1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các bạn hãy chia sẻ kinh nghiệm học toán cho các bé!

Chủ đề trong 'Toán học' bởi smalltiti, 18/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smalltiti

    smalltiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mong các bạn hãy chia sẻ kinh nghiệm học toán cho các bé!

    Tôi có vài đứa cháu nhỏ (học cấp 1 và 2). Thấy chúng học hành vất vả, tội nghiệp quá. Tôi nghĩ rằng có lẽ các bé đã không biết cách học cho hiệu quả. Tôi cũng chỉ cho các cháu vài kinh nghiệm học toán nhưng có vẻ ko tối ưu lắm (tôi cũng đi làm tới chục năm rồi, có lẽ thời xưa cũng khác). Chắc trong diễn đàn này có rất nhiều bạn đã từng là những học sinh giỏi toán khi còn học phổ thông, rất mong các bạn chia sẻ cách học, cách tìm hiểu sách vở thế nào thể học tốt và hiệu quả cho các cháu nhỏ nói chung. Cám ơn trước cho lòng nhiệt tình và thiện chí của các bạn.
  2. vitaminc315

    vitaminc315 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Em học Toán cũng không đến nỗi giỏi giang nhưng cũng có vài kinh nghiệm. Theo em, nếu cháu bác không thông minh lắm thì tốt nhất bác cứ dạy nó từ những cái nhỏ nhất a,b,c.. thôi. Đặc biệt nên lấy ví dụ thực tế cho chúng nó dễ hiểu. Còn nếu học cấp 2 rồi thì cũng khó uốn nắn bởi kiến thưc lúc đấy cũng khá nhiều với trẻ con rồi. Tốt nhất là nên dành nhiều thời gian quan tâm thôi bác ah, học kiểu mưa dầm thấm lâu thôi, em nghĩ thế. Em đã từng dạy gia sư toán em hiểu, nhiều lúc cũng hơi ức chế nhưng bác nên kiên trì, đặc biệt là không nên nổi nóng, CHúc bác thành công...
  3. nguyenthihongnhien

    nguyenthihongnhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hỏi nó xem có thích học Toán không đã...Nếu nó nói không thì đập cho nó 2 cái ...rồi hỏi lại xem có thích học toán không ...nếu không nữa thì đập cho nó 2^2 cái.....rồi lại hỏi lại xem có ngấy học toán không...nếu có lại đập cho nó 2^(2^2) cái...lúc nào nó chán nó khác bảo có...( trường hợp nếu nó bảo có ở một trong các câu hỏi trên thì dừng lại ..) rồi hỏi nó xem chỗ nào nó không hiểu.....nếu nó bảo chỗ nào cũng chẳng hiểu thì đá cho nó 2 cái...rồi hỏi lại..nếu nó vẫn trả lời không hiểu tất thì lại đá cho nó 2^2 cái....đến bao giờ nó nói chỉ có chỗ này em không hiểu thì chỉ bảo nó........chịu khó ra nhiều bài tập cho nó..và khi làm xong bài nào đấy thì hỏi nó xem bài này như thế nào....nếu nó hỏi bài toán mở rộng của bài toán đó là khi đó nó đã thực sự thích học toán rồi đầy....
  4. nguyenthihongnhien

    nguyenthihongnhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tui muốn đăng ký một cái tên miền , nhưng tôi lại không hiểu cách thanh toán tiền như thế nào ? Vậy phải làm thế nào ? Các anh sẽ đưa cho tôi số tài khoản để tôi gửi tiền vào đấy nhưng làm thế nào để các anh biết đấy là tôi gửi .Rồi các anh cấp tên miền cho tôi .
  5. vnhppro

    vnhppro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất là ngày nào cũng làm toán. Mỗi ngày chị cho nó làm từ 1 đến 2 tiếng toán là oki.
    Cách học của em hồi trước là làm lần lượt tất cả các bài trong sách giáo khoa, bài nào khó quá thì bỏ chứ biết sao giờ . Làm trong sách giáo khoa xong ra tiệm sách kiếm mấy cuốn tham khoả có lời giải. Về lại làm lần lượt từ trên xuống, cái nào khó quá thì liếc qua lời giải, cái cảm giác làm hoài ko xong mà được nhìn lời giải thì sướng lắm .
    Cấp 1 thì em nghĩ làm hết xong sách giáo khoa là oki, còn cấp 2 thì em thấy sách tham khảo của thầy Võ Đại Mau hay đó (từ cơ bản đến nâng cao).
    Đó là cách để học giỏi trong lớp, chứ còn để thi đại học thì phải tìm "thầy xịn" chứ tự học khó lòng mà đậu nổi (môn toán còn đỡ, chứ môn lý đặc biệt là hoá không có "thầy xịn" thì pó tay ).
    Túm lại, em chia sẻ ý kiến với bạn vitaminc315, "học kiểu mưa dầm thấm lâu thôi". Còn cách bạn gì ấy làm sao mà bạo lực thế ko biết, chắc bạn ấy là cô giáo, hehe.

Chia sẻ trang này