1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mong các bạn giúp đỡ.híc híc.chuyện tcam phức tạp quá.thank nhiều lắm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hermex, 19/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hermex

    hermex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là dư này
    e là sv mới ra trường,đợt hè này về quê em có quen 1 em trên fb
    nó là bạn cùng lớp với em em,xinh xắn dễ thương lại vừa chia tay ny
    trên face thì thingr thoảng e cũng an ủi ,nc
    chắc cũng đúng lúc họ cần người tâm sự nên mọi chuyện khá suôn sẻ==> thiên thời, nhưng địa k lợi,e ý học lơp 12 .thời gian chơi cũng ít mặc dù đang hè,với lại mẹ em ý cũng khó.vì thế chỉ rủ đi chơi ở gần nhà thôi,thường thì chỉ chè,or trà đá,ốc gì gì đó.Khoảng thời gian đầu khá thuận lợi.e nc cũng hay nên chắc có cảm tình.2 đứa lên face chỉ nc với nhau thôi....thế rồi đột nhiên e ấy bảo k dùng đt nữa,bỏ luôn fb.Em cũng hơi choáng,sợ k còn cơ hội nên nói luôn là "a thích em" e ấy cũng k nói gì,chỉ bảo mình mới quen nhau mà anh,có lẽ mới chia tay ny nên .....Rồi khoảng thời gian sau đó 2 đứa vẫn vui vẻ,đi chơi xa đc 2 lần ( phải khó khăn lắm e ý mới thu xếp đc) 1 lần đi chùa,1 lần về quê ngoại em ý ở NInh Bình.Đã nắm tay,ôm nhau...nhưng chưa hôn ( e định hôn rồi,chắc cũng đc thôi,nhưng định lần sau đi tìm chỗ nào lãn mạng hơn) e thật sự có cảm tình với người này 'kiểu như họ vui e cũng vui ý" chăng biết đc.Rồi e tỏ tình Em ý lại nói mình mới quen nhau đc 6 ngày mà anh @@.
    E cũng sắp đi làm rồi,nên cũng hơi vội phải k....
    Rồi 1 tháng trước e vs cô ấy xích mích,em nt trong khi quá bức xúc,e nói cô ấy quá vô tâm v...v... ( nghĩ lại thì thực ra đã là gì của nhau đâu mà e nói thế)
    3 ngày sau đó k liên lạc ( dài bằng cả năm vì trước đó ngày nào cũng nc,k it thì nhiều)
    ngày thứ 4 e chủ động gọi điên,k nghe máy.nt thì k trả lời => e phạm sai lầm la nt hỏi con bạn thân của em nó xem nó có sao k.híc.
    chắc em ý k thích thế,con nt bảo em" anh đã là gì của em ma hỏi bạn em ,em làm gì ở đâu" e cũng tức lắm,vì mình qtam thôi mà.
    rồi e cố níu kéo,người ta lại bảo chúng mình k hợp nhau đâu a,em cần sự thanh thản các kiểu
    nhưng e hỏi "em có yêu a k" thì lại k nói gì (mệt nhất ở cái điểm này)
    rồi thì e buông tay ( buồn lắm lắm) chuyện tcam? cũng nhiều mà e chưa bgio buồn tnay`
    khoảng 3 tuần sau e có lén vào fb của em ý,thì ôi thôi nào thì em nhớ anh,buồn phát khóc,rồi lạc lõng,v ....v .lại còn gầy đi nhiều lắm
    e k chịu đc mới nt chửi cho làm sao mà gầy thế,ngu ngốc
    tối hôm sau thì chủ động nt cho em,rồi cũng chẳng nói đc gì nhiều( cô ấy khá là bướng) chỉ đc mỗi câu "anh không hiểu em" buồn não ruột
    mấy hôm nay,em vẫn nt quan tâm khi trời mưa và lạnh..lúc đầu thì còn nt lại.xong chẳng hiểu sao suy nghĩ đc cái vớ vẩn gì ma mấy ngày nay k thèm trả lời e luôn....muốn gặp cũng chẳng đc,gọi điện thi k nghe...
    hôm nay tự nhiên lại nt đến bảo " bây h a đừng nt cho e nữa,e đang gặp rắc rối" chẳng biết thật hay giả nữa
    năm nay cô ấy lớp 12 cũng có ý thức học lắm,rồi còn bảo em k thể phụ lòng mẹ em đc
    THEO CÁC ANH GIỜ E PHẢI LÀM SAO,THỀ CHỨ CÁI CUỘC ĐỜI EM CHƯA PHẢI LÀM THẾ VỚI CON NÀO BAO GIỜ.NHƯNG VỚI NGƯỜI NÀY E K CHỊU ĐC
  2. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Theo các cụ thì TẠCH 100%.
  3. hermex

    hermex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    :)).bac noi ro~ hon dc k =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    :)).bac noi ro~ hon dc k =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    :)).bac noi ro~ hon dc k =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    :)).bac noi ro~ hon dc k =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    :)) bac noi ro ~ hon dc k
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    :)) bac noi ro ~ hon dc k
  4. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Bác mắc qúa nhiều sai lầm, mỗi lần như thế lại k rút kinh nghiệm mà vẫn mắc lỗi cũ. Vì sao TẠCH thì chắc bác chưa nghiên cứu sách vở gì. Em xin chỉ ra mấy điều thôi:
    1. Tỏ tình. K những 1 mà 3 lần, sai lầm lần sau nghiêm trọng hơn lần trc.
    2. Đội gái lên đầu. Gái chỉ ngãng 1tý đã xoắn.
    Và những sai lầm bác tự chỉ ra.
    Còn cái đoạn nó bảo bác có lỗi vs bm vs cả mấy stt trên Fb thì em nghĩ là nó mới ctay, chưa dứt hẳn đc, nó bắt bác đợi.
    "THEO CÁC ANH GIỜ E PHẢI LÀM SAO,THỀ CHỨ CÁI CUỘC ĐỜI EM CHƯA PHẢI LÀM THẾ VỚI CON NÀO BAO GIỜ. NHƯNG VỚI NGƯỜI NÀY EK CHỊU ĐC" theo em kiếm em khác, em này mà bác tán thì cũng mít mùa mới đổ. Cứ duy trì lối sống cũ đi bác "THỀ CHỨ CÁI CUỘC ĐỜI EM CHƯA PHẢI LÀM THẾ VỚI CON NÀO BAO GIỜ"
  5. hermex

    hermex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    đúng là e chưa bgio nghiên cứu sách vở gì,toàn làm theo con tim :)).mà em nói thích có 2 lần thôi :D
    sách vở bác kiếm ở đâu.gửi e cái link nghiên cứu phát
    mà em cũng nói luôn,mấy con tán dễ đổ thì gặp nhiều,nhưng nhanh chán bác à
    lâu lâu k có tc thật với con nào như con này
  6. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Bác @supersdream đây rồi. Chủ theard chờ bác ý phán cho, em cũng gà mà. Link thì em k nhớ lắm. Bác tìm mấy cái tit này nhá:
    1. Bí kíp cưa gái Quarker
    2. Các sai lầm thường gặp khi cưa gái của Sunny_boy
    3.Thợ Săn Toàn Tập (ngừng phát hành vô thời hạn) của Azazuj
  7. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Đỏ 2: Gây sự chú ý cho gà và kết quả gà đã cắn câu và phọt ra câu " "a thích em""
    Đỏ 3: Gái đã dạy cho chú như thế nào là đi tán gái. Mới quen nhau 6 ngày, nhục quá chú em ạ.
    Đỏ 4: Không có gì là sai lầm cả. Cái sai ỏ đây là gái có ý nghĩ đen tối, kiểu hai tay hai súng lên muốn giữ chú như bí mật riêng nhưng mà chú lại bô bô cho thiên hạ nó biết nên nó ghét.
    Đỏ 5: Gái đang cân đo đong đếm chú với thằng người yêu cũ của nó xem trym thằng nào to hơn. Không biết trym anh mới này có to và dài hơn thằng cũ của minh không nhể.
    Đỏ 6: Chú mày có độ thẩm du tinh thần cao quá. Biết nó than vãn về chú hay là thằng người yêu cũ của nó. nhảy vào mắng chửi nó. Vô duyên vô đối.
    Đỏ 1+Đỏ 7:Gái mới học lớp 12 + đã từng có người yêu+ Đi chơi xa với chú " bây h a đừng nt cho e nữa,e đang gặp rắc rối" nó mâu thuẫn với "năm nay cô ấy lớp 12 cũng có ý thức học lắm,rồi còn bảo em k thể phụ lòng mẹ em đc".
    Nói tóm lại gái này nhân cách và lối sống khá là phức tạp. Ca của chú nó lưỡng lự là do còn phải giải quyết thằng người yêu của nó, có thể là đã phang phập nhau rồi, quen hơi nhau rồi giờ khó dứt nhau. Chú em thì quá gà tồ, chuyện gái gú hồn nhiên như trẻ học lớp 9 làm gái không có cảm hứng. Tạch là điều chắc chắn. Chỉ còn có duy nhất cơ hội là ôm cây đợi thỏ, khi nào nó hứng tình quá nó alo cho chú đến giải quyết sinh lý là xong thôi, chứ cỡ chú không thể tán nổi bất cứ đứa nào ngang cơ với chú cả.
    Đỏ 8: Giờ chú chả phải làm gì cả, cho nó vào dĩ vãng cuộc tình. Tự gièn luyện bản lĩnh đàn ông đi, laoị bỏ tính bộp chộp, đần độn, yếu mềm. Tích cực đọc bí kíp cưa gái. Tu luyện tam nữa năm rồi hãy xuất sơn. Giờ trong con người nó không có một tý giá trị nào để con gái nó có cảm tình cả, ngoại trừ chú có cái xác của thằng thanh niên 22 tuổi thế thôi.

  8. hermex

    hermex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    khiếp anh nói như đúng rồi,thôi e ngộ ra nhiều điều rồi.
    thứ 1 cô ấy k phải loại người đấy,e khẳng định luôn
    thứ 2 e cần a tư vấn chư k phải phán xét người khác khi chưa biết rõ vè người đó
    thứ 3 phang phập cũng sướng đấy,nhưng k phải tất cả...yêu ai thật lòng rồi thì sẽ biết giữ cho người đó...vội vàng tnao đc
    thứ 4 thằng e chưa đọc nhiều như anh,nhưng cũng có khá mối tình rồi...chẳng qua là yêu con này quá
    thư 5 dù sao cũng cảm ơn anh, a xúc phạm người đó e k chịu đc nên mới nói thế.
  9. songokukx

    songokukx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    em khuyên bác chân thành một câu,đừng có dại đâm đầu vào gái mới chia tay người yêu
  10. haitest

    haitest Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chú hunter91 dựa vào đâu để khẳng định là tạch 100% khi mà người trong cuộc được tiếp xúc với gái như chủ thớt vẫn phải mang một dấu hỏi to đùng lên đặt ở đây?

    Theo tớ thì đúng là chủ thớt chưa có kinh nghiệm lắm, đã mắc phải một loạt những sai lầm mà tớ nhớ ko nhầm là giáo án của ***** Quác cũng có nhắc qua loa tới như không nên tỏ tình, ko nên hỏi "em có yêu anh ko?" và tiếp theo là không kiểm soát được cảm xúc cần thiết của mình.

    Những điều này thì ***** Quác đã nói rất đúng. Tuy nhiên thì nên thay câu "không nên tỏ tình" bằng "không nên tỏ tình quá sớm". Bạn vẫn sẽ phải tỏ tình, vì với con gái khi đã yêu thì đó là một nhu cầu ko thể thiếu. Nhưng tỏ tình vào lúc này là sai lầm vì là bạn tỏ tình quá sớm. Điều đó dẫn đến nhiều bất lợi cho mối quan hệ của bạn, nhẹ nhất là làm trò chơi cưa cẩm không còn thú vị nữa. Còn trong chuyện này thì biểu hiện rõ nhất là với bạn, khi không có sự đáp lại từ phía gái thì mối quan hệ sẽ bị đi lùi như bạn đã thấy. Gái thì thoả mãn => buông lơi, hoặc phòng thủ, nước đôi, còn bạn thì chán nản vật vã sau đó dẫn đến hành động gây tiếp tục sai lầm là xích mích với gái.

    Hành động hỏi "Em có yêu anh không?" cũng rất là sai lầm. Dù gái có thích bạn đi chăng nữa thì chẳng đời nào gái trả lời rằng "Vâng, e có yêu anh!" cả đâu bạn. Ngược lại bạn làm vậy còn chứng tỏ mình thiếu tự tin, giảm giá trị trong mắt gái và thậm chí còn gây áp lực đối với gái (điều làm mối quan hệ dễ trở nên bế tắc).

    Theo kinh nghiệm của tớ thì những dòng ỉ ôi trên fb của gái không phải dành cho bạn đâu. Và khi gái nói rằng " bây h a đừng nt cho e nữa,e đang gặp rắc rối" thì bạn nên tin vào điều đó!

    Mọi thông tin vẫn mù mờ, chẳng có gì để khẳng định bạn có thể phập được gái nữa hay không, nhưng vào thời điểm này thì có lẽ là nên tạm dừng lại và tìm hiểu một thời gian, sau đó sẽ biết phải làm gì tiếp theo. Biết đâu lại là 1 mũi tên trúng 2 đích, với trò chơi trốn tìm này lại làm cho cáo nổi cơn, liếm mép đi tìm chú gà là bạn. [:D]

Chia sẻ trang này