1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các bạn cố vấn dùm mình trong thời điểm này ( bài viết hơi dài )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MemberXYZ, 16/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MemberXYZ

    MemberXYZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mình ít khi viết bài trên diễn đàn này, vì vậy mình xin được phép dùng từ ngữ xưng hô trung dung và khách quan để viết bài, mình sẽ xưng "mình" để nói đến bản thân, "cô ấy" để nói đến đối tượng, và xưng hô với các bạn là "bạn" để thể hiện sự tôn trọng khi chưa quen biết. Vì mình kể chuyện từ đầu đến thời điểm hiện tại, nên những trường đoạn ôn lại quá khư hơi bị dài dòng, nhưng phải kể ra để các bạn cùng tư vấn mong các bạn thông cảm vì bài viết hơi dài ^_^

    Mình sinh năm 1986, còn cô ấy sinh năm 1987, mình gặp cô ấy lần đầu tiên khi cùng đi luyện thi hệ tại chức, lần đầu tiên đến lớp bỏ lở buổi đầu, nên mình nghĩ tìm một ai đó để mượn tập xem thử hôm trước thầy dạy đến đâu, đúng lúc đó thì một bạn gái bước vào lớp ngồi vào một góc bàn, mình lúc đó cũng không có ấn tượng gì lắm về cô ấy, mình chỉ đơn giản là muốn mượn tập để xem tình hình học tập rồi trả lại, cô ấy cũng vui vẻ đưa tập cho mình mượn, thực sự thì lúc đó mình cũng chẳng buồn nhìn mặt cô ấy lấy một cái, sau khi xem xong mình trả tập lại rồi không quên kèm theo một lời cảm ơn, rồi quay xuống tìm vị trí quen thuộc để học, ấn tượng ban đầu trôi qua đơn giản như vậy thôi, những dòng này mình viết ra là theo trí nhớ nhớ lại, vì nếu không gặp lại cô ấy, mình cũng không biết người cho mình mượn tập hôm đó là ai.

    Mình luyện thi chung với cô ấy chỉ có vài buổi, mà trong lúc luyện thi mình cũng hoàn toàn không hề để ý gì đến cô ấy, mình chỉ đến lớp học rồi về, chẳng quan tâm có khuôn mặt nào trong lớp.

    Rồi thời gian trôi qua mau, ngày đầu tiên đi học mình cũng ung dung bình thãn, rồi đột nhiên một cô gái bước vào lớp học, cô ấy ngồi trước mình một bàn, hỏi mình về lịch học và ngày học, mình trả lời cụ thể là học vào tối thứ 3,5,7 và sáng chủ nhật, cô ấy nói "hình như mình đã gặp nhau lúc luyện thi rồi thì phải" mình thì lúc đó cũng không biết mặt cô ấy nữa nên mình trả lời "lúc luyện thì nhiều người quá nên anh cũng không nhớ ai nữa" bây giờ nhớ lại có vẻ như vẻ mặt cô ấy lúc đó hơi buồn, người con gái đó chính là người mà mình muốn nói đến trong bài viết này.

    Ngay trong lần gặp lại này, có lẽ mình đã bị ấn tượng với người con gái đó, có điều gì đó thu hút mình một cách từ từ mà mình không thể diễn tả được, những buổi học sau mình để ý thấy cô ấy thường ít khi tụm ba tụm năm vào để nói chuyện, thường cô ấy chỉ nói chuyện với một vài người ngồi gần đó để hỏi thăm bài vở và tình hình học tập, vì mình học lớp luật kinh tế, còn cô ấy học lớp Tài Chính Ngân Hàng, nên mình định bụng trước sau gì mình và cô ấy cũng chia lớp mỗi người học riêng một ngành, chỉ học chung với nhau vài môn đầu thôi, mình thì thường làm theo lí trí nên ít làm theo con tim, nghĩ bụng thấy cô ấy học ngành Tài chính ngân hàng (TCNH) thì cần làm bạn với người học cùng ngành cùng lớp để giúp đỡ nhau lúc học tập thì tốt hơn, nên bảo cô ấy lên ngồi gần mấy bạn học cùng lớp TCNH với cô ấy, mình ấn tượng cô ấy ở chổ rất chủ động hỏi mặc dù cô ấy thường ngồi ở vị trí góc bàn cạnh bàn gần cửa ra vào ở dãy cận cuối, hôm đó cô ấy ngồi gần một bạn nam, không hiểu sao cô ấy thường chọn vị trí ngồi ở trong tầm mắt của mình, hay là mình hay ngồi ở vị trí thấp hơn cô ấy ^^, khoảng trên 95% số lần học chung thường cô ấy ngồi ở trên mình, hôm đó cô ấy trò chuyện rất vui vẻ với bạn nam đó, mình cảm thấy có một điều gì đó hơi bồn chồn ^^, nhưng không sao, mình định bụng chẳng có gì cả ngườ ta hỏi bài nói chuyện với nhau là chuyện thường tình thôi.

    Rồi đột nhiên cô ấy hỏi xin số điện thoại của anh chàng đó, mình nghĩ trời con gái gì mà mới gặp lần đầu đã chủ động xin số điện thoại rồi, nhưng lại nghĩ lại, người ta học chung lớp với nhau thì xin số đt để liên lạc học tập là chuyện bình thường thôi, mình thấy vế thứ 2 đúng hơn, mặc dù trong lòng rất bồn chồn ^^

    Thoáng một cái đã xong hai môn đầu tiên, mỗi ngày mình đi học nhìn thấy cô ấy mình lại càng có cảm tình lớn dần lớn dần hơn, một lần mình trò chuyện với cô ấy thì mình biết được cô ấy quê ở Phan Thiết, và đã vào định cư đi làm ở Sài Gòn, và cô ấy đang làm lễ tân cho một khách sạn lớn ở Sài Gòn, mỗi ngày tết cô ấy thường về quê nhà ở Phan Thiết, chỉ vậy thôi, nghe xong mà thấy tủi thân cho mình quá, vừa mới nghỉ việc ở một văn phòng bảo hiểm đang còn tay trắng tay theo nghĩa bóng, tiền thì mình không quá thiếu thốn, chỉ mỗi tội không có nhiều ^^, được ông già cho "lương trợ cấp thất nghiệp" mỗi tháng cũng được 2 triệu, đủ uống cà phê, nhậu nhẹt bình dân với bạn bè cho vui ngày tháng trả nợ đèn sách ^^

    Mình nghĩ bụng : chà, làm lễ tân ở khách sạn sang trọng đó thì lương tháng và tiền thêm chắc cũng gấp 4 gấp 5 lần cái "trợ cấp thất nghiệp" của mình ^^, mà biết đâu được người như cô ấy mà làm việc ở nơi sang trọng lại chẳng có tay nào đó "có nghiệp" và nhiều tiên săn đuổi tán tỉnh hằng ngày ---> lại suy nghĩ vẫn vơ và ... mặc cảm ^^

    Đến lúc này thì mình đã có tình cảm với cô ấy lớn dần hơn nữa rồi, mặc dù số lần trò chuyện giữa mình và cô ấy là rất ít, vì tính mình nói ra thì chắc cũng hơi ... kiêu ngạo một tí, lại lúc đó chưa xác định được tình cảm của mình dành cho cố ấy. Có một lần khi đã hết giờ học, mọi người đang tụ tập lại để thảo luận một đề tài thuyết trình, vì tính dạn dĩ cô ấy phải đi tìm những người trong nhóm để cùng thảo luận, cô ấy bước xuống gần chổ bàn mình ngồi, mình nhớ rõ lúc đó cô ấy vừa bước xuống vừa nhìn mình rồi thoáng một nụ cười duyên, mình cũng cười nhẹ lại một cái để tỏ lòng thân thiện, cô ấy ngồi gần bàn mình nhưng xung quanh cũng có 4-5 người nữa, mình bước lên trên tìm gặp trưởng nhóm hỏi vài câu về đề tài thuyết trình,hỏi xong mình bước xuống cuối lớp để ra về bằng cửa sau, vì lúc đó các bàn trước gần bục giãng cửa trước mọi người đứng rất đông, khi quay xuống mình thấy cô ấy im lặng trong nhóm chỉ đưa mắt nhìn mình một lần nữa rồi nở một nụ cười thân thiện, mình nghĩ rằng sao trùng hợp vậy ta, bao nhiêu người không cười mà cứ nhìn mình rồi cười hai lần rồi, lần nào mình cũng cười nhẹ lại với cô ấy để tỏ lòng thân thiện.

    Sau khi tách lớp ra dù học ở hai phòng khác biệt nhưng phòng mình và cô ấy chỉ cách nhau có vài mét giữa hai cánh cửa, từ phòng mình có thể nhìn thấy cô ấy ở lớp bên kia, mỗi lúc nghĩ giải lao mình hay đi ra ngoài hành lang để hóng hớt tình hình thế nào, bửa đó đi về ngang phòng nhìn vào phòng học thấy cô ấy cũng đang để mắt nhìn lại mình tâm tư bâng khuâng đến nỗi khiến vài bửa sau, mình vào lớp của cô ấy ngồi bàn cuối cùng ngay cửa vào để nghe bài giãng, mà thực chất là xem xét tình hình ^^, cô ấy vẫn ngồi ở quanh cái khu vực đó, mình biết là cô ấy biết mình ngồi ở cuối lớp vì cô ấy đã quay đầu lại thì chắc chắn phải biết thôi ^^, vài bửa sau, mình có chém tí gió với cô bé cũng ngồi bàn cuối, còn cô ấy ngồi trên mình khoảng 4 bàn lúc đó chỉ có một mình cô ấy, không có anh chàng nào xung quanh cả, mình thấy ánh mắt cô ấy buồn rồi gục đầu lầm thinh, thôi mình nghĩ cô ấy cũng bồn chồn vì mình hay buồn vì không có anh chàng nào kế bên để trò chuyện, hay là bị đau bụng đây mà ^^ mình cũng hi vọng là bồn chồn, vì mình chém gió với cô bé ở bàn cuối khá nhiệt tình ^^

    Bây giờ mình cũng tiếc sao lúc đó không ngồi lại trò chuyện cùng cô ấy lần nữa, vì cái tính lí trí hóa hay sao ấy, nhiều lần mình muốn quên đi, thôi thì không phải tình cảm của mình, thôi thì mặc cảm tay trắng tay còn đó, nhưng lúc này lí trí có vẻ như đang thua dần con tim.

    Sau khi thi xong môn cuối cùng của học kỳ một, mình được nghĩ một tháng để vào học kỳ hai, một tháng này không ngày nào mình không nghĩ đến cô ấy, mình không phải thuộc loại người đong đưa dễ dãi, mà mình rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, mình quan niệm không bao giờ đặt tình cảm bừa bãi với mọi người con gái mà mình gặp.

    Cho đến hôm 8/8 là ngày đi học lại, mình hi vọng sẽ gặp lại người đó, mình đã có 1 tháng để quyết định tình cảm của mình rồi, mình bây giờ gạt qua một bên chuyện mặc cảm, mình muốn tiến lên đối mặt với con tim dù cho kết quả có thế nào đi chăng nữa.

    Cả tuần ngày nào cũng đến lớp vì môn đầu tiên này lại học chung với lớp của cô ấy, môn kinh tế vĩ mô, thú thật mình sợ cái môn này lắm, kinh tế vi mô mình còn phải thi lại gặp ngay môn này đầu học kỳ hai thì phải nói là ngán ngẫm. Cả 3 buổi đầu tiên không thấy cô ấy đi học, mình nghĩ hay là cô ấy đã bỏ cuộc nữa chừng, như vậy thì mình sẽ mang nhiều tiếc nuối lắm, nhưng cho đến hôm qua thứ hai 15/8 sau một tháng mình thấy cô ấy bước vào lớp, mình vẫn tỏ ra bình thản, cô ấy đi qua bàn dãy giữa, chọn một vị trí gần mình nhưng lại trong tầm mắt của mình khi đi ngang mình cô mỉm cười rồi hỏi "học chung hả" mình cũng mỉm cười trả lời "ừa" ^^.

    Ngồi một lúc mình đi mua sách giáo khoa, ngồi cùng dãy với mình có bà chị học cùng lớp luật kinh tế, trên bà chị là một anh chàng nào đó mà mình chưa hề nói chuyện, rồi đột nhiên cô ấy đứng dậy bước sang bên góc bàn trong tường chổ quen thuộc, ngồi xuống gần anh chàng đó khoảng cách chỉ như ngồi một bàn đôi trong trường phổ thông vậy, nhưng vẫn trong tầm mắt của mình, mình ngồi ở cạnh bàn hướng vào trong, bà chị ngồi ở cạnh bàn dưới trong góc tướng gần cửa ra vào, ở đó có một lối đi nhỏ để đi dọc hai bên sát tường từ cửa dưới đến cửa trên, mình vẫn tỏ ra bình thãn mặc dù đã bắt đầu bồn chồn trong bụng ^^, cô ấy quay xuống trò chuyện với bà chị khá nhiệt tình, giống như chưa bao giờ được nói chuyện, rồi một lúc sau anh chàng kế bên bắt chuyện với cô ấy, họ nói chuyện khá vui vẻ, mình thấy cô ấy cười nhiều, và anh chàng này có vẻ rất vui vì điều đó.

    Mình vẫn tỏ ra bình tĩnh hơn nữa, như chẳng có chuyện gì xảy ra, cái vẻ lạnh lùng vốn có khi đối mặt với những chuyện này, lúc đó trong đầu mình nghĩ, phải thật bình tĩnh, sáng suốt, không manh động và giữ mình ở trạng thái trung dung.

    Khi thầy đang giảng bài, mình thấy anh chàng kia có lẽ như đang giảng lại bài hôm trước cho cô ấy nghe, mình thấy cô ấy gật gù ( không biết có hiểu gì không nữa ^^) rồi anh chàng kia liên tục tấn công bắt chuyện, họ cười nói vui vẻ, một lúc sau anh bạn ngồi bàn dưới gọi mình cho xem chung tài liệu, mình thấy vậy liền xuống ngồi cùng ảnh để cho ảnh xem chung tài liệu, lúc này cô ấy ngồi trên mình cách một bàn, trước mặt mình là bà chị cùng lớp.

    Thoáng một cái đã đến giờ giải lao, mình đi vệ sinh rồi quay lại, gặp bà chị xách túi đi về vì có công chuyện, mình bước vào lớp thấy anh chàng kia đã đi đâu đó từ lúc nào, còn cô ấy kiếm đâu ra tờ báo ( chắc của bà chị ) ngồi đọc ^^, vậy là mình bước đến chổ bà chị đã ngồi, bắt chuyện với cô ấy cô ấy cũng quay lại trò chuyện với mình, mình chỉ tập trung đến những vấn đề bình thường trong cuộc sống và hỏi han cô ấy một vài chuyện, chứ hoàn toàn không tập trung chém gió, cô ấy cũng trả lời rất hòa nhã, mình hỏi về vấn đề công việc của cô ấy hiện tại, cô ấy cho mình biết cô ấy đi học thêm anh văn tối 3,5,7 nữa, nhà cô ấy ở gần cơ sở Đại Học Mở ở Đoàn Văn Bơ, cô ấy có nói tên đường nhưng mình quên mất rồi ^^ rồi cô ấy hỏi lại nhà mình ở đâu ? mình cũng trả lời lịch sự là ở quận Tân Bình, rồi dự định tương lai, và công việc, cô ấy hỏi mình đang làm nghề gì, mình nói thất luôn là mình trước đây có làm việc ở bảo hiểm bây giờ thì mình nghĩ rồi vì cảm thấy không thích hợp, mình đi học thiết kế web để làm việc cho ba mình vì ổng cần một nhân viên như vậy, ba mình làm tổng giám đốc công ty xây dựng, nhưng mình không nói cho cô ấy biết ^^ mà chỉ đơn thuần làm làm việc cho ba, mình học luật kinh tế tuy là cái bằng tại chức, nhưng mình muốn học lên cao nữa vì ba mình cũng cần một nhân viên có học vị ^^

    Trong cuộc trò chuyện này mình không cố tình chém gió để gặt nụ cười, vì mình nghĩ lúc này mình làm thế sẽ không có lợi thế hơn so vớ anh chàng kia, mình muốn mình phải khác anh chàng kia ít nhất trong thời điểm hiện tại, nên trong cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi sau nhiều ngày gặp lại này, mình nói chuyện rất chân thành và điềm tĩnh, vốn dĩ bản tính của mình là vậy, mình không thích khoa trương bằng những lời lẽ sáo rỗng hay nhợt nhạt, mình nghĩ rằng mình thích cô ấy, mình thành thật với tình cảm chứ không muốn tạo sự giả tạo, thực sự mình cũng không biết cảm giác của cô ấy lúc đó như thế nào, đang chán đang buồn đang rầu, hay cô ấy không thích một người nói chuyện khô khan quá ?

    Một lúc sau buổi lại học tiếp tục, mình ngồi ở dưới cô ấy ngay chổ bà chị lúc nãy ngồi, mình vừa mua sách giáo khoa, lúc này thầy cho làm bài tập, loay hoay một hồi, cô ấy đột nhiên quay xuống nói với mình với vẻ ngượng ngùng rằng cho cô ấy xem nhờ sách bài tập, mình thấy cả hai đứa không có sách bài tập nên mình đưa luôn cuốn sách cho hai đứa mượn xem, dù cô ấy chỉ muốn quay lại xem cùng mình, mình nghĩ thôi cho họ mượn để làm bài cùng nhau luôn chứ quay xuống như vậy thì khó lắm, với lại nếu cô ấy vì muốn làm bài tập chung với mình mà bỏ rơi anh chàng kia ở trển để đi xuống thì tội cho anh chàng đó không có sách để làm bài, mình nghĩ sao làm vậy, đưa luôn cho hai đứa mượn quyển bài tập, mình đi xuống xem chung với ông anh ở dưới, cứ như thế cho hết giờ, trong suốt buổi làm bài, mình và ông anh chỉ tập trung làm bài, nhưng khó mà hoàn toàn được vì anh chàng kia chém gió gặt nụ cười liên tục ^^mình thấy cô ấy vừa cầm điện thoại vừa bấm bấm ( không lẽ lại trao nhau số điện thoại) không sao đối với mình dù trong lòng bồn chồn lắm vẫn không lay chuyển được Thái Sơn ^^ hôm đó có nhiều băn khoăn không lời đáp, mình cũng không biết là cô ấy có bạn trai chưa, mình đi vào trong lấy chiếc Dream đời 1996 ra để đi về ^^ còn cô ấy thì đi ra thẳng cửa, mình đoán chắc có anh nào chở về rồi ^^ nhưng chắc chắn không phải là anh chàng chém gió trong lớp lúc nãy, vì mình thấy anh ta đi lấy xe cùng mình ^^

    Tối hôm qua mất ngủ mấy bạn ạ, trằng trọc suốt, thôi kiểu này thì khó đỡ rồi, anh chàng kia học chung lớp, nhất cự ly coi như bửa sau mà ngày nào cũng như bửa rồi thì mình khó khăn đây ^^, hôm nay mình định đi học, thấy hôm bửa cô ấy chưa có quyển tài liệu bài giãng, nên hôm nay mình định photo một cuốn cho cô ấy, để cải thiện tình hình trước mắt thì như vậy đã, còn chưa biết tính sao ^^

    =========================================

    Mình viết bài này dài, vì muốn tường tận lại sự việc, lúc bắt đầu cho đến hiện tại, để chuyển tải cho các bạn một cái nhìn đầy đủ về "tình hình" của mình và một phần nội dụng, vì còn có nhiều tiểu tiết mình kể ra sẽ rất dài nên mình đã tóm lược gọn lại, hiện tại tình hình là như thế đó, mong các bạn chia sẽ và tư vấn để mình có phương án tốt nhất, đối với mình dù thua vẫn không sao, vì quan trọng làm mình đã làm hết sức mình rồi, tình cảm khó có thể cưỡng cầu ^^

    Có một số tiểu tiết cũng có thể làm nên thành công, nếu mình có những tiểu tiết nào cần cải thiện mong các bạn tư vấn dùm.

    Xin cảm ơn đã đọc bài
  2. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đoàn Văn Bơ :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tư vấn tí: chưa thấy có vẹo j cả
  3. chugacon090

    chugacon090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Giống HBO nhở ^^
  4. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    thật sự là quá dài :(
    tớ cũng cố gắng đọc nhưng chỉ được một đoạn thôi là mắt nhắm tịt vào mất rồi, đánh dấu sau đọc tiếp vậy

  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chào bạn,
    Qua bài bạn viết, mình có lời khuyên là bạn cứ sống hướng nội (trẻ con bây giờ gọi là "tự kỷ") nhiều như thế thì không thể nào có cơ hội với cô ấy đâu.

    Mình nhấn mạnh từ cơ hội nhé.
  6. sonnenschein

    sonnenschein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói chuyện thêm với cô ấy đi, xem tình hình thế nào ^^
  7. congtri89hp

    congtri89hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    vấn đề a này chỉ cần cởi mở ra thôi (lúc cần thiết thì cởi hết ) , từng bước 1, sau buổi học rủ cô ấy đi uống nước nói chuyện lân la, còn thằng kia thì kệ nó, mình trơ mặt cứ ngồi cạnh cô ấy, phải để lại ấn tượng cho cô ấy biết là : có một người để ý đến mình...
  8. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    "Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm" --> bạn làm được 2 cái đầu rồi, thiếu cái cuối thôi. Mạnh dạn lên, cô ấy cũng chỉ là 1 cô gái, có gì mà sợ. Chủ động xin số đi chứ cứ im re thế này thì sao tiến triển được. Nói chuyện nhiều hơn để xem kiểu người cô ấy là như thế nào rồi cứ thuận theo vậy mà làm. Cô ấy là lễ tân khách sạn lớn thì chắc là xinh nên không lạ gì với mấy trò tán tỉnh đâu. Cứ mạnh dạn lên, tới đâu thì tới, tuổi trẻ mà, thế mới vui.
  9. MemberXYZ

    MemberXYZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mình biết là bài viết dài, nên sẽ rất ít người đủ kiên nhẫn để đọc hết, nhưng mình xin chân thành cảm những bạn đã đọc và gửi lời động viên đến mình, hoặc các bạn đánh dấu lại rồi từ từ đọc tiếp như tiểu thuyết giống bạn cafe_sua ^^

    Hôm nay mình xin được trình bày tiếp diễn biến của tối 16/8, dĩ nhiên sẽ không dài bằng bài viết đầu tiên.

    Chiều tối 16/8 đường Sài Gòn mưa tầm tã, đường đến lớp học mọi ngày đã dài nay lại càng dài thêm vì mưa gió, nhưng mình không thể bỏ lở buổi học được, môn này rất khó, đi học đầy đủ chưa chắc đã qua huống chi là nghĩ buổi.

    Mình đến lớp lúc đó vắng người, mặc dù đã hơn 6 giờ chiều giảng viên cũng đã có trong lớp rồi nhưng vẫn đang chỉnh sửa cái máy chiếu, phòng rộng thênh thang chỉ mới có mười mấy người ngồi, mình tìm một chổ ở khu vực quen thuộc, một lúc sau anh bạn hôm qua vào lớp, gọi mình lên bàn cao một chút để ngồi cho dễ nhìn, mình thấy cũng có lý, hôm nay anh chàng hôm thứ hai 15/8 không đi học, mà đến lượt anh bạn này tán tỉnh cô ấy ^^ ( anh bạn này chính là ông anh hôm thứ hai gọi mình xuống xem chung tài liều, mình xin được sửa thành anh bạn, vì anh ta hơn mình 3 tuổi và để cho phù hợp với ngữ cảnh)

    Gần 6 giờ 20 mọi người vào lớp đã đông đủ, anh bạn ngồi kế mình, mình ngồi ở hướng trong vào lớp học, anh bạn này ngồi ở ngoài hướng tường, 10 phút sau cô ấy vào lớp, cũng chọn một vị trí quen thuộc là ngồi gần dãy đường đi sát tường, phía trên anh bạn lớn hơn mình 3 tuổi ^^

    Cô ấy lặng lẽ không nói gì, giảng viên đã bắt đầu giảng bài, anh bạn này mới cố gắng bắt chuyện với cô ấy liên tục, lúc này mình mới biết rằng, hóa ra đối thủ không phải chỉ có một, nhưng mình vẫn bình tĩnh như cũ, mình cố tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng mình cũng không chắc là anh bạn này có thực sự muốn tiến xa thêm với cô ấy hay không hay chỉ đơn giản là muốn tán tỉnh trong lớp học cho vui, vì cô ấy không có sách bài tập nên anh bạn đó tự nguyện cho cô ấy mượn và coi chung sách với mình.

    Cô ấy vẫn trả lời anh bạn này nhưng theo mình cảm thấy như là sự trả nhát gừng từng câu hỏi của anh bạn kia đưa ra và một phần nữa là theo phép lịch sự tối thiểu, cả buổi hôm đó giảng viên dạy liên tục không có nghĩ giải lao, mình ngồi ở ngoài vẫn cố gắng tập trung bài giảng, mình thật sự không muốn nói chuyện riêng trong giờ học, nên dù biết anh bạn kia đang tán tỉnh cô ấy mình vẫn lặng im không nói gì, mình cố gắng tỏ ra hết sức điềm tĩnh và lạnh lùng, mình cũng không quay qua bắt chuyện với anh ấy, thỉnh thoảng chắc sau những câu trả lời nhát gừng của cô ấy, anh bạn quay sang hỏi mình một câu để tìm kím sự thân thiện ^^ sự thật thì mình cũng trả lời lại anh bạn đó trong trạng thái thân thiện và hòa nhã.

    Hôm nay cô ấy có vẻ như bị cảm, có lẻ vì dầm mưa, mình thực sự rất muốn hỏi thăm cô ấy, nhưng vì cái sự kiêu hãnh một phần đến lớp là để học , một phần là anh bạn kia tấn công dữ dội quá, nên dù cho có một hai câu nói của mình chen vào cũng chẳng thể xoay chuyển được càn khôn ^^ mình quyết định tiếp tục ... lắng nghe bài giãng của giảng viên, rất may có đi học, có lắng nghe bài giảng của giáo viên mà đôi lúc gặp khó khăn thì không biết chỉ toàn nói chuyện riêng hay nghĩ học sẽ tiếp thu được những gì ? ^^ Cả buổi học mình không thể quay sang nhìn cô ấy được vì cô ấy ngồi trong góc còn mình ngồi ở ngoài hướng duy nhất mình có thể nhìn theo logic một người đến lớp để học là giảng viên và phông chíu ^^ cả buổi học mình thấy cô ấy để chiếc điện thoại trên mặt bàn, mình nghĩ rằng đang nhắn tin với một ai đó, thôi chẳng có ai nào khác khiến cô ấy muốn trò chuyện bất kể giờ giấc nào khác ngoài người số 1 cả, bình thường thôi, người ta số 1, mình ngay cả con số còn chưa có thì thắc mắc cái gì ^^

    Gần cuối buổi học, cô ấy có vẻ như cởi mở hơn, mình đoán là sự nhiệt tình của anh bạn cũng đạt được kết quả phần nào, khi làm bài tập trắc nghiệm chung, sau một câu nói đùa của anh bạn đó với mình cả ba người cùng cười, mình nhìn cô ấy và thấy một ánh mắt nhìn mình đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng của câu nói đùa đó, mình nghĩ đó là một phản xạ tự nhiên, không phải là một hành động tình ý.

    Hết giờ học, cô ấy thu dọn đồ đạc nhưng không bước ra cửa liền, mà bước vào bàn giữa để ngồi, không biết cô ấy chờ ai đó, hay cô ấy không muốn bước về chung đường với một ai đó, có thể là mình, có thể là vv... nhiều lý do quá ... đột nhiên cô bạn ở cuối lớp bước đến muốn trả tiền cho mình vì lúc nãy trong giờ học, mình thấy cô ấy không có sách tài liệu để xem nên đã gửi tặng cô bạn đó một cuốn mà mình đã photo, cô bạn này nài nĩ mình nhận tiện, mình từ chối nhận một cách lịch sự, rồi theo lối cửa sau ra về mà quên mất cô ấy đang ở đâu rồi.

    Tối đó về nhà lúc 9 giờ hơn, mình nhắn tin hỏi anh bạn về số đt của cô ấy, đúng như mình dự đoán, không có tin nhắn hồi âm ^^ mình không buồn phiền gì việc này cả, hành động này chỉ nhằm một điều xác nhận mình lại có thêm một người phải vượt qua ít nhất là trong cái lớp học này, nhưng mình nghĩ cơ hội của mình là rất ít, vì thời gian học chung chỉ còn 4 buổi nữa thôi, khi đó mình học lớp khác, còn ở lớp cũ 2 anh chàng kia tha hồ chém gió ^^

    Tối hôm qua ngủ cũng hơi khó, ăn tô bún bò Huế mà ngày thường mình rất thích, cũng chẳng thấy ngon, biết rằng trong chuyện tình cảm là phải mạnh dạn, nhưng bảo mình mạnh dạn ở ngay trong lớp học và trong lúc giảng viên đang giảng bài thì thật là quá khó, nếu ở trong hoàn cảnh khác, thì dễ dàng hơn, ví dụ trong tình huống không phải chú tâm vào học hành hay công việc, vì mình sống lí trí cao, không muốn bị người ta đánh giá đến lớp học mà ko lo học ^^ mình không phải là không dám nói chuyện mà không tìm ra được cơ hội thích hợp để nói chuyện mà thôi T_T

    Chuyện của ngày 16/8 là vậy đó, chắc cũng hơi dài, mong các bạn thông cảm.
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    mìh chả thông cảm, mình chả đọc đâu :D mình ghet đọc truyện dài lắm những truyện dài quá một nửa trang là mình đi ra
    ps: bác mà tán cô ấy cũng giống trình bày thế này thì 1/ cô ấy thic tuyểu thuyết ==? ok
    2/ cưa dăm nằm cũng đành ngoài vòng phủ

Chia sẻ trang này