1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các cao thủ của Box và các bạn khác giúp đỡ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mydunga, 14/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocthe

    tocthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hay thiệt á! bác này nói chuyện tình yêu nghe cứ như là chuyện đùa! Thấy đẹp hơn người yêu mình thì bỏ luôn hả. Vậy bác định yêu đến bao giờ đây? Cư đuổi theo mãi như vậy đến bao giờ mới đến đích chứ. Tôi tán thành ý kiến cho rằng bác chỉ yêu có bác mà thôi. Vậy đấy. Câu cuối này Bác cần nghiêm túc hơn trong tình yêu nhá.
  2. nghe_sy_ngheo

    nghe_sy_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Dừng có mà đứng núi này trông núi nọ.
    LANG THANG HOÀI ƯỚC GẶP VỚI MƠ QUEN[/size=20]
  3. vuhongthai

    vuhongthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    TO MYDUNGA : Tôi thấy bác cũng đang khó nghĩ lắm nên mới post topic này lên phải ko???/
    Cũng phải thôi...Nhưng mà bác khó nghĩ về cái gì vậy?
    LÝ Do1 Bác sợ làm những người tin tưởng bác thất vọng???
    LÝ Do 2 Hay bác sợ mang tiếng fụ tình..?
    Nếu là lý do thứ nhất thì bác hãy tiến lên ..Đừng do dự...
    Nếu tôi là cô ấy , tôi sẽ buồn nhưng tôi hiểu như thế sẽ tốt cho cả hai...Nếu tôi la cha mẹ bạn, tôi chấp nhận sự lựa chọn của bác mặc dù ko dễ dàng gì...
    Nếu là lý do thứ hai thì tôi nghĩ Bác nên nghĩ lại vì như DDN nói: Bác chỉ biết yêu có bác mà thui...Nên dừng lại và nói thẳng với người yêu...Cô ấy sẽ cho bác lời khuyên đúng nhất vì cô ấy luôn mong điều tốt cho bác....Cho Cả Hai Người...
    Nếu là cả hai lý do trên thì ưu tiên phương pháp 2...Theo tui đó là phương pháp toàn diện nhất
    Nếu sự sợ hãi của bác ko năm trong hai vùng trên thì em xin chịu....
  4. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Sao mà một người như thế này mà cũng có người yêu được các bác nhey! Mà hỏi nhỏ bác một câu, bác đã bỏ bao nhiêu người đã từng đủ tiêu chuẩn của bác rồi vậy???
    So sad and so tired!!!

Chia sẻ trang này