1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các bạn cố vấn dùm mình trong thời điểm này ( bài viết hơi dài )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MemberXYZ, 16/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chuyện tình cảm nam-nữ thật ra chỉ cần 7-10 ngày là đủ biết có thích nhau không, có muốn cùng cho nhau cơ hội hay không.

    Thời nay mà cũng còn nhiều thanh niên thích ngâm dấm, ủ chua đến tận tháng và năm thì còn rất...cổ điển. [:D]

    Học mới cần dài lâu, chứ tìm hiểu xem ng kia có cảm tình dành cho mình hay không thì chỉ cần tgian ngắn. Bạn lại làm ngược lại. [:D]
  2. MemberXYZ

    MemberXYZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

    Thực ra cái gì chóng đến rồi cũng chóng đi bạn ạ, bạn cũng biết rằng đó là "yêu kiểu thời nay" nhưng không phải tất cả mọi người thời nay đều phải yêu kiểu như vậy bạn ạ, mình nghĩ bạn đã đọc các bài viết và những đoạn tự sự của mình rồi, nhưng khi đọc những dòng này của bạn mình cảm thấy thất vọng quá.

    Thực sự mình cũng muốn bắt đầu mối quan hệ nhanh chóng lắm chứ, nhưng vấn đề ở đây mình đang băn khoăn là cô ấy cũng còn rào cản tâm lý với mình, và người cũ của cô ấy vẫn còn đó, mình đến sau không thể nóng vội được, mỗi ngày đi học, mình thấy cái người mà cô ấy gọi đơn giản là "bạn" đó đưa đón thì bạn có thể biết để khiến cô ấy đưa cán cân tình cảm nghiêng về phía mình không phải là chuyện của 7-10 ngày, 7-10 ngày là dành cho những người dễ dãi và những anh chàng đi tán tỉnh đơn thuần những bông hoa chưa chủ chứ chưa chắc đã là tình yêu thật sự.

    Mình bây giờ chỉ cố gắng trò chuyện với cô ấy, để cô ấy bớt dần khoảng cách tâm lý, cố gắng tạo sự thoải mái như một người bạn vậy, vì cô ấy là hoa đã có chủ bạn ạ, mình chỉ có thể làm được ít nhất trong thời điểm hiện tại là vậy thôi.

    Mình viết lên tâm trạng của từng ngày như vậy có thể là dài, nhưng đối với một mối tình cả đời người thì chẳng là bao nhiêu cả, mình chỉ muốn truyền tải đến các bạn sự cảm nhận và cảm giác của từng giây phút mình trải qua là cái chất men tình của người bước vào đường tình thật sự như vậy.

    Nhanh hay chậm, đều có giá trị khác nhau của nó, mình sống, mình yêu, mình không hối tiếc với những gì mình sống và cống hiến cho tình yêu của mình.

    Hôm nay trời mưa ngâu, chẳng biết giờ này cô ấy đang làm gì, hay là lại tắm mưa nữa rồi.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ồ, bạn đã viết đc câu "nhanh-chậm đều có giá trị khác nhau của nó" mà rồi chẳng lẽ chỉ vì bạn chậm lụt nên bạn cho rằng hễ cứ ai nhanh chóng thì là dễ dãi?

    Hóa ra người ta có cảm tình với người thật việc thật, quen biết hẳn hòi, tìm hiểu tình cảm, tính cách kỹ càng thì là dễ dãi, còn ngồi cách 2 dãy bàn, mỗi 2 tuần sms một lần (và không có hồi âm), đi nói chuyện với người dưng về đối tượng mình thích nhưng không nói quá 3 câu với chính người ấy, viết rất dài trên forum nhưng không hề xúc tiến việc hẹn hò thì là nghiêm túc, chân thành, chín chắn hơn những cái kẻ dễ dãi kia? ;))

    Bạn rụt rè, nhút nhát, sợ thất bại, suốt ngày băn khoăn, suốt đêm mơ mộng. Cuối cùng thì cô kia đi chơi ào ào với 2-3 anh hằng tuần còn bạn nằm nhà ôm máy tính viết topic. ;)) Bạn làm tôi nhớ đến câu chuyện này:

    Bà mẹ mặc áo đẹp lượn qua lượn lại trước gương. Đứa con khen:
    - Ah, áo mẹ đẹp quá! Bố mới mua tặng mẹ à?
    Bà mẹ bực mình gắt:
    - Cái gì cũng chờ bố mày thì đến mày cũng chưa có nữa là áo!
    [r37)]

    Đến cái hẹn bạn còn không có nữa là "sống, yêu không hối tiếc với những gì mình sống và cống hiến cho tình yêu." Cái hẹn mà còn k có nữa là tình yêu. ^:)^ Nhảm hả?
  4. MemberXYZ

    MemberXYZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

    Phần lớn trong số những gì bạn viết đều là những suy nghĩ cảm tính của bạn, bạn muốn mình mau chóng, nhanh gọn, và đưa ra những dẫn chứng mang tính chủ quan của bạn, mình không nhất trí với những gì bạn viết ra, mình không nghĩ là mình nhát, mà mình nghĩ bạn quá hấp tấp, nếu mình nhát thì đã không trực tiếp xin số đt của cô ấy, nếu mình nhát thì đã không chủ động nói chuyện và ngồi gần cô ấy, mình cảm thấy bạn là một người quá nóng vội trong chuyện mà có thể bạn gọi là "cưa cẩm", mình đã nói rồi, mình không sợ thất bại đâu bạn ạ, mình chấp nhận thất bại vì sự chậm chạp, nhưng mình không muốn thất bại vì sự hấp tấp.

    Bạn không đặt vị trí của bạn vào vị trí của mình hiện tai, mà bạn đứng ở chổ quá tiêu chuẩn để nhận xét vấn đề trên một khía cạnh quá tiêu chuẩn, là mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ việc định một cái hẹn và tiến tới, nếu đơn giản như vậy thì mình đã làm rồi bạn ạ.

    Mình biết bạn cũng là muốn tốt cho mình, nhưng sự nóng vội là điều không nên, bạn cũng biết là mình và cô ấy trò chuyện với nhau chưa nhiều, nếu tính luôn cả ngày thứ tư mình chưa kể ra thì có lẽ chính thức chỉ có 2 buổi mình và cô ấy ngồi gần nhau chung một bàn (thứ ba và thứ tư) mình vừa mới bắt đầu trong việc chính thức tiếp cân cô ấy thôi, còn mấy bửa trước đó chỉ là khởi động.

    Từ việc tiếp cận làm thân với những người bạn xung quanh cô ấy, nhận được sự ủng hộ của họ, loại bớt dần những đối thủ và rào cản tâm lý, bắt đầu xin số đt, nhận được nick yahoo, kết bạn qua facebook, và nhắn tin điện thoại những tin nhắn này mình chỉ muốn cho cô ấy biết một điều là mình quan tâm đến cô ấy mình không hi vọng được hồi âm trong thời điểm này, gọi cuộc điện thoại đầu tiên hôm thứ tư, mà mỗi ngày chỉ có thể gặp nhau có 3 ngày một tuần, 2 tiếng rưỡi một ngày, nếu không tính tuần đầu tiên, mọi thứ cũng chưa quá 10 ngày.

    Ngoài ra cô ấy còn cố một người bạn đưa đón hàng ngày, tình cảm chắc chắn ăn đứt mình ( cái này không phải là mình tự ti, mà là mình biết người biết mình, mình chấp nhận ở dưới cơ lúc này nhưng mình sẽ không ngừng thu ngắn khoản cách).

    Bạn thấy trong những bài viết của mình là những dòng tự sự ủy mị, vì ai trong hoàn cảnh này mà không suy nghĩ như vậy có chẳng là họ không viết ra và kể ra đầy đủ và chi tiết như mình thôi, nhưng mình không yếu đuối như bạn nghĩ đâu.

    Dẫu biết là vậy, nhưng trong lúc này mình không có sự lựa chọn nào khác, cái hẹn trong thời điểm này theo mình là chưa thích hợp, bạn là con trai hay con gái vậy ? bạn sinh năm 1996 thật sao ?
  5. dichvunemda

    dichvunemda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
  6. MemberXYZ

    MemberXYZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

    Mình vẫn đang cố gắng, tuần sau mình và cô ấy học khác lớp rồi, nhưng mình cũng sẽ không bỏ cuộc, đúng như lời bạn nói, không thành công thì cũng thành nhân, cảm ơn bạn đã ủng hộ mình. Mình vẫn còn chuyện hôm thứ tư vẫn chưa viết.
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bạn í ko thic tư vấn bạn í thic Tâm sự
    Bạn ý cho vào muc tư vấn nhưng bạn í thic tranh cãi ^:)^ ^:)^

    Nhan thể, ngyeu mình tán mình trong 2 tuần ạh (trước đấy có biết nhau nhưng chỉ noi chiện bthuong ah) [:P] và bản thân mình ko là ng dễ dãi ạh. ,,
    Mình biết bạn muốn bộc lô suy nghĩ cho mọi người hiểu, nhưng hi vọng bạn cố gắng tiếp nhận ý kiến của các bác ấy nhoé :-*, căn bản là cứ thấy rề rà thế này, ai cũng thấy nhọc, đời thực chứ chẳng phaiỉ phim Hàn Xẻng có hít thở cũng mất ba phút ~X , nhanh hay chậm tuỳ quan điểm sống của mỗi người bạn nhỉ, bạn thic từ từ, nhưng cái ban từ từ là bạn đang trình bày tình cảm cảm xúc, chứ mình chẳng thấy bạn từ từ tìm hiểu cô ấy, bạn cũng chỉ biết loáng thoáng, thông tin thì k đến nơi, đến chốn... :-ss. Bạn gần như thất bại trong những bước đầu đê thành 1 ng bạn rồi từ đó từ từ tiếp cân cũng như xem xét cô ấy ntn [-X.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ban thiếu một cái hẹn :-w,m ko hen hò ko tiếp xúc ngoai giao thì làm sao mà noi chuyện đc?? bạn lại bắt đầu ảo vãi lúa ^:)^ đời thực còn chưa xong bạn còn vác lên mạng, tán gái qua mạng à??? hay tán gái qua phone?? bác thực m tìm hiểu, thì stop ngay cái trò theo dõi mất công, yếu ớt thế đi, bù lại tiếp xúc nhiều hơn, như thế bác mới hiểu đuoc bạn í thực sự là ng ntn hơn là ngồi một chỗ thủ dâm tinh thần và phỏng đoán nầy nọ .
    ^:)^

    p/s: cố gắng kết hợp Chân tay miêng như bác @nov27 trình bày ;))
  8. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Hư quá.
    Bài này chuyển sang box tâm sự hợp hơn.
  9. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    Chủ Topic cần thực tế hơn :-ss, chủ Topic phải hiểu 1 cô gái hấp dẫn có cả tá vệ tinh xung quanh, vậy làm sao đạp lên xác mấy chú kia để bước đến với gái được ? Tính nhiều thành tính quẩn...
  10. chugacon090

    chugacon090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Bác @MemberXYZ vẫn chưa cập nhật nhở

Chia sẻ trang này