1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mong các bạn giúp, mình đang rất buồn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cminhlqd, 06/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cminhlqd

    cminhlqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    mong các bạn giúp, mình đang rất buồn

    Trong nhóm bạn của mình, chơi rất thân với nhau, nhưng tự nhiên mình lỡ thích người con gái trong nhóm. Cô ấy thì rất vui vẻ với mọi người kể cả mình, nếu mình nói mình thích cô ấy thì nhóm sẽ không còn vui như trước. Và điều làm mình buồn là cô ấy năm sau sẽ đi qua Mĩ .
  2. cminhlqd

    cminhlqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    và bây giờ mình phải làm gì đây, nói thì không được, còn không nói mình sẽ mất cô ấy, mong các bạn giúp đỡ
  3. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn cũng qua Mỹ thì hãy nói. Không thì thôi nhé.
  4. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    có nói thì có làm j đâu...ng ở ng đi.tìm gái khác thôi..
  5. cminhlqd

    cminhlqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    cô ấy nói có thể sẽ đi, chứ không chắc , nếu mình nói , rồi đi chơi cùng nhóm thì phải làm sao ? nhóm sẽ không vui như trước !! Mà lỡ có ấy không thích mình mới chết . Sao đời lại chán thế !!
  6. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    thôi bạn cứ nói đi vì cô ấy nói có thể sẽ đi, chứ không chắc vẫn còn cơ hội mờ. bạn cứ nói những điều mình đã ấp ủ trong lòng, nếu ko nói thì bạn sẽ cảm thấy rất khó chịu, nếu ko nói thì làm sao người ta bít đc là bạn có tình cảm với người ta. Biết đâu người ta cũng có tình cảm mà ngại là con gái ko dám nói ra thì sao.
  7. heonhua_doi

    heonhua_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đời đâu có được tất cả đâu.Biết chấp nhận chọn một trong 2 thôi.Đừng tham mà mất hết.Bjờ bạn thử dò hỏi cô ấy xem cô ấy đã có ai chưa? Và nghĩ thế nào về bạn?Mình tin nều thích bạn cô ấy sẽ bật "đèn xanh" , còn không thì cứ khẳng định với cô ấy bạn luôn là bạn của cô ấy....
  8. Ilovecva

    Ilovecva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    thích thì cứ nói bạn à!đừng vì sợ này sợ nọ mà để tuột đi hạnh phúc!!!kẻo sau này hối cũng muộn đấy!!!đã là con trai đã muốn gì thì làm,thích ai thì nói!!!cần gì phải sợ gì!!!
  9. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Yêu trong nhóm thì sao? Chẳng sao cả, càng vui chứ sao. Nhiều người cũng yêu trong nhóm, yêu trong nhóm đi chơi lại càng vui, vừa có bạn, vừa có người yêu.
    Vấn đề là người ta có thích bạn hay không thôi. Người ta thích hay không, thái độ biết liền ấy mà he he.
  10. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Giống quan điểm bác kia chỉ sợ người ta ko thích minh thôi, nếu thích thì nhóm càng đoàn kết

Chia sẻ trang này