1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các cao thủ giúp em cưa cáo này (thông tin ở trang 8)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sondg271, 17/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thực sự rất bối rối, em ko biết bắt đầu câu chuyện từ đâu:-??
    Chúng em quen nhau qua mạng, gái làm quen em từ năm ngoái qua yahoo, hỏi về chuyên ngành và trường em đang học, gái định thi vào. Em thì ai hỏi, nhất là các gái thì em luôn nhiệt tình hơn mức bình thường... câu chuyện bắt đầu bằng học hành và cứ kéo dài hàng tháng đến tận bây giờ. Tất cả là gái chủ động vào chat, em coi gái như bạn bè bình thường, ko xác định gì, chỉ nói chuyện linh tinh, 2 bên đều vui vẻ.
    Gần đây, bọn em bắt đầu chia sẻ những chuyện riêng tư, có thể nói là bắt đầu 1 mối quan hệ chính thức, nhưng vẫn là yahoo mặc dù có sdt, em cũng bắt đầu chủ động vào chat vs gái nhiều hơn. Tuy tình cảm thì ko nhiều, em cũng chỉ muốn thử thêm 1 lần trong chuỗi chiến trận "bại ko nản" của mình. Em lại hay có cái trò dìm hàng gái, đến mức gái khá ức chế, tất nhiên gái hơi nhạy cảm so với những người trước đây em gặp, và sự phản ứng lại của gái làm em thích gái hơn :D đừng bảo em ác vì cưòi trên sự đau khổ của người khác nhá.
    Chúng em qua lại 2-3 lần 1 tuần (quacker có dạy :)) ) rồi gái nói gái rất muốn gặp em, để xem em thế nào mà dìm gái dữ vậy, em cũng chỉ cười chừ "bên ngoài anh ko to mồm thế này đâu", gái chủ động rủ em đi xem phim 1 lần vào thứ 7, lý do là có 2 đứa bạn cáo đang tán nhau, con bạn muốn rủ cáo đi cùng, nhưng cáo ngại chen ngang nên rủ em đi, em từ chối (theo lời cao thủ) mặc dù tiếc đứt ruột cơ hội ngon ăn này. Và cuối cùng quyết định của em đúng đắn, thứ 6 em hỏi thế mai rủ được anh nào đi chưa, nó bảo thuyết phục được con bạn rồi, ko cần nó nữa. Phù, cám ơn cao thủ trên box, ko biết nhận lời rồi nó thế nào nữa =)). 1 lần cáo bảo em sang trường nó chơi, em ko nói gì, chuyển chuyện khác, nó bảo "em biết anh ko sang đau mà" em chối ngay "anh sang để mà trai làng em bắt anh cày ruộng hay đào ao thả cá, VAC thì chết à" - cáo học Nông Nghiệp...bla bla ko có gì, mọi thứ êm xuôi.
    Rồi hôm nay thôi, sau 1 tuần lặn bận làm luận văn, em gọi yahoo, thế mà cáo ko trả lời lại, out mất, ức chế suýt del nick, từ nay ko anh em gì sất. Tối đi chơi về, phởn phởn, em lại gọi hỏi sao ko trả lời tin sáng, nó bảo mạng lag, okie, em bỏ qua. nói chuyện linh tinh. Em gạ tối mai qua trường anh xem biểu diễn thì gọi anh, cáo bảo sáng mai đi chơi rồi, tối lại đi mệt lắm. BLA BLA linh tinh, lại quen thói dìm hàng cáo, thế rồi:
    cáo: nhưng giờ em thấy
    cáo: a thích nghĩ thế nào thì nghĩ
    cáo: e k tranh luan.
    gà: người lớn hơn rồi đấy
    gà: nhưng anh lại chẳng thích thế chút nào
    gà: thoai nghỉ sớm đi, bb, anh mệt rồi

    cáo: a thích hay không liên quan gì tới em
    cáo:: dang hay
    cáo:: uhm.g9 a
    cáo:: a e mình
    cáo:: dug la k the hop nhau dc
    cáo: e nói chuyện 1 thời gian nên em biết

    (lúc cáo nói những dòng cuối này thì em đã out rôi)
    Em ko hiểu sao cáo lại nói thế, mặc dù em ko để cáo biết là em có tình cảm gì ngoài tình cảm anh em bt, mà thực sự cũng chẳng có tc gì, có thể nói là muốn tán em nó thôi:))
    EM post lên đây, biết là các bác đọc sẽ thấy cay mũi, bảo sao gà thế, sao hành xử thế nọ, thế chai.... em biết là gà thì mới để đến mức này, để phải lên đây nhờ tư vấn. Nhưng các bác cao thủ thì tư vấn xem nên hành xử tiếp theo thế nào/ Mục đích của em vẫn là cưa cáo này, mà chưa cưa đã thế này rồi thì còn gì để nói nữa :))
    Thank các cao thủ đã đọc hết bài này.>:D:D:D<
    p/s:sửa lại đoạn chát cho các cao thủ dễ đọc.
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Khiếp đúng là 9x, luyện chính tả lại cho tử tế đi em giai nhá. Gặp mặt trực tiếp thì chả gặp, cứ chát qua chát lại trên YM mệt hết cả hồn. Mình ớn nhất cái trò tán nhau qua chat.
  3. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    em cũng chẳng muốn chat cho nó mệt đâu, mất time bỏ xừ, nhưng nó xa vãi, 20km thoai ko xác định.
    Ông anh đừng nhầm đoạn đối thoại yahoo mà bảo chính tả của em nhé, em ko bao giờ viết kiểu 9x đâu, mặc dù 90 đời đầu, chữ 9x là của con bé ấy. Còn em luôn đủ chữ, đủ dấu, bọn bạn em chat vs em hay người lạ biết ngay.
  4. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chị bảo cái đo đỏ nhá.
  5. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin lỗi chị, em xác định nhầm giới tính
    =)) cái này lúc viết em cũng có phân vân, nhưng quyết định chọn từ này, ko ngờ bà chị lại tinh mắt thế ^:)^^:)^ai ngờ cười "trừ"- chữ trừ thật chẳng có nghĩa chút nào :))
    Thoai bà chị rảnh thì tư vấn xem, vs tư cách của 1 người con gái, thì chị hiểu câu này hơn ai hết.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Em gái nói "Em rất yêu anh và muốn trọn đời sống cạnh anh" qua mạng mà bạn tin cỡ nào thì cứ tin câu "em thấy anh em mình không hợp nhau" y chang như vậy.

    Gặp nhau còn chả ăn ai nữa là ngồi chat trên mạng. Mà 20km là nửa tiếng chạy xe chứ mấy? Hay lại đường quê sỏi đá nên k đi được?

    "Dìm hàng" chỉ là mẹo để gây cười cho cuộc nói chuyện đôi lúc thôi, chứ còn hám thói ngồi trên đầu người khác thì chỉ tổ gây ấn tượng xấu thôi, chẳng hiểu sao nhiều bé trai tự ti rất hay bám vào cái "nguyên tắc" dở hơi này. Thử ra ngoài đường, quen 1 đứa lúc nào của ăn nói ngu xuẩn trịch thượng "dìm hàng" mình xem mình có muốn quen biết lâu dài với nó không thì hiểu.
  7. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Nhạt ! Ca này bệnh viện trả về rồi

    Be' quan tu luyện cho lên level đi, trình cua và chém như tàu là chuối
  8. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    =)) bác nói quá lời nhưng chuẩn, từ trước đến giờ em vẫn thích cách dùng từ của bác, gay gắt nhưng rất thấm ;))
    Em có thể giai thich tình trạng này là do áp dụng bí kíp 1 cách máy móc và bảo thủ @-)@-) ở ngoài thì em ko thích dìm hàng ai cả, bác thông cảm, tính em bên ngoài nhát, chẳng muốn mất long ai, nhưng chả hiểu sao cứ lúc chat thì bộc phát, chắc bản chất thật lộ diện :-ss
    P/S: Qua lần này em nhận ra nhiều điều
    @Virgo có phải ai cũng ăn nói được như bác đâu, em chỉ ko hiểu em ko có biểu hiện tán nó, mà nó bảo ko hợp :)) nên thấy lạ thôi, vs chúng em nói chuyện vui và nhiệt tình. Nên lúc gái nói câu này em thực sự bị shock :((:((
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ơ chị nói rồi chú còn hỏi thêm cái gì nữa. Gặp trực tiếp đi thì mới biết được có hợp nhau thật ko chứ cứ chát chít thế à? Có thể ngồi nhà chat chit cả tiếng mà ko lượn xe được 1 lúc à? Lái xe mà còn lười, thế mà đòi cua gái. :)) Có khi gặp rồi lại chả thích nữa ấy chứ.
  10. crazykiller

    crazykiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    -------------------
    đọc hết bài này mệt đứt cả hơi, tưởng chém gió hay ai dè nghe trẻ con vãi, cả câu truyện của bạn chỉ chứng tỏ bạn là một cậu bé mới lớn, không hiểu gì về phụ nữ, áp dụng máy móc, gái nó thấy cậu là người không thật lòng, có thể lúc đầu cậu gợi trí tò mò em nó, nhưng càng về sau nó thấy cậu nhạt như nước ốc, phụ nữ nhiều khi cảm tính lắm, khi nó mất niềm tin vào ai đó thì khó có cơ hội mà cậu có thể làm lại, theo tôi, cậu xác định khoảng cách xa như vậy, lại thêm phần phốt như này, tốt nhất nghỉ thôi, đỡ mất công sức, tán e khác gần gần.
    mà sao mấy thằng không chịu gặp mặt gái nói truyện, suốt ngày ôm cái điện thoại nhắn ba cái tin vớ vẩn, rùi online chat chít, thấy gái cười cười, nói nói rùi phụt ra câu a thế này, anh thế nọ, nghe sến vãi cả zái, nhố nhăng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này