rồi). Trong trường hợp này thì cả hai chữ tìnhhiếu của bác đều đã...vứt đi.
    Theo em nghĩ thì bác nên có suy nghĩ độc lập của mình và tự bác phải quyết định lấy hạnh phúc của chính mình. Không ai có thể quyết định hạnh phúc của chính mình được bác ạ, kể cả đó là bố mẹ mình (cái này thực tế đã chứng minh nhiều). Cái chính là bác muốn cưới ai thì nhất thiết giữa hai người phải tồn tại một tình yêu, đó là điều kiện quan trọng nhất. Khi bác đã yêu ai (mà chẳng may người đó khôg phù hợp với tiêu chuẩn của bố mẹ bác đề ra) thì bác nên cố gắng thuyết phục gia đình mình chấp nhận người đó, hãy chỉ ra những điểm tốt của người đó và hãy chứng minh rằng cô ta đủ điều kiện để đem lại hạnh phúc cho bác và đủ sức để cùng bác cáng đáng một gia đình .
    Cuối cùng chúc bác thành công và hạnh phúc.
    Em cũng xin tặng bác một câu nói mà em thích : Trên đời này không có thành công nào mà không có mồ hôi và nước mắt, cũng như không có hạnh phúc nào mà không phải tranh đấu


    ...suddenly one day there's too much blood in my eyes.

Chia sẻ trang này