1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các cao thủ giúp đỡ em ak!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trandatktqd, 29/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trandatktqd

    trandatktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em xin cám ơn các cao thủ đã vào tư vấn giúp em.Vâng tình hình là em cũng xoắn quá ak, và có những biểu hiện của Gà.
    Sau hôm đi chơi nhắn tin hơi nhiều để hỏi thăm về sức khoẻ của nàng và hỏi thăm nàng vì tối hôm qua nàng đi tàu về quê.
    Tại suy nghĩ của em là nếu k quan tâm thì nàng lại bảo là em vô tâm quá.
    Em sẽ tiếp thu ý kiến của các cao thủ.^^!
    Nhưng đằng sau nàng cũng là các cao thủ phái nữ ak,tận 5 cao thủ cơ ak,tại nàng đang ở ký túc sinh viên các trường nghệ thuật ở gần Thương Mại
    Trong thời gian tới em sẽ post tiến trình tán của mình lên mong các cao thủ vào đóng góp ý kiến cho em ak!
    To be continued
  2. trandatktqd

    trandatktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đây là topic của bác quarker http://ttvnol.com/forum/tvty/581163.ttvn
  3. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    gái cũng chịu bác rồi đó,nên gái mới nói là có vệ tinh theo để dò ý bác thế nào đấy......?bác phải xứ lý cho khéo để bác nắm thế chủ động....cố lên nhé
  4. trandatktqd

    trandatktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 tuần đi chơi đầu tiên ,Tình hình là em muốn rủ bạn ý đi chơi lần thứ 2 vào hôm nay ak, em nên đưa bạn ý đi chơi ở đâu bây giờ ak?lần đầu tiên đi uống cafe rùi ak!và có nên đụng chạm?
    Cho em hỏi thêm gần Thương Mại thì có chỗ nào đi chơi vui vẻ k ak?
  5. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Biểu hiện này đích thị gà, mà gà này lại kiêm cả mọt sách mới khổ.
    Anh đồng quan điểm với bác leo_archi . Nói nôm na là em cứ thoải mái tán đi, đừng chăm chăm hỏi rồi làm theo các cao thủ, bí kíp ở cốc, mà quên mất điều quan trọng là tạo một niềm vui tự nhiên khi đi cùng cáo. Mà chính cái này quacker đã dặn hơn chục lần rồi, em còn nhớ không? 2 tháng nữa lên đây, sẽ có người mách nước.
    Chúc em may mắn.
  6. trandatktqd

    trandatktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Vâng em cảm ơn anh ak! Em đang muốn thoát kiếp gà đây.hì.
    Vậy là cho em ý nghỉ, k đi chơi nữa ak!Nhưng em với bạn ý cũng cách xa nhau nên thời gian gặp nhau gần như là k có!
  7. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Bản thân có ấn tượng rất xấu với nhưng gái lấy bệnh tật của bản thân để người khác quan tâm .
    Được langxang sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 04/05/2010
  8. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Rủ đi, đi đâu cũng được, chưa nên động chạm vào buổi 2, thông thường thì đến buổi 4 cho các gà.
  9. TranNam75

    TranNam75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chú trandatktqd tuy có nắm vững lý thuyết nhưng áp dụng vào thực tiễn thì còn hơi nông, cái đoạn vàng 2 anh bôi cho thấy triệu chứng bệnh gà nó đang phát. Thời gian này chú nên giảm nhịp độ quan tâm và gặp mặt 01 lần/ tuần, lúc đi chơi thì nên lựa cơ hội mà đụng chạm nhé!
  10. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Em sao xoắn quá đọc chữ của anh mà nhầm sang chữ của ai thế? Anh có nói cho nghỉ đâu? Em đọc kỹ lại xem. Anh chỉ nói là em cứ tán cáo vui vẻ và tự nhiên đi, khởi đầu như vậy rất tốt rồi. Còn khi nào bắt đầu "cảm xúc nó dâng trào", mà anh dự khoảng 2 tháng nữa, thì hẵng đến Cốc này bày tỏ. Tự tin và chủ động lên chứ, đàn ông con trai sao sao nhát quá vậy?

Chia sẻ trang này