1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các bạn hiểu mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cotinbk, 15/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cotinbk

    cotinbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mong các bạn hiểu mình

    Mình năm nay 22 tuổi , học trường bkhn.Năm thứ 3 mình có yêu một cô bé hoc năm thứ nhất trường Tài chính kế toán, Cả hai đều rất hiểu và yêu thương nhau .Nhưng tất cả đều hoàn toàn đảo lộn sau một kì nghỉ hè, cô ấy hoàn toàn lạnh nhạt với mình. Mình rất giận cô ấy và cũng không hiểu tại sao. Và sau khoảng một cô ấy gặp mình và nói "Hai anh em không thể yêu nhau."Hết!
    Vậy là chúng minh chia tay , mình rất buồn .Và cũng chính từ đó mình ghét con gái , mình lạnh nhạt với tất cả những người con gái tiếp xúc với minh.
    Mình rất mong nhận được những lời tâm sự của các bạn.

    [red]
    Hien
    [/red/][/size=4/]

Chia sẻ trang này