1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các cao thủ của Box và các bạn khác giúp đỡ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mydunga, 14/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mydunga

    mydunga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mong các cao thủ của Box và các bạn khác giúp đỡ...

    Các bác cho em hỏi nếu các bác lâm vào trường hợp như thế này thì các bác sẽ giải quyết như thế nào ạ?
    Giả sử bạn và người yêu bạn đang yêu nhau ( tất nhiên rùi), bạn bè thân, họ hàng đều biết cả. Về độ xinh đẹp cô ta đủ tiêu chuẩn của bạn, về tính nết đạo đức cô ta cũng đủ tiêu chuẩn của bạn nhưng ( tất cả là tại chữ nhưng này) một ngày nào đó bạn gặp được một người con gái khác mà về độ xinh đẹp thì hơn người bạn yêu, về tính tình cũng hơn người bạn yêu thì bạn sẽ xử lí thế nào đây? Bỏ mặc sự nhìn nhận của người thân bạn bè để yêu người mới hay vẫn yêu người cũ và sống trong tiếc nuối.
    Mong các bác trả lời dùm. Xin cám ơn



    Đời rất dở nhưng vẫn phải nhăn nhở



    Được mydunga sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 14/03/2003
  2. DDN

    DDN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bác này ngộ nhở. Tình yêu mà bác xem như hàng hoá hay đồ chơi, gặp cái nào tốt hơn thì thích hơn. Trong tình yêu làm quái gì có kiểu so sánh như thế. Nếu vậy thì trên đời này chỉ có hoa hậu mới đáng để yêu thôi à? Tớ đang yêu 1 người mà theo như nhận xét của mọi người là cực chuối, thế mà yêu thì vẫn cứ yêu. Nói như bác thì bác chả yêu cô nào cả, bác chỉ yêu mỗi bác thôi. Và xét sự việc không dựa trên tình yêu thì dễ như bỡn: nếu bác có cảm tình với cô mới hơn thì cứ đi với cô mới, chứ cứ giữ nguyên tình trạng với cô cũ thì tội người ta lắm, vì cái họ cần ở bác không phải là thể xác của bác mà là tình yêu, mà xem ra tình yêu thì bác không thể cho được rùi (vì có đâu mà cho???). Còn nếu sợ bị gọi là sở khanh thì đừng lo, suy nghĩ như bác bây giờ cũng đủ để kết luận như thế rồi, chả cần phải đợi đến hành động đâu
    [​IMG][​IMG]
    Thà cua nhầm còn hơn bỏ xót
  3. buorbakivn

    buorbakivn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0

    Các bác cho em hỏi nếu các bác lâm vào trường hợp như thế này thì các bác sẽ giải quyết như thế lào ạ?
    Giả sử bạn và người điêu bạn đang điêu nhau ( tất nhiên rùi), bạn bè thân, họ hàng đều ko ai biết cả<lại tất nhiên>. Về độ xinh đẹp cô ta đủ tiêu chuẩn của bạn, về tính nết đạo đức cô ta cũng đủ tiêu chuẩn của bạn nhưng ( tất cả là tại chữ nhưng này) một ngày nào đó bạn gặp được một người con gái khác mà về độ xinh đẹp thì hơn người bạn điêu, về tính tình cũng hơn người bạn điêu,lại điêu bạn hơn nguời kia thì bạn sẽ xử lí thế nào đây? Bỏ mặc sự nhìn nhận của người thân bạn bè để điêu người mới hay vẫn điêu người cũ và sống trong vỏ wả chuối.
    Mong các bác bóc vỏ chuối dùm. Xin cám ơn

    Đời rất bở nhưng vẫn phải ăn phở

    Đôi khi ta tưởng quanh ta là ảo giác
    Nhưng thử nghĩ xem ta có thực là tồn tại hay không?

    Tim-đá.

    Được buorbakivn sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 15/03/2003
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hè, bác viết hay lém....Trở lại vấn đề thui...tốt nhất là hãy yêu cái mà bạn vừa tìm được ấy, và cũng nên chuẩn bị yêu lần nữa cho cái mà bạn (có thể) lại sẽ tìm được. Còn người yêu của bạn, buồn, tất nhiên, nhưng với trường hợp này có buồn thì cũng sẽ qua nhanh, ko đáng muh.
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
    16 rùi.Đừng vote cho iem nữa nhá!
  5. LastManStanding

    LastManStanding Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng lo lắng gì đến quan điểm của bạn bè hay gia đình mà hãy lo cho chính bản thân của bạn trước.
    1- Nếu bạn chia tay với người yêu hiện giờ, liệu bạn có thể chinh phục được người kia hay không. Sau đó liệu bạn có hạnh phúc bằng hoặc hơn bây giờ hay không hay lại chạy theo 1 người mới tốt hơn ?
    2- Nếu bạn quyết định quên đi người kia thì liệu bạn có hạnh phúc với người hiện tại ? Thậm chí bạn có thể làm cho bạn mình đau khổ còn hơn cả chia tay .
    Bạn nên tự hỏi bản thân, ra quyết định và đi theo con đường đó mà không hối hận. Trong cuộc sống có nhiều lúc bạn không thể thoả mãn được mọi người hay có được 1 giải pháp hoàn hảo mà phải biết hi sinh một thứ để đạt được thứ khác.
    Chúc bạn hạnh phúc.
  6. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Bác không bao giờ là một người biết yêu thực sự.


    Xương rồng 78


  7. Y_D_D

    Y_D_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ấy ,nếu bác mà cảm thấy bác iu cô gái mới xuất hiện kia (Thật lòng nghe ....mà điều này có vẻ như khó quá ở con người như bác nhể?) thì bác cứ tấn công đi ...iu ..iu hết lòng đi...cuộc sống này đâu kéo dai 100 năm bác nhỉ ...và cơ hội được iu và iu ít lắm. Tội gì . Như KatMac còn dạy con gái trước khi từ trần là :"Con hãy yêu đi ,yêu tha thiết như ngày xưa mẹ đã yêu cha " là gì (Khác là yêu kiểu ..chung thuỷ ấy mà )
    Yêu hoài vọng cố nhân.
    Dang dở tình phân vân.
    Dải nỗi buồn quá khứ..
    Được Y_D_D sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 19/03/2003
  8. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Bỏ quách đi , kiếm cô bồ mới đấy xem sao
    ================================================
    CLICK HERE AND HAVE FUN
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hehhe bác buorbakivn nói hay lắm. hi`hi`hi gà con đồng ý với bác DDN, còn các bác còn lại không giống cách nhìn nhận của gà con. gà con nghĩ tình yêu là ở trái tim mình ý, chứ đâuu phải ở cái nét xinh, ở cái vẻ bề ngoài đâu. Còn nếu bác mydunga thấy yêu người mới rồi thì bye người cũ đi, đừng để cô ta hy vọng . Tội nghiệp lắm.
    Trâm Gà A3
  10. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hài hước.Tình yêu như trò đùa thế được sao !!!
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)

Chia sẻ trang này