1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các cao thủ chỉ lối

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _Hamvui_, 10/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Hamvui_

    _Hamvui_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    chuyện của e là thế này các pác ạ :
    e sn 90 gd bình thường cũng có chút tiếng gọi là ngoan hiện đang đi làm ( làm vớ vẩn thôi ạ )
    cáo sn 94 gd cũng bt cáo hơi nghịch ( theo người Dì của e kể lại ) nhưng cáo đang đi học cái nghịch ấy có lẽ là còn hơi teen
    ở đây có 4 nv chính các pác ạ : e , cáo , dì e , bạn thân của cáo
    e và cáo thì e chưa nói yêu cáo nhưng những hành động của cáo và của e thì e nghĩ là đã thành 1 đôi rồi
    Dì e thì cạnh nhà cáo luôn . khi biết e vs cáo đi chơi vs nhau thì Dì nc với e
    Dì : nhà ấy có 2 chị e nhưng chị thì ngoan ngoãn bao nhiêu thì con em đối lập bấy nhiêu ( cáo là em )
    E : cháu cũng chỉ mới quen thôi nên ko biết việc ấy
    DÌ : mày có yêu thì yêu con chị đừng yêu con em tao giới thiệu con chị cho (chị cáo = tuổi e )
    E :cháu mới quen mà dì cũng chưa đi đến đâu cả ( e nói dối )
    sau đấy dì ko nói nữa mà qua nc với mẹ e .mẹ e biết e thế nào nên cũng ko nói ji với e cả
    e nghĩ chắc là DI cũng ngăn cản e chơi với cáo
  2. _Hamvui_

    _Hamvui_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    sau đấy thì cáo nc và nt với e hời hợt hẳn các pác ạ e nghĩ là do DÌ e tác động
    e thì ko suy nghĩ ji cả nhưng cáo đâu có lỗi cái nghịch mà Dì vẫn nghĩ ấy e có nc với cáo rồi
    Dì e ko thích cáo từ bé cơ .nên có sự tác động của DÌ cáo nản hẳn
  3. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mình uk phải cao thủ, đi vào lại đi ra :D
  4. Ly_Tieu_911

    Ly_Tieu_911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2012
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    người lớn không tự nhiên mà xen vào chuyện con cháu mình đâu bác ạ :)
    em nghĩ chắc cáo bác có vấn đề gì đó thật nên dì bác mới lo thế đó ợ :-s
  5. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Ko hẳn đâu, cái nhìn của người lớn với tụi teen teen 9x ko phải luôn đúng. Mà chuyện mấy bà dì, bà cô để ý yêu đương của con cháu là có ý tốt thôi, nhưng ko nên quan trọng quá. Cái chính là do chủ top, tình cảm tới đâu, nhận định về em nó ra sao? Trc mắt mẹ bạn ko ý kiến gì, là muốn tự bạn nói ra.

    Nên lân la gần Dì, đầu đuôi ngọn ngành, sao lại đánh giá như thế. Đàn ông con trai gì mà ko có chính kiến, mới nghe lời trái chiều về bạn gái mà đã lăn tăn này nọ. Mình biết nhiều em được tiếng "ngoan" "con nhà lành" " có giáo dục" nhưng có tiếp xúc nhiều, để ý mới rõ thực hư nó thế nào.
  6. _Hamvui_

    _Hamvui_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    e thì không phải là ko có chính kiến vì e thật sự không biết phải làm thế nào
    e cũng vừa biết chuyện Dì e lại là Thím của cáo rõ nản các pác ạ
    1 mqh phức tạp có lẽ e phải nhận ra ngay từ đầu chứ ( e quen cáo lúc qua nhà Dì chơi )
    e đi chơi với cáo thì e nhận thấy rằng cáo đã yêu thì xác định luôn ( cách nc của cáo thể hiện điều ấy luôn luôn nói về 1 gd sau này )
    còn e thì lăn tăn vụ người lớn nói .
    không có lửa thì làm sao có khói
  7. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy con gái đứa nào chả nói yêu là xác định luôn, em phát biểu câu đấy chứng tỏ em chả hiểu gì về gái cả (mặc dù anh cũng dek hiểu gì về gái)
    Muốn làm đàn ông thì sẽ có lúc phải xử lí những việc chả biết phải xử lí như thế nào, xử lí xong cũng chả biết nó đúng hay sai nữa.
    Vì thế tốt nhất em cứ xúc tiến theo ý mình. Vừa tiến vừa xem xét tình hình, thấy cái nào không ổn thì post lên đây anh em hướng dẫn.
    Tự mình xông vào hang cọp thì mới ngộ ra được chân lí em ạ
  8. _Hamvui_

    _Hamvui_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hjx chưa giải quyết xong vụ này vụ khác lại đến
    hôm nay e và cáo có đi chơi với nhau các pác ạ cáo nc vui vẻ bt chém gió nhiệt tình
    đến lúc gần về thì cáo có nói vs e 1 câu chuyện thế này ợ
    cáo : út nhà anh có ny rồi nhỉ ( e có 1 đứa e gái cáo và e gái vẫn thường hay nt dt với nhau )
    e : a nghĩ là chưa vì a chưa thấy nó biểu hiện ji với cả nó đang học mà e
    cáo : nếu út có ny và ny út đi du học 5 năm thì a có khuyên nó bỏ ny nó không
    e : cái này thì a biết làm sao dc
    xong câu chuyện lúc này e và cáo đang trên đường về
    gần về nhà cáo lại gợi câu chuyện ấy và :
    cáo : a còn nhớ câu chuyện e vừa kể ko đừng có mà trả vờ quên nhé
    e : chuyện ji a vs e nc nhiều mà ( e trả vờ ) . xong cáo véo e 1 cái rõ đau
    cáo : biết ngay mà chuyện của út chứ chuyện ji
    e : à thì a trả lời rồi còn ji nhưng 5 năm là 1 khoảng thời gian dài nên cũng đáng phải suy nghĩ e à
    cáo : đúng vậy lúc ấy ko biết tc có còn như xưa ko
    e : a nghĩ là ko vì nó còn trẻ nên khó mà thành dc
    cáo : vậy câu trả lời của a là ko
    e : còn tùy thuộc vào TY của nó nữa . TY của nó có đủ lớn để xa NY nó lâu như vậy ko
    chưa kể NY đi xa sẽ xảy ra 1 số vấn đề mâu thuẫn
    cáo :vậy là TY chưa đủ lớn ak ( cáo nói rất nhỏ nhưng e cũng có thể nghe thấy dc )
    đúng lúc ấy về nhà cáo
    cáo : ( cười cười ) 5 năm còn ko chờ dc vậy thì 7 năm cũng vậy a nhỉ . rồi véo e nháy mắt e 1 cái
    e như hiểu ra vấn đề ( lúc này gần như là quá muộn )
    ý của cáo trong suốt câu chuyện là e có thể chờ cáo 5 năm nữa ko . vậy mà e tl là ko
  9. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chắc giờ lại đang nằm vắt tay lên trán tự trách mình lúc ấy sao dại thế bác nhể [:P]
    Cái này chả có gì phải nghĩ ngợi cả ! Đã là gì của nhau đâu, cứ thẳng thắn cho nó lành . Người suy nghĩ lúc này phải là gái, bác đếch việc gì phải nghĩ ngợi, quan trọng hoá vấn đề này lên cả .
    Gái và bác chưa phải người yêu thì làm gì nó biết tyeu của bác lớn hay bé, như sau này xa nhau rồi chưa biết ai k chờ đc ai đâu bác ạ . >:), đời mà
  10. thichtramphong

    thichtramphong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Anh là cáo anh cho chủ topic rớt đài lâu rồi em zai ạ =]]
    Suy nghĩ của em ngây thơ, tình yêu trong sáng, chỉ hợp với mấy em chưa yêu ai bao giờ và cũng trong sáng như em thôi ...

Chia sẻ trang này