1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các bạn trai tư vấn giúp tôi chuyện này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tetoteti, 26/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tetoteti

    tetoteti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Mong các bạn trai tư vấn giúp tôi chuyện này

    Chào các bạn,

    Tôi có một thắc mắc, tự tôi thì ko thể giải đáp nổi, vậy tôi đem ra đây để hỏi các bạn trai đã yêu, đang yêu và...đã lấy vợ tư vấn giúp tôi.

    Chúng tôi yêu nhau đã được 1 năm và chúng tôi đều đã lớn tuổi. Từ lúc xác định rõ được tình cảm thật của mình tôi cũng đã có tâm niệm rằng nếu tình cảm vẫn tiến triển tốt đẹp từ 2 phía thì anh ấy sẽ là chồng của tôi sau này.

    Tuy nhiên dạo này có một số trở ngại đến từ phía anh ấy, quả thật là nhiều lúc tôi lâm vào tâm trạng rất khổ sở. Nhưng rồi tôi cũng biết mình phải biết bình tĩnh mà suy xét mọi vấn đề, để xem mình đúng và mình sai gì, để xem người yêu mình yêu mình được bao nhiêu.

    Chiều cuối tuần tôi có xem một bộ phim. Tôi biết anh ko xem và dự tính trong đầu sẽ kể tình tiết bộ phim đó xem quan điểm của anh thế nào. Có thể phản ứng của anh sẽ cho tôi thấy thêm một điều gì đó và...quả thật tôi thấy được một điều mà làm tôi ko vui.

    Tôi đưa ra quan điểm của mình "Em ko hiểu được tại sao 2 con người đó lại có thể ngoại tình với nhau. Họ đều là những người tốt trong gia đình lẫn ngoài xã hội. Thà họ là người xấu thì em chẳng thèm bực bội hay để tâm làm gì cái chuyện họ ngoại tình với...mấy người. Đằng này, gia đình đang rất hạnh phúc, cuộc sống sung túc, công việc ổn định, vật chất đầy đủ, thế mà chỉ sau vụ gặp nhau ở biển là....suốt ngày tìm cách liên lạc gặp gỡ nhau. Em nghĩ cái chuyện "say nắng" đối với một người nào đó vẫn có thể xảy ra. Nhưng cái quan trọng là mình phải biết kiềm chế cảm xúc của mình và phải hiểu rõ đâu mới là tình yêu là cuộc sống đích thực của mình."

    Anh trả lời "Cũng khó nói lắm! Thông thường người ta lấy nhau chỉ vì hợp nhau. Rồi đến một ngày, người ta gặp một người mà người ta nhận ra rằng người đó đúng là mẫu hình mà mình luôn hình dung trong đầu. Mẫu hình này chưa chắc người ta định nghĩa được đâu, chỉ khi gặp đúng đối tượng nào đó người ta mới nhận ra đó mới là tình yêu. Em vẫn biết có tình yêu sét đánh mà, nó đến từ đó đấy. Chẳng qua, nhiều người sống rất thực tế và họ biết mình ko có quyền làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nên họ mới tìm cách kìm chế tình cảm của họ thôi".

    Tôi thật sự ko hiểu những gì anh nói. Tôi chỉ biết tôi yêu anh và tôi muốn tiến xa hơn với anh vì chính tình cảm của mình chứ ko phải vì...chúng tôi có nhiều điểm hoà hợp. Tôi nghĩ rằng bỗng nhiên gặp một người, thấy rung động kỳ lạ, cảm xúc xáo trộn nhưng quan trọng là mình biết giữ cảm xúc đó ở mức độ nào, nghĩ về nó ra sao để nó sẽ dần bình ổn trở lại, chứ ko phải buông thả cảm xúc của mình cho nó tiến xa đến chuyện hẹn hò và đánh mất những gì là cuộc sống thực của mình.

    Tôi vẫn bảo vệ quan điểm của mình vì tôi nghĩ mình cũng đã trải qua cảm xúc đó chứ ko phải ko. Một lần tôi gặp lại một người bạn cũ và thực sự tôi bị khuấy động thu hút. Buổi tối hôm đó tôi bị lung lay thực sự. Hôm sau người đó gọi điện mời tôi đi ăn trưa. Tôi nhủ thầm trong đầu "vậy là ko phải chỉ có phía mình, người ta cũng vậy". Tuy nhiên tôi đã từ chối vì tôi biết mình ko thể để vụ "say nắng" trở nên phức tạp. Tình yêu đích thực là người mà tôi đã lựa chọn, người đó tốt xấu thế nào tôi cũng đã biết rồi, và tình cảm thì ko dễ dàng mất đi.

    Vậy người yêu tôi bày tỏ quan điểm như vậy là có ý gì ko? Liệu anh có định cho tôi hiểu rằng hiện tại chỉ đơn thuần là...chúng tôi hợp nhau và nếu như có lấy nhau thì có thể....anh vẫn sẽ gặp "mẫu hình" mà anh tâm niệm trong đầu? Và anh cũng chẳng cần thiết phải kiềm chế cảm xúc của mình khi đó?

    Các bạn trai có quan điểm như thế nào về chuyện này? và các bạn sẽ nói với bạn gái của mình như thế nào?
    Rất mong mọi người chia sẻ với tôi.
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    anh ta nói đúng quá
  3. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko cần nghĩ ngợi nhiều đến thế đâu. Đàn ông họ chỉ bày tỏ quan điểm như vậy để tỏ ra là có chính kiến chứ thực tế có xảy ra nhiều người cũng ko dám làm như...phim . Đừng quá sâu xa như thế đàn ông sẽ ko hiểu nổi mà nên hỏi trực tiếp: nếu là anh anh có làm thế ko? 100% sẽ nói ko nhưng sẽ có khoảng 10% là nói dối và 90% còn lại sẽ nghĩ là: ngu gì mà thả mồi bắt bóng
  4. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn của em là người trung thực và có thể tin cậy được. Nếu anh ấy nói cho em hài lòng thì đã không nói như vậy. Và GP cũng thấy anh ấy nói đúng.
    Theo mình người phụ nữ khéo léo giữ chồng thì ông chồng có " say nắng " cỡ nào cũng không vượt qua " quỹ đạo" của vợ... Nhưng nếu đang chán vợ rồi có luồng gió mới thì tớ nghĩ 90% sẽ " say " thật.
    Bạn không nên băn khoăn nhiều chuyện này. Quan điểm là quan điểm còn thực tế lại khác. Như tớ cũng vậy thôi...Biết điểm dừng .. Hihi
    Chúc bạn Hạnh phúc.
  5. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Cứ tiến tới đi , đừng suy nghỉ quá phức tạp . Sau nay cũng vậy , trong cuộc sống gia đình càng suy nghĩ đơn giản càng dể chấp nhận đối phương và sống thấy thoải mái . Càng phức tạp hoá , triết lý hoá , cơ chế hoá vấn đề càng cảm thấy khổ tâm và chán nản cuộc sống khó mà hạnh phúc . Không phải tự nhiên mà phụ nữ trí thức ly dị nhiều hơn , đau khổ nhiều hơn phụ nữ bình dân đâu . Tôi nhận thấy bạn nên giảm bớt suy nghỉ đi có lợi hơn đấy . Anh gì đấy nói rất đúng , 90% đàn ông sẽ không làm như phim cho dù là yêu say đắm từ lâu chứ đừng nói chi tình yêu lối set đánh . Đàn ông rất ít khi vì tình mà ly dị , phụ nữ thì ngược lại . Có một anh bạn nói với tôi : chỉ cần biết người ta thật lòng muốn kết hôn và muốn chung sống hạnh phúc với mình là đủ . Ban đầu xuất phát từ lý do gì không quan trọng . Đừng lôi phim ảnh tiểu thuyết vào gia đình , không có lợi đâu . Chúc bạn hạnh phúc .
  6. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    anh ấy sống thực tế đấy chứ.........nhưng đấy chỉ là những điều anh ấy nói....còn cuộc sống thực tế sau này đâu có nói trước được gì......
    anh ấy cũng đã từng nói "nhiều người sống rất thực tế và họ biết mình ko có quyền làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nên họ mới tìm cách kìm chế tình cảm của họ thôi"....anh ấy cũng suy nghĩ được thế này....tức là anh ấy cũng suy nghĩ trách nhiệm với cuộc hạnh phúc gia đình đấy chứ.....
    lấy nhau vị hoà hợp với nhau là điều đương nhiên...ko phải đơn thuần chỉ vì yêu mà có thể lấy được....tuỳ từng người sống có trách nhiệm hay ko....hay đơn thuần vì cảm giác riêng của mình....những cơn say nắng có thể đến.....họ có đủ tỉnh táo để vượt qua hay không??? bi giờ đâu có nói trước được.....
    típ tục iu anh ý và cố gắng tìm hiểu típ về anh ý......2 anh chị đã định ngày cưới đâu mà phải suy nghĩ nhiều thế ......

Chia sẻ trang này