1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các cao thủ giúp đỡ em ak!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trandatktqd, 29/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trandatktqd

    trandatktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là hôm trước em k rủ cáo đi chơi đc tại cáo đi sinh nhật bạn.Sáng hôm sau cáo nhắn tin cho em bào là em chở cáo về, tại cáo over night ở nhà ban và iem cũng chở cáo về,Trên đường về, cáo rủ em đi sinh nhật bạn cáo vào tuần sau.Em bảo là xem thế nào đã!Em có nên đi k các bác.Các bác Gia Cát Dự cho em với!!
    Em phân vân 1 là cáo có cảm tình với em thật,2 là cáo muốn em là xe ôm cho cáo đi chơi thôi ak!
  2. TranNam75

    TranNam75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    tình hình thế này thì anh thấy đang có tiến triển, gái nó rủ chú đi sinh nhật cùng thì cũng chưa thể khẳng định em nó có cảm tình thật với chú. Tuy nhiên gái rủ đi sinh nhật với bạn bè gái thường rơi vào một số lý do sau: Muốn giới thiệu chú với đám bạn vì mình cũng thích gà này; Xem chú diễn trò như thế nào để đám bạn đánh giá về chú gà này béo hay gầy; có tài xế xe ôm chở đi (như chú nghĩ).
    Trong trường hợp này anh thấy chú không có hồ hởi nhận lời ngày mà đưa ra lý do: "để xem thế nào đã", cách phản ứng của chú như thế là tương đối ổn. Cái sai lầm của chú là trong lúc chở gái về mà không tận dụng cơ hội trên đường đi.
    * Phương án của anh: Trong thời gian chở gái về nhà chú không nên nhắn tin, hay goi điện gì cả và phải chờ đến khi nào gần đến ngày sinh nhật sẽ có 02 trường hợp xảy ra:
    1/ Gái sẽ chủ động liên lạc với chú để xem chú có đi không
    2/ nếu gái không chủ động liên lạc, ví dụ: nếu sinh nhật rơi vào tối thì khoảng 5h chiều gọi lại và hẹn hò với gái.

Chia sẻ trang này