1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các bạn Lâm Đồng giúp đỡ

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi cho_xu_beo_mum_mim, 11/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Mong các bạn Lâm Đồng giúp đỡ

    Tớ đang định tự tổ chức một honeymoon ở Đà lạt, nhưng chưa từng đến và nghỉ tại Đà lạt nên rất mong nhận được ý kiến góp ý của các bạn.
    - Phương tiện: chúng tớ có chừng 4,5 ngày cho cả chuyến đi, mà đi máy bay từ HN-HCMC-DL thì đắt quá! Có gợi ý gì cho tớ không ạ?
    - Nghỉ ngơi: Tớ nghe nói KS Golf 3 là tương đối ổn, về giá cả và chất lượng dịch vụ. Các bạn có ý kiến hay gợi ý gì khác không?
    - Địa điểm để đi chơi nữa ạ, gợi ý luôn giúp tớ nhé.
    - Giá cả nói chung ở DL so với HCMC như thế nào?
    - Đồ lưu niệm thông dụng ở DL có thể mang đi xa là gì?
    - Tớ nên chuẩn bị cho chuyến đi này khoảng bao nhiêu tiền, (level chi tiêu ở vào khoảng 3* - 4*)?
    - Đi chơi quanh thành phố, có địa điểm cho thuê xe máy không? có cho thuê xe tự lái không? Giá cả và điều kiện thế nào ạ?
    - KS ở DL có bắt trình hôn thú như ở Hội an không ạ?
    - Nhà hàng, cafe nào ổn và phù hợp cho honeymooners ở Đà lạt? Đặc sản ở đây là gì?

    Tạm thời bằng đó câu hỏi, chúng tớ dự định đi sau Tết nguyên đán, hi vọng nhận được sự giúp đỡ sớm và đầy đủ, chân thành của các bạn Lâm đồng.
    Cảm ơn các bạn rất nhiều.
  2. Bambo_o

    Bambo_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sau tết, nếu ra giêng, thì giá cả mọi thứ sẽ rẻ hơn. Tuy nhiên, Dalat mùa này không đẹp bằng mùa Thu-Đông, có thể sau tết sẽ có những đợt rất lạnh
    Máy bay từ DL-HCMC mỗi ngày có 1 chuyến, giá vẻ khoảng 320-345K.
    Nếu không đi máy bay từ HCMC lên Dalat, chỉ còn 1 phương tiện là xe khách. Giá 60K, nên chọn đi tuyết Chất lượng cao của
    Dalat Toserco
    Sinh Cafe
    Thành Bưới.
    Tất cả đều là xe lớn, máy lạnh, không đón khách dọc đường, chạy chậm, rất an toàn, không chụp giựt. Tuy nhiên, hai cái trước mỗi ngày chỉ có vài chuyến, thường vào sáng hay chiều tối, đêm. Còn Thành Bưởi khoảng 1 tiếng có 1 chuyến, đi giờ nào cũng được
    Khách sạn 3, 4 sao ở DL cũng không thua gì HCMC về chất lượng dịch vụ, giá cả.
    Sofitel, khong vao mua du lich co the tim phong gia 100 USD. Gold có 3 khách sạn, thường thì khách hay chọn Gold dối diện đồi Cù, vì có View đẹp, giá ít nhất khoảng 450k trở lên, nhà hàng ở đây cũng rất tốt. Bạn bè tôi mỗi lần lên, dù ở đâu nhưng cũng thường ăn ở đây
    Ngoài ra, còn có Empress, đối diện Hồ Xuân Hương, giá cũng khoảng 80USDtrở lên
    Trên đây tôi toàn liệt kê KS sang trọng cả, ởđây ra phố rất gần. DL còn có nhiều biệt thự Pháp làm khách sạn,trông rất đẹp mà giá cả lại mềm hơn, tuy nhiên là của tư nhân nên dịch vụ không tốt lắm
    Có nhiều điểm cho thuê xe máy, đưa cái CMND và ít tiền là thuê được ngay ấy mà. Các KS liên doanh, có sao như tôi vừa kể hay tư nhân không có chuyện bắt trình CMND, nhưng ở một vài khách sạn thuộc nhà nước như các nhà khách thì có
    Qúa cà phê trên đó mấy quá đẹp đóng cửa hết rồi. Chỉ còn quán cà phê trên sân thượng Gold, chẳng đẹp là mấy, chỉ được cái cao
    Tiêu chuẩn 3,4 sao thì nên ăn nhà hàng Khaisilk ở trên đấy. đồ ăn Việt. Tôi chưa vào, vì họ mới khai trương, nhưng cứ tầm như các nhà hàng của Khải mở dưới này thì một bữa ăn cho 2 người bên chuẩn bị khoảng 600K, bạn là người HN thì biết rõ phong cách và dịch vụ của Khải rồi, tôi không bàn đến. Nhà hàng trong Sofitel sang trọng, View rất tốt, ăn ở đấy cũng được giá ngang ngửa Khải
    Ăn cơm niêu thì vào quán Như Ngọc thì phải, sau lưng Bưu điện thành phố, thiết kế rất xấu, được cái cơm ngon. 1 bữa cho 2 người dự kiến tầm 200K trở lên
    Viết nhiều rồi. Mà quên bạn có thích ăn vặt,đặc trưng(chưa gọi là đặc sản) thì reply để tôi tư vấn. Hay chỉ thích có sao và sang trọng thôi?
    Thế nhé, có gì thắc mắc cứ hỏi, tôi sẽ post tiếp
  3. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    - Vé máy bay trực tiếp Hà Nội - Đà Lạt hình như là 2t9 (khứ hồi), cũng hông mắc lắm vì tiết kiệm được thời gian và sức khoẻ
    - Nếu muốn gần chợ thì ở Golf 3, còn hông ở mấy chỗ khác xa một chút nhưng đẹp và dễ chịu, phục vụ vẫn lịch sự chứ có sao đâu. Trum thì thấy ở villa Bích Đào cũng hay, sáng sớm thức dậy yên ả hơn, đi dạo với honey lên Dinh hay ra phố cũng được.
    Buổi tối cafe ở đó cũng được, đối diện cũng có nhà hàng Không tên, giá cả phải chăng.
    - Địa điểm vui chơi ở đây hông có nhiều đâu, chỉ là ngắm cảnh, đi dạo thôi, sắm ngay 1 bản đồ du lịch, thích đi đâu trước thì đi, trung bình vé vào mội nơi là 8k/ người:
    Dinh I, II, III
    Các thác: Pren, Dantanla, Camly...
    Thung lũng tình yêu, đồi Mộng mơ, hồ than thở, crazy house Hằng Nga, vườn hoa...
    Chùa Tàu, Thiền viện Trúc Lâm, nhà thờ Domen,...
    Buổi tối đến Đà Lạt sử quán, hoặc đi cáp treo để uống cafe Cảm giác. Cũng có thể đi cáp ban ngày để ngắm cảnh và xuống Hồ Tuyền Lâm để đi thuyền vào Núi voi.
    Langbiang (nên đăng ký 1 tour để được theo đoàn vào làng dân tộc uống rượu cần, liên hệ với công ty du lịch, chỉ khoảng 50k/ người thì phải) (nên dành cho ngày cuối.)
    .... Còn nữa nhưng mà dịp để lang thang và khám phá mà ha.
    - Nói chung giá cả ở Đà Lạt hông đắt đỏ như Sài Gòn, nhưng nếu là khách du lịch "ngơ ngáo" cũng đễ bị "chém". Nhưng mà theo Trum chuẩn bị ít nhất chắc cũng khoảng 10 chai (cả tiền vé máy bay và ăn ở)...
    - Đồ lưu niệm thì cũng y chang mấy nơi khác, nếu được thì mua tranh, còn hông thì mua đồ ăn : các loại mứt đặc sản Đà Lạt, khô nai bò, hồng giòn, hồng sấy, hoa bất tử hoặc hoa tươi tuỳ loại...
    - Có nhiều chỗ cho thuê xe, khoảng 60 -100/ ngày . Bạn tự lái.
    - KS ko cần trình hôn thú.
    - Còn gì nữa hông ta ?
    Chúc vui vẻ và hạnh phúc
    Mai mốt nhớ tư vấn dùm 1 chuyến honeymoon ở Hà Nội nhen
  4. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn hai bạn nhiều lắm, mình đã in bài trả lời của các bạn ra, mang về để hai đứa mình cùng đọc.
    Tụi mình định nếu có ít thời gian thì đi máy bay cho tiện và nhanh, còn nếu có khoàng 1 tuần, thì định đi bằng tàu hoả đến Biên Hoà hoặc Nha Trang rồi đi xe khách lên - như vậy mất khoảng bao nhiêu thời gian ạ? Đã có bạn nào đi vậy chưa? Anh iu của mình rất thích đi chơi bằng tàu hoả mà...
    To @bambo_o: Tiêu chí của mình là làm sao để chuyến đi thật giản dị, ấm cúng và lãng mạn, chứ không phải là sang trọng và nhiều * đâu ạ . Thế nên, mình thấy nếu tìm được một số nhà nghỉ kiểu như các biệt thự cho thuê là lý tưởng nhất, dịch vụ không cao cấp cũng ok, sao cho có cảm giác như ở nhà mình. Mình xem ảnh trong box này và thấy ở Đà lạt, các biệt thự có rất nhiều hoa ở cồng, ở hàng rào và mình thấy thích những nơi như thế - tươi tắn và lãng mạn. Bạn có gợi ý gì cho mình không? Ngoài ra, mình và cả anh iu của mình đều khoái ăn vặt, các loại mứt, hoa quả... đều highly appreciated! .
    To @trumdonal: thuê xe tự lái mà 60-100k/ngày thôi sao? Hay là thuê xe gắn máy ạ? À, thế đi dạo quanh Tp thì có thể đi bộ được không ạ? Thành phố lớn cỡ nào?
    BTW, nếu bạn nào cần tư vấn cho honeymoon ở HN hay bất cứ nơi nào thuộc miền núi phía Bắc, Tuyên quang chẳng hạn, tớ rất sẵn sàng.
    Cảm ơn các bạn trước nhé!
  5. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0

    ủa, tưởng xe tự lái là xe máy luôn chứ, té ra là xe hơi hả. hình như cũng có mà hông biết bao nhiêu.
    Thứ 7, chủ nhật co khu phố đi bộ, con lai ngày bình thường bạn đi bộ vô tư.
    Thành phố không lớn lắm, chắc khoảng bằng 1 quận ở Sài Gòn.
  6. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Nếu có 1 tuần thì tớ gợi ý như sau:
    Ngày 1: đáp máy bay xuống TP HCM, sau đó chờ chuyến tàu đêm đi thẳng đến NT. Sau giấc ngủ, tỉnh dậy đã thấy NT rồi
    Sau đó ,bạn ở lại NT bao nhiêu ngày tùy thích, có thể đón xe Nha Trang-Dalat rất dễ dàng. Đi khoảng 5,6 tiếng là tới.
    Dalat. Có thể chọn các KS ở khu Trần Hưng Đạo hay khách sạn đường sắt(nằm trên một ngọn đồi đối diện nhà ga DL, trên đường QT), chỗ này đều là biệt thự Pháp cả, lãng mạn, dễ thương,hoa có ở khắp nơi, thậm chí mọc hoang ngay trên lối đi, giá cả cũng được Hơi bất tiện là xa trung tâm thành phố
    Sau đó, có thể thuê xe máy đi lòng vòng, thám hiểm các biệt thự bỏ hoang trên Trần Hưng Đạo, ở đầu đèo(sau bệnh viện tỉnh), trên đường Lê Lợi rất vui và lãng mạn. Hay có thể đi vào khu Dankia-Suối vàng, cách trung tâm khoảng 20Km. Nhân tiện ghé thăm phân viện Sinh Học và nhà thờ Đô-Men. Trên đoạn đường đi này có nhiều ngã 3, nhưng sau khi đi Hồ rồi, có thể đi theo các ngã 3 đó, sẽ tới được các trang trại, các khu đồi chuyên trồng hoa rất đẹp như Camly. Đừng sợ lạc, DL mà vòng vèo một hồi cũng ra tới trung tâm thôi. Ở DL thú nhất là cứ phóng xe máy đi lòng vòng, sẽ thấy được rật nhiều cảnh, nhà đẹp
    Buổi tối: ăn, uống sữa đậu nành ven hồ XH, khu gần Thao trường. Sau đó lên khu cáp treo tận hưởng thú đi cáp treo trong đêm, lãng mạn tuyệt vời
    Ngày 2: liên hệ với công ty Phương Nam để book phòng đi tour vào rừng ở. Nên book từ hôm trước để sáng hôm sau, 7,8 giờ đã có thể đi Tour này thì cực kỳ lãng mạn nhé, đi cáp treo từ Tp xuống Hồ Tuyền Lâm. Sau đó, tuỳ tình hình mà đi bộ, thuê xe ôm(nếu có nhu cầu nên nói trước với cty để người ta thuê cho, đường đi cả hơn chục cây số, rất đẹp và hoang sơ, chỉ sợ đi không nổi)Trong núi xa, sống chung với bảng làn dân tộc, họ làm nhà nghỉ bằng gỗ thông, tắm bằng nước nóng trong phòng tắm khoét trong hang núi như hang sâu, trên đỉnh phòng tắm là nhà nấu nước nóng đen bóng ,lúc nào cũng bốc khói nghi ngút, chảy xuống dưới cho mình tắm rất thú vị. Tối, họ đốt lửa trong nhà sàn, nướng thịt, nướng sắn. Nếu có đông khách(đông nhất là khoảng 20 người thôi, trong này không bao giờ nhận hơn số lượng đó), họ còn cho múa, hát với người dận tộc nữa. Ban đêm nghe thác và thông reo vi vu, gỗ làm nhà toả hơi ấm ngan ngát nhựa thông rất tuyệt. Vào sớm thì có thể theo họ đi thăm nương sắn, nhà người dân tộc hay ra thác nhỏ chơi, chặt mía ăn Theo tớ thì nó rất thích hợp cho tour tăng mật, đến tớ hiếu động, chân đi đến thế mà vô đây cũng còn thích, cứ muốn ở lại luôn
    Ban đêm ở đây không có điện, họ dùng một vài bóng điện lầy điện từ mấy phát thôi. Thường thì họ có đầu bếp nấu cho mình ăn, nếu không thich, bạn có thể nhờ mua hay tự mua đồ ăn vào mà nắu lấy, dọn lên nhà ăn cho nó lãng mạn kiểu...vợ chồng. Hồi trước tớ đi tour này, mua toàn rau vào, hôm nào cũng ăn xaláchxoong ngon lắm. Mà lại được nấu bằng bếp than nữa rất thú vị. Một ngày ở trong đó mất khoảng 300/người(không biết có bao gồm tiền ăn không vì trước tớ nấu ăn lấy. Hầu như ngày nào cũn g có người ra vào núi nên bạn có thể nhờ họ mua đồ ăn cho). Theo tớ thì lên DL nên ăn đặc sản của nó là rau, hoa nên cứ như tớ, vào ở nhưng tự nấu ăn lấy là thứ nhất. Khoảng 4,5 giờ chiều chui vào bếp, cho khói bay lên rồi cùng nấu, cùng ăn. Thú vị phết đấy

    Lúc ra về sẽ đi bộ(hay xe ôm) một đoạn, sau đó có thể đi một đoạn bằng Voi(nếu cò nhiều tiền, vì khoảng 300 một chuyến) ra sát mép hồ, sau đó đi thuyền băng ngang qua hồ rất tuyệt(250K/chuyến) Lên cáp treo, trở lại TP
    Ăn uống thì ở chỉ biết 1 số nơi, cơm trưa nên lên Như Ngọc(sAU bđ tP mà ăn)Cơm niêu., thức ăn rất vừa miệng. Đắt 1 tí nhưng mà ngon, nhà hàn g có giá cả hẳn hoi, không bị chém như những hàn g quán khác và ở chợ
    Buổi chiều lên Phan Bội Châu, gần cà phê Đường Lên Trăng có 1 chỗ bán khoai và chuối chiên cũng ngon(thế là có 1 chỗ ăn vặt rồi nhé), miếng to bằng cả bàn tay mà có 1000
    Bún cá, mì quảng vào hẻm Nhà Chung, đối diện bưu điện thành phố, ăn buổi chiều đền tối. Quán nằm đối diện trường Quang Trung
    Bún bò ăn ở quán Hùng Vương, trên đường lên Cao Đẳng Sư Phạm, buổi sáng, ngon, sạch nhưng không được nóng lắm
    Ăn vặt thì tớ chỉ biết Kem Phụng ở ngoài chợ, kem trái cây ngon tuyệt, hình như 3000/dĩa
    Buổi tối, khu hoà bình có bánh mì Liên Hoa cũng ngon phết, tớ thích nhất là ăn bánh mì ở DL. Ngoài ra chở đêm cũn g có món bánh mì xíu mại cây ăn cũng được
    Mứt thì ra chợ thiếu gì. Nhưng tớ hông thích ăn. Bạn là người lạ nhớ hỏi giá trước, trả 1/2, bỏ đi rồi trả từ từ cho chắc ăn, không họ nói thách cũn g không thua gì HCMC đâu nhé, chừng 10000-12.000/kg mứt thông thường như khoai, đậu là được rồi
    Còn nhiều thứ nữa,khi nào nhớ tớ sẽ post sau, nhưng nói chung là theo tớ, cậu đã đi trăng mật DL thì không nên bỏ qua khu Phương Nam. Bạn tớ biết khu PN rồi, bây giờ đi Dl chỉ ra phố 2,3 tiếng trước lúc về, còn lại toàn ở lì trong khi PN cả
    Được laladalat sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 15/11/2004
  7. Bambo_o

    Bambo_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời
    Tớ chẳng còn gì để viết nữa, nhưng bạn có hỏi gì thì tớ sẽ trả lời
    DL cũn g có DV cho thuê xe tự lái đấy, nhưng mắc lắm, gấp rưỡi, gấp đôi thành phố, bạn chịu nổi không?
    Dù sao, dã lên DL thì nên đi bộ hay đi xa lắm thì đi xe máy, thế mới đúng phong cách dl
  8. Nezumi_veno

    Nezumi_veno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bác đi 2 người hả. Uổng quá, nếu đi theo đòan thì bên LCB Kỹ năng của thành đòan sẽ làm hướng dẫn viên du lịch Đà Lạt cho bác.

Chia sẻ trang này