1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các bạn cố vấn dùm mình trong thời điểm này ( bài viết hơi dài )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MemberXYZ, 16/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MemberXYZ

    MemberXYZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời góp ý của các bạn, thực ra trước giờ mình yêu đương chẳng bao nhiêu, nói thẳng ra là kinh nghiệm tình trường chẳng có gì nhiều, chỉ mới giao lưu xin số điện thoại và yahoo của 4 người con gái, nhưng chẳng có cái nào mình đi hết chặng đường, ngoài mối tình đầu thất bại ra còn lại vì tim mình cảm thấy thiếu lửa yêu,nhưng vẫn mong có được một tình yêu nồng cháy cho người mình thực sự muốn dành hết con tim, thích nghe nhạc vàng trữ tình và xem phim bạo lực hiện thực xã hội, nên trong ảo luôn có cái thực và trong thực đôi khi nó lại có chút thơ ^^ đã viết văn dù không hay thì cũng phải để hồn vào văn, đặt tâm trạng của người trong cuộc vào đó nên đôi khi cảm hứng tràn trề là vậy.

    Trở lại chuyện của ngày thứ tư 17/8, hôm đó thật sự là ngày đặc biệt, mình làm quen với thằng em hôm thứ hai đã chém gió rất nhiệt tình với cô ấy, hôm nay mình mới biết là nó nhỏ tuổi hơn mình, nó sinh năm 90, chắc bạn hỏi vì sao nó sinh năm 90 mà chém gió nhiệt tình như vậy, theo nhận xét của mình thì đơn giản lắm bạn ạ, vì thằng em nói chuyện với bà chị thì tâm lý rất thoải mái, tâm trạng xem như không bị dồn nén cảm xúc và khi trò chuyện luôn vui vẻ, mình cũng đã trải qua như vậy, nói chuyện với nhiều bà chị lớn tuổi hơn nên mình hiểu cái tâm trạng đó, nhưng chắc chắn nó cũng có cảm tình với cô ấy.

    Vào lớp học mình thấy thằng em D ( tên nhân vật đã được thay đổi ^^) ngồi ở cái bàn mà hôm thứ hai nó ngồi, mà nó ngồi cũng khôn lắm ^^ nó ngồi gần góc trong của bàn chừa lại một chổ vừa đủ cho người sau vào ngồi, mình đoán nó đợi cô ấy đến, mình vào thấy nó ngồi trước, mình cũng nhẹ nhàng ngồi vào cùng dãy với nó nhưng ở bên trái của nó ( hướng ra ngoài) nghĩa là nó sẽ ngồi ở giữa mình và cô ấy nếu đúng như theo dự định (của nó) ^^, điều kiện chém gió sẽ đầy đủ hơn với nó nhiều ^^

    Mình lấy sách vở ra để sẵng lên bàn, mình nghĩ bụng, lần trước cũng mình chủ động bắt chuyện với anh T rồi ( là ông anh hơn mình 3 tuổi mà hôm tối thứ 3 mình nhắn tin hỏi số đt của cô ấy ^^) bây giờ mình cũng phải biết người biết mình trăm trận trăm thắng, mình quay sang bắt chuyện với D, nó cũng nhiệt tình trả lời lắm, anh em nói chuyện vui vẻ không có khoảng cách gì cả, mình biết được nó đang học chính quy ở cùng trường và tối nó lại đi học thêm tại chức, nó ở nhà trọ cách xa trường, quê cũng ở miền trung, thấy cũng thương, người miền trung rất chịu khó học hành, nhưng mà chuyện gì ra chuyện đó ^^ mình biết ít nhất nó cũng có cảm tình với cô ấy, nên mình cũng chủ động bảo "ra ngoài này ngồi để dễ nhìn thấy bảng nè em, anh em mình coi chung sách bài tập" vì mình có sách bài tập còn nó thì chưa, với lại nó nói tập tài liệu cho cái bạn kia hôm thứ hai mượn rồi, nó vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ trống ở bên phải của nó ^^, nhưng nó cũng chịu theo mình nhích ra ngoài ngồi, mặc dù với vẽ khá miễn cưỡng pha một chút tiếc nuối ^^

    Một lúc sau cô ấy đến, đúng như mình dự đoán, cô ấy ngồi ngay vị trí cũ, nghĩa là kế bên D, cô ấy hỏi nó vài câu quan tâm, nó bắt đầu như muốn rời xa mình ^^, mặc dù mình biết còn sự ngượng ngùng, nó không thể đứng phắc dậy chuyển chổ ngồi một cách 180 độ được, cô ấy trả nó quyển tập tài liệu, ngay lúc này mình mở cặp lấy ra một quyển tài liệu mà mình đã photo sẵng từ trước đó đưa cho cô ấy, cô ấy rất bất ngờ, mình nói đó là tài liệu bài giãng, cô ấy e dè lắm, đòi mua lại của mình chứ không muốn nhận không, cô ấy hỏi mình bán cuốn tài liệu bao nhiêu ? mình nói đùa "100 ngàn" (hehe cho khỏi đòi mua) ^^ cô ấy chỉ nói "ừa" một tiếng, mình biết đùa hơi quá trớn, nên chủ động quay sang nói " anh đùa thôi, chứ anh tặng em, em đừng bận tâm gì cả" cô ấy mỉm cười nhưng vẫn còn e dè lắm ( chắc vẫn rất muốn mua cuốn tài liệu này với giá 100k chăng ? ^^) rồi thằng D ngồi ở giữa nãy giờ chắc cũng bất ngờ với hành động của mình lắm ^^ thấy em nó chẳng có tí gì là bực tức hay ghen tức cả, nó còn nói tốt cho mình.

    Giảng viên bắt đầu giảng bài, mình cũng thấy anh T vào lớp, anh T ngồi ngay sau lưng cô ấy, mình không biết hôm qua anh ấy có đọc được tin nhắn của mình hay không ? anh ấy thấy mình vẫn ra dấu hữu nghị, ( không lẻ ổng hổng biết gì thật ).

    Vừa nghe giảng viên giảng bài, một lúc mình thấy thằng D với mình đã có khoảng cách gần nửa mét, nghĩ bụng " ái dà, thằng này chơi chiến thuật lấn dần biên giới đây"^^, lần này thỉnh thoảng nó quay sang nói chuyện với cô ấy một hai câu, nhưng mình ngồi ở ngoài bửa nay không lặng im nữa, mình chủ động thỉnh thoảng vẫn nhìn vào trong, chí ít cũng cho cô ấy biết rằng, "anh không phải gỗ đá" ^^

    Tình hình lúc đó rất là tình hình, ông T thì ngồi phía sau cô ấy án binh bất động, thằng D thì "lấn dần biên giới" mình thì ngồi xa nhất nhưng đã làm một hành động thiện chí, tình hình lúc đó căng như dây đàn, như tam quốc gữa thiên hạ ^^, Thoáng trong đầu mình nghĩ ông T có địa lợi vì học cùng lớp, thằng D có nhân hòa vì hiền lành và vui vẻ, còn mình có thiên thời (mình nghĩ vậy, mấy bạn nghĩ sao thì tùy ^^), chẳng biết ai thắng, hay cuối cùng thằng Tư Mã nào đó sẽ hốt hết ^^.

    Trong lúc này, mình để ý thấy cô ấy đang nhắn tin với một ai đó, nhìn qua thằng D thấy nó để đt lên bàn nhưng sau khi cô ấy nhắn tin xong, chẳng có tin nhắn nào hiện lên trên máy của nó, ông T thì cũng vậy, ổng cũng chẳng có động thái gì, mình biết chắc là một người nào khác chứ không phải ai trong ba người đang có mặt cả, mình lấy máy ra nhắn cho ông T với nội dung "Hôm qua anh có nhận được tin nhắn của em không ?" tin vừa gửi đi, 5 giây sau ông T cho tay vào túi quần móc điện thoại ra xem tin, ổng xem tin xong thông báo cho mình rằng có nhận được tin nhắn, rồi gật gù với vẻ ngạc nhiên như vừa phát hiện ra một bí kíp võ công mới ^^, và ra dấu ok.

    Giờ giải lao cũng đến, mình rũ anh T ra ngoài để trao đổi, ở ngoài hành lang, mình ra dấu chỉ vào lớp học và cười cười, anh T đã hiểu mọi chuyện rồi nói "không sao đâu em, tuổi trẻ mà, cứ tiến lên" ảnh lấy điện thoại đọc số của cô ấy cho mình, tâm sự với nhau một chút về chuyện tình cảm cũ xong, ảnh bảo rằng, ảnh với cô ấy thường hay nói chuyện với nhau lắm, vì học chung lớp mà, nhưng ảnh thì không có cảm giác tình yêu với cô ấy, đơn thuần chỉ là giao lưu nói chuyện vậy thôi, ảnh bảo "đừng nghĩ anh không muốn cho số em nhé" vì hôm qua ảnh không nhận được tin nhắn của mình, ảnh còn nói "đừng nói là anh cho số cô ấy cho mình" (ngoài ảnh ra ai biết số nữa, tự nhiên mình biết, hổng lẻ số 1 cho ^^) mình hỏi vậy thôi, nhưng mình muốn trực tiếp có số đt từ cô ấy, từ giờ phút này mình đã nhận được sự ủng hộ của anh T.

    Vào lớp học, mình không thấy thằng D và cô ấy trò chuyện mà thấy cô ấy đang gục đầu lên bàn, chắc là mệt mỏi gì đây, anh T ngồi vào vị trí cũ động viên mình tiến lên, chổ trống ngay chổ cô ấy vừa đủ một người ngồi nữa, thiên thời địa lợi nhân hòa đã đến, mình chớp ngay cơ hội tiếp cận cô ấy.

    "Em có vẻ mệt mỏi, chắc là bệnh cảm hôm qua vẫn chưa hết phải ko" cô ấy khẻ gận đầu và ngồi dậy để trả lời mình, như vừa ngủ tỉnh giấc, cô ấy lúc này hiền lành như một con mèo ngoan vừa thức giấc, mình vào tiếp vấn đề " anh biết em lâu vậy rồi mà chưa biết tên em"( mặc dù mình biết rõ họ tên ngày tháng năm sinh của cô ấy rồi ^^) cô lấy bút và viết lên tập một chữ, mình thắc mắc hỏi tiếp họ tên đầy đủ của cô ấy, cô ấy lấy cuốn sách tài liệu mà mình đã tặng cô ấy lúc nãy viết bốn chữ lên đó, rồi không quên hỏi lại tên của mình, mình cũng viết bốn chữ tên mình phía dưới tên cô ấy, sau việc này mình xin luôn số điện thoại, cô ấy nói "em với anh đâu có học chung lớp" mình nói "mặc dù mình không học chung lớp nhưng mình vẫn có thể làm bạn mà" cô ấy viết số điện thoại của vào cuối sách tài liệu, sau đó mình có chém gió thêm cũng vui vẻ, nhưng mình vẫn còn bị khớp và chưa được trơn tru cho lắm, chắc là cảm nhận của người con gái tinh ý biết có người đang tán tỉnh mình nên cũng tạo rào cản phòng ngự tâm lý ^^

    Thằng D và anh T lúc này đã chắc chắn không cản đường mình trong công cuộc chiến giành tình cảm của cô ấy, nhưng họ không phải là cản trở chính, họ là những người sau này có thể giúp mình trong việc này và dù cho có không thành thì mình cũng có thể được những người bạn.

    Bắt đầu lại giờ học, cô ấy nói rằng hôm nay cô ấy cảm thấy mệt lắm, nên xin phép về sớm, mình thấy cô ấy mệt mỏi quá sợ cô ấy xảy ra chuyện gì, nên mình để tập đó chạy theo hỏi xem cô ấy đủ sức về không ? khi mình theo kịp cô ấy giật mình, bảo rằng cô ấy không sao, và hối mình vào lớp, nhưng không, mình biết còn một nhân vật chính, nhân vật này là nhân vật mấu chốt của mọi chuyện nhân vật mình chưa từng gặp bao giờ "Tư Mã" hay mình còn gọi là "người số 1" đây mới chính là nhân vật đã và đang sẽ chiếm trọn "thiên hạ" mình đi theo cô ấy nhưng không để cô ấy nhìn thấy, vừa đi mình vừa thấy cô ấy bấm điện thoại liên tục, ra đến ngoài cổng, đúng như vậy, cô ấy không hề dẫn chiếc xe nào ra khỏi cổng cả, mà đi thẳng ra cổng, đi cùng chiều phía phải chân cầu Calmet, và đứng đợi ở đó, từ sau khe cửa mình tìm một vị trí quan sát tốt, thú thực mình không quen làm mấy việc này, thực sự mình chỉ muốn tận mắt chứng kiến "người số 1" dung mạo ra sao, mình đợi một lúc khoảng gần 10 phút, thấy cô ấy vẫn bấm điện thoại liên tục, mình nghĩ chắc "số 1" đang trên đường tới, nếu mình leo lên sân thượng nhìn sẽ rõ hơn, vì lúc này đông người ra vào quá, mình chạy thẳng về lớp thu xếp tập vỡ, thẳng D và anh T hỏi "chở em về hã" mình nói đùa "đâu có nhanh như vậy".

    Chạy lên đến sân thượng, thì người đã khuất bóng, thở hổn hển một mình, hơi tiếc một chút, nhưng từ giờ phút này mình đang đứng ở giữa hai con đường, mọi việc nên chấm dứt ở đây, hoặc tiếp tục đi theo tiếng gọi con tim.

    Mình đã hoài nghi cô ấy có "số 1" từ lâu rồi, nhưng mãi đến hôm nay mới quyết tâm nhìn thấy "số 1" ra sao, bây giờ mình đã xác định "đồn đang có địch" và mọi thứ vẫn chỉ mới là sự bắt đầu, nếu mình quyết định đi theo tiếng gọi con tim, sẽ có vô vàng khó khăn ở phía trước, mà tâm lý của người đi đánh đồn có địch phải thật sự vững vàng, phải có một ý chí thép, mình vẫn chưa biết số 1 đi xe gì, vóc dáng ra sao, diện mạo thế nào, làm nghề gì, mối quan hệ và tình hình giữa họ thế nào, tất cả vẫn còn là một ẩn số, số 1 hiện giờ vẫn là ẩn số X.

    Tối hôm đó tầm 22g40 mình nhắn tin cho cô ấy với nội dung " Em gắng giữ gìn sức khỏe, nếu mệt quá thì xin nghĩ ở nhà một buổi cũng được, anh mong em sớm khỏe mạnh, chúc em ngon giấc" cô ấy không hồi âm, nhưng đối với tình hình hiện giờ đòi hỏi sự hồi âm là không cần thiết, vì mình là người đến sau theo mình như vậy là đủ, từ tối hôm 17/8 đến giờ mình không nhắn tin hay gọi điện nào cả, mình nghĩ không nên tạo áp lực quá với cô ấy, lúc này cái bản tính chậm rãi của mình cần phải được phát huy.

    Sự việc là như vậy đó, mình hiện giờ đang rất băn khoăn.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn không cần lo gì cả.

    Băn khoăn chính là lối suy nghĩ thường nhật của bạn, chính là đặc điểm nổi trội của bạn, chính là điểm nhấn trong tính cách của bạn.

    Bạn cứ băn khoăn tiếp đi. Trước sau bạn cũng lấy được vợ mà, không cô này thì cô khác. [r2)]
  3. AmandaJoy

    AmandaJoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    thôi cố đọc hết trang 1 là cố lắm rồi, ko đọc nổi trang 3 nữa đâu :-h
  4. MemberXYZ

    MemberXYZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Quả thật mình cũng không hiểu rõ bạn muốn nói đến điều gì ? ^_^
  5. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    nói thật mình it cm lắm nhưng đọc hết 3 trang của bạn người ức chế nên đăng nhập cm
    vô tình bạn ******** trở nên quá tồi tệ :| ko khí của 2 người bây h đã chuyễn sang màu xám
    khuyên bạn nên giãm bớt lại cố gắn làm sạch ko khí lại
    tam thoi nhiu do đã bây h dồn dạp là mất hết cơ hội chủ yếu nói chuyện trực tiếp ko nhắn nữa
  6. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    truyện của bạn hay lắm, đọc mà cũng nhớ lại một thời tuổi trẻ thơ mộng của mình, cũng yêu đương đau khổ tè le, giờ có muốn trở lại ngày xưa cũng không được. Mình khuyên là bạn là cứ làm theo cảm xúc đi, đừng chú ý sách vở hay tính toán quá, mọi chuyện đều xảy ra theo cách mình không lường được, tới đâu hay tới đó rồi tìm cách ứng phó.
  7. emyeuvn

    emyeuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    theo em thì bác nên cho em nó chim cut đi khi bác kể đến tình tiết cuối cùng là em đã điên hết ka ngườ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^i lên rui.HOA ĐÃ CÓ CHỦ RỒI BÁC Ạ
  8. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhạt nhẽo. Gà top lại càng nhạt hơn
  9. ahxdtngh

    ahxdtngh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Truyện này hay đấy chứ các bác. Em xin đặt gạch ngồi hóng tiếp :D
  10. womankiller9

    womankiller9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hay gặp chân gỗ ghê :))

Chia sẻ trang này