1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các cao thủ giúp đỡ em ak!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trandatktqd, 29/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trandatktqd

    trandatktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mong các cao thủ giúp đỡ em ak!!

    Em xin báo cáo với các cao thủ là em đang cưa cẩm 1 cô nàng,dạ vâng,tình hình là em quen cô ấy được 3 tuần.Em đã áp dụng nhuần nhuyễn bí kíp của tiền bối quarker và khá thành công trong giai đoạn đầu và em nghĩ cô ấy cũng có ấn tượng với em ngay từ buổi mới quen
    Về bản thân em, thì nhận xét của mọi người là em cũng đẹp trai và có sức hút, nói chuyện hài hước.Cô ấy thì xinh và ngoan và hiền thì k chắc ak(đấy là đánh giá của em) thấy bạn iem bảo cũng hot ak
    Lần thứ 2 rủ đi uống nước thì cô ấy đồng ý , uống cafe vào thứ 3 tức là sau 2 tuần quen nhau.Uống nước và nói chuyện vui vẻ được 40 phút thì em lý do và đi về!!
    Tối đó e gọi điện và nhắn tin cảm ơn rồi đi ngủ!!
    Sau hôm đó, thì bạn ý nói chuyện với em thoải mái hơn, hay tâm sự với em hơn.Nhưng em vẫn phải nhắn tin trước thì bạn ý mới nhắn tin lại,và nhắn tin lại ngay ak
    Hôm qua em nhắn tin hỏi thăm bạn ý,bạn ấy nhắn tin là có 1 vị khách không mời mà đến làm cô ấy khó chịu, em đoán chắc là đối thủ của em.Và em cũng k đề cập gì đến vấn đề đó.Chỉ nói là vị khách đó giỏi thật và k nói gì thêm nữa( em nghĩ là cũng nguy hiểm)
    Rồi cô ấy bảo em là cô ấy bị ốm sau buổi đi chơi với em.và cô ấy bảo là tối hôm thứ 4 tức là sau 1 ngày đi uống nước với em cô ấy k ngủ được tí gì.hic,Tình hình là em k biết mình nên quan tâm đến cô ấy ở mức độ nào và bước tiếp theo nên làm gì ak.Có nên gọi điện và nhắn tin nhiều hơn để quan tâm hơn, hay là em nên làm thế nào?tuần này là 30/04 và 1/05 cô ấy về quê với bố mẹ rùi.( cô ấy và em không cùng quê ak).
    Mong các cao thủ đóng góp ý kiến cho iem ak
  2. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    "nó" bắt đầu có những biểu hiện giẫy hàng ! kệ mịa nó ! làm đúng theo plan đã vạch ra từ đầu !
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Làm gì thấy dấu hiệu giãy hàng nhỉ ?
    Chỉ thấy dấu hiệu kêu gọi chủ top tiến lên gần hơn thôi mà
  4. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    xin cao thủ cho ý kiến, biểu hiện "giẫy hàng" ở đây là gì ợ?
  5. phongvan00

    phongvan00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tập tư vấn phát :D
    Gái có cũng có cảm tình với bạn đấy. Nó bảo thế với bạn để thử bạn thôi.
    " Có người đến tán e đấy " ==> Xem thử bạn có ghen ko. Bạn cứ kệ thôi việc ta ta làm ko nên để ý hỏi han này nọ là chết.
    " E đang ốm " ==> Ý nó muốn xem bạn thích nó đến mức độ nào rồi. Hehe. Bạn mà xoắn lên gọi điện nhắn tin hỏi han liên tục rồi đi mua thuốc là toi. Chỉ cần nói : Vậy e nghỉ đi cho khoẻ nhé, bb.
    Vấn đề ở đây là phải làm cho Gái biết bạn thích Gái nhưng ko cho nó biết thích ở mức độ nào. Ta phải luôn nắm thế chủ động trong mọi chuyện.
    Tạm thời đừng gọi điện nhắn tin nhiều làm gì cả. 30/4 này cũng đừng vội rủ đi chơi. Cùng lắm là nhắn cái tin : Chúc em kỳ nghỉ lễ vui vẻ... là được rồi.
    Thế nhé.
  6. hzun260408

    hzun260408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tín hiệu mừng , tín hiệu mừng đấy chứ. Bác chủ top tiến lên nào. Gái là gái nó cũng thích bạn rồi đấy. Nhưng mới quen nhau được 3tuần mà xoắn thế bác chủ top. Cứ từ từ. Cái gì mà đến dễ dàng quá thì nhanh mất. Bác cứ từ từ mà gặm nhấm Chúc bác thành công :D
  7. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Nhìn toàn cục thì em đã đi vào được thế trận được gọi là "Gọng kìm".
    Anh thấy em nên hạn chế nhắn tin lại.
    Cái quan trọng không phải là buôn dưa.
    Em ít nhắn tin đi.
    Chúng ta liên lạc với cô gái khi nào?
    Ví dụ em đi chơi với cô gái vào thứ 7, sau đấy cô ta tỏ vẻ rất thích thú, chúng ta sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho cô ta 1 cú vào khoảng thứ 3 lúc trời mưa gió bão bùng, buổi tối.
    Và nếu thứ 7 tuần sau đó em không đi chơi được với cô ta, cô ta về quê, trùng ngày thi cử của cô ta, của em thì em sẽ liên lạc vào hôm đó để giữ cái sợi tơ tình cảm.
    Ngoài những lúc đó ra em không liên lạc gì cả.
    Chủ yếu phải rủ cô gái đi chơi, mặt đối mặt.
    Tìm lúc hợp lý mà dứt điểm.
    Đừng bao giờ chém gió liên quan đến tình cảm, cứ vui vẻ thôi.
    Nhớ điều này.
    Sau 1 thời gian như vậy, nếu cô ta , nhắn tin, tìm cớ nói chuyện với em nhiều hơn hoặc em đã nắm tay, ôm ấp, hôn hít cô gái đó, thì TĂNG tần suất gặp nhau lên.
    Tối đa 6 buổi là phải nắm tay, tối đa 12 buổi là phải hôn.
    Em hiểu chứ.
    Chúc em may mắn.
  8. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    cô gái na?y chết cậu rô?i. yên tâm đi. mơ? ma?n thế na?y la? tha?nh công đấy. có rất la? nhiê?u cơ hội.
  9. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    CỨ TỪ TỪ GẶM NHẤM EM NÀY ĐI... :)), MÀN DẠO ĐẦU BAO GIỜ CŨNG LÀ THÚ VỊ NHẤT, HAY HO NHẤT, HẤP DẪN NHÂT, CANG THẲNG NHẤT VỚI NHIỀU CAO TRÀO HEHHEEE, MÌNH LÀ MÌNH RẤT THÍCH CÁI GIAI ĐOẠN CHIM CHUỘT NÀY =)) ;)) CỨ ĐỘ 2-3 THÁNG CHO SƯỚNG
  10. chiyeu1lan

    chiyeu1lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic cho em xin cái bí kíp của tiền bối quarker cái ợ...
    Em chẳng thấy ở đâu cả. Mong bác giúp em em xin ngàn lần đội ơn.

Chia sẻ trang này