1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các cao thủ giúp em cưa cáo này (thông tin ở trang 8)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sondg271, 17/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    em ý nói không hợp nhau chỉ là một cách nói là cái cớ để chấm dứt chuỗi ngày chát chít với người tình không chân dung (đấy là theo cậu tự sướng thế ). Tôi chưa thấy em ý có biểu hiện gì là thích cậu hết, mà có khi em ý cũng đang giống cậu đấy, cứ tự huyễn hoặc mình là đối tượng chắc có ý với mình....gì gì lắm. còn thực tế là cả 2 chưa ai vượt qua được cái mạng ảo hết.
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ của bác bắt đầu chuẩn rồi đấy, tiến hành đi thôi. Thời tiết mùa hè gặp nhau cũng khá hấp dẫn. Chúc bác lựa chọn được đúng lộ trình của mình =)
  3. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    9x éo bít thế lào mà tư vấn , thường thì nhà giàu xe đẹp là 90% Ok mịa nó rồi
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Em đã bảo rồi mà, thôi đừng gò ép vào 1 mốc thời gian làm gì, để nó tự nhiên đi. Cơ mà bác Biết Trước chỉ cần 5-14 thì tài quá ạ, híc.. với lại đối tác của bác như thế nào chứ =) Còn mấy em 6677 thì như thế sợ vẫn hơi nhiều nhỉ :)
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ bác rút ra kinh nghiệm chỉ đánh trong thời gian ngắn đúng không, chứ như 2 năm trên kia thì cũng mệt nhỉ. Gái đôi khi lại thích những cái không tưởng bác ạ.
    aw, cũng khuyên bác chủ topic thực tế hơn 1 chút, chắc mọi việc sẽ tốt hơn.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn làm tôi nhớ đến 1 thằng stalker trên ttvn này. Nó thì già lắm rồi, không phải ngu ngơ như teen, nhưng lại có 1 cái khùng rất đặc biệt cho nên nó không biết phép xã giao thông thường. Sau đúng 1 lần chat với nó, mà chủ yếu là thấy nó nói những câu nói rất nhăng cuội và lố bịch kiểu "Mình sẽ kể về cuộc đời của mình nhé bla bla. Còn bạn thì sao, kể cho mình nghe chuyện bạn đi." thì tôi cũng ngãng ngãng ra. (Dạo ấy nhiều thứ vướng bận nên k chat YM mấy.) Nhưng nó cứ bám đuôi mãi, cho đến lúc tôi phải giải thích với nó rất rõ ràng (nhưng thể nào người ngoài nhìn vào cũng cứ nghĩ là tôi nghiêm trọng hóa vấn đề) rằng tôi không có vấn đề gì với nó cả, nhưng nó nhạt nhẽo nên tôi không hứng thú chat hay giao lưu chuyện trò gì cả, mà tôi cũng bận bịu, nên tôi sẽ del nick của nó và tôi cũng hết sức lịch sự yêu cầu nó del nick tôi, vì rằng trong tgian tới tôi sẽ k online chat chit gì cả. Thế là ôi thôi nó đùng đùng lên giải thích nào là "em hãy để anh nói, anh thế này anh thế kia, anh cho là thế nọ, anh nghĩ rằng em bla bla" trong khi tôi chỉ thấy là thực sự nó nhạt nhẽo, thiếu chiều sâu, thậm chí chỉ là chat chit cho qua thời gian thì nó cũng không có khả năng hầu chuyện tôi, thế mà nó cứ bám mãi, giải thích trình bày mãi.

    Đấy, nếu ai đọc đoạn chat của tôi thì sẽ thấy làm lạ là tôi dùng câu chữ nghiêm túc đến thế để yêu cầu ngừng chat. Nhưng ai biết tình huống thì mới hiểu là tôi đã ý nhị nói khéo mãi mà không được nên mới phải nói rõ đến thế với nó.

    Cũng vậy, có khi cô kia cũng ý nhị với bạn là chả còn muốn tiếp chuyện với bạn nữa, nhưng bạn ngu ngơ không nhận ra, nên cô kia muốn nói trắng ra cho sớm, nên mới phải dùng 1 câu mà ng ngoài nghe thấy khá không hợp cảnh là "em thấy anh em mình không hợp nhau" để mong ngừng chat hẳn với chủ topic.

    Vậy nhé, đó có thể là 1 trong các tình huống khả dĩ cho cuộc chat chit của chủ topic nữa. Bạn cứ ngẫm thử xem có đúng đc mấy tí không.
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Vậy khác nào các cụ có câu: Lựa cơm gắp mắm. Nhưng thật ra nhiều khi trong tình yêu không nói trước điều gì bác ạ, nhiều cái nó diễn ra khó lường lắm ạ. Em cũng như bác, phải chuẩn bị khâu 1 thật tốt rồi mới tiến hành các bước tiếp theo.
  8. hien0606

    hien0606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    30 ngày thì cũng chưa chính xác lắm, còn phụ thuộc nhiều yếu tố lắm bác ơi, nếu mà đẹp chai, nhiều tiền, trí thức, body chuẩn, dẻo miệng, mạnh bạo... thì dễ chưa tới 7 ngày ấy chứ=((
  9. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    nó hẹn gặp sao ko gặp ?
    chat chít hoài yêu sao nổi. cần j phải đúng bài 100%
    mà chát ít thôi ko ra ngoài gặp kiểu j cũng tịt cho mà xem :))
  10. maivu1106

    maivu1106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Có khi em nó nắn gân bác ý mà, kệ nó :)), bác thích thì bác cứ tấn công.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này